Bất ngờ nhận bàn thua từ rất sớm, nhưng ĐT Hàn Quốc đã chơi quyết tâm trong phần còn lại trận đấu để lội ngược dòng giành chiến thắng trước Lebanon.
|
12 phút sau khi bóng lăn tại SVĐ Goyang, người hâm mộ Hàn Quốc sững sờ khi đội nhà nhận bàn thua trong cuộc đọ sức với Lebanon. Một loạt những tình huống xử lý chủ quan và hời hợt khiến cho khung thành đội bóng xứ kim chi bị Saad chọc thủng.
Các cầu thủ Hàn Quốc cũng như HLV Bento cảm nhận rõ một cơn bão chỉ trích sắp hướng về phía họ. Với đội hình gần như mạnh nhất và lợi thế sân nhà, Những chiến binh Taegeuk hiểu rằng để thua trước Lebanon sẽ là một thảm họa, cho dù tấm vé đi tiếp ở vòng loại World Cup đã nằm trong tay Hàn Quốc.
Toàn bộ đội hình đội chủ nhà dồn lên tấn công. Họ thường xuyên kiểm soát bóng tới khoảng 70% thời lượng và tung ra nhiều cú dứt điểm về phía khung thành Lebanon.
Dù vậy, cũng phải tới hiệp hai, nỗ lực của Hàn Quốc mới được đền đáp. Từ tình huống phạt góc, tiền vệ Song Min-kyu đánh đầu đưa bóng đập trúng một cầu thủ Lebanon đi vào lưới.
Song Min-kyu ăn mừng bàn thắng cho ĐT Hàn Quốc
Áp lực mạnh mẽ tiếp tục giúp Hàn Quốc có bàn thắng thứ hai ở phút 65. Nam Tae-hee đi bóng khéo léo bên cánh phải. Để ngăn chặn, một cầu thủ Lebanon đã dùng tay chơi bóng và bị thổi phạt penalty. Trên chấm 11m, Son Heung-min không mấy khó khăn đánh bại thủ môn đối phương để nâng tỉ số lên 2-1.
Sau khi lập công, Son Heung-min ăn mừng với động tác dùng tay tạo một màn hình nhỏ trước mặt như anh thường làm ở Tottenham, ngoài ra anh cũng gửi thông điệp chúc sức khỏe đến người đồng đội cũ Eriksen. Điều trùng hợp là tại trận Việt Nam vs Malaysia, Quế Ngọc Hải cũng ăn mừng theo cách tương tự, sau một quả penalty.
Son Heung-min ghi bàn từ quả penalty
Động tác ăn mừng giống nhau của Son Heung-min và Quế Ngọc Hải
Nắm lợi thế dẫn bàn, Hàn Quốc vẫn kiểm soát bóng tốt hơn nhưng không còn duy trì nhịp độ tấn công cao. Lebanon cũng buộc phải dâng cao đội hình để tìm kiếm bàn gỡ hòa.
Những phút còn lại, không bên nào ghi thêm được bàn thắng. Trận đấu kết thúc với chiến thắng 2-1 chung cuộc nghiêng về ĐT Hàn Quốc.
Như vậy, cục diện ở bảng H đã được định đoạt. Hàn Quốc giành ngôi đầu bảng cùng tấm vé lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup. Lebanon xếp thứ hai và sẽ chờ đợi một tấm vé vớt.
Việc Hàn Quốc đánh bại Lebanon là thông tin rất đáng mừng cho ĐT Việt Nam. Thành tích của Lebanon khi so sánh với các đội nhì bảng khác chỉ là 10 điểm và hiệu số +3. Trong trường hợp xếp nhì bảng G, Việt Nam cũng có ít nhất 11 điểm và xem như loại được một đối thủ cạnh tranh.
Cánh cửa lọt vào giai đoạn 3 vòng loại World Cup lần đầu tiên trong lịch sử đã mở rộng hơn đáng kể với ĐT Việt Nam. Nhưng tất nhiên, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ nhập cuộc trong trận đấu gặp UAE với quyết tâm tự định đoạt số phận chứ không cần chờ đợi kết quả từ những bảng đấu khác.
Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/son-heung-min-an-mung-giong-het-que-ngoc-hai-han-quoc-loai-bot..
Clip đang được xem nhiều nhất: Võ Hoàng Yến vỡ òa xúc động khi biết tin được làm mẹ, tiết lộ từng tránh mặt 'nửa kia' vì lý do tuổi tác
- Đây là quận trung tâm Hà Nội có nhiều trường đại học nhất, người sống lâu năm chưa chắc đã biết
- Nữ ca sĩ có chuyện tình một thập kỉ với danh thủ đình đám: Ngày càng giàu dù thị phi nhưng quyết giấu con
- 14 quận, huyện Hà Nội 'chốt' tên gọi các xã, phường sau sáp nhập
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe