Sốc vì thua Real, Messi đổ bệnh

Ngôi sao quốc tế người Argentina đã buộc phải bỏ buổi tập chiều nay của Barca do bị lên cơn sốt đột ngột.

Messi đã thi đấu đủ 90 phút của trận lượt về cúp Nhà Vua rạng sáng nay mà đội bóng của anh bị thua Real Madrid 1-3 ngay trên sân nhà, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ giành quyền vào chung kết. Đây là một trong số ít trận đấu Messi hoàn toàn “im hơi lặng tiếng” trước hàng thủ đội bóng Hoàng gia. Trở về nhà sau trận đấu, Messi bất ngờ lên cơn sốt và anh đã phải nhờ các bác sỹ giúp đỡ.

“Leo Messi đã vắng mặt buổi tập sáng nay tại Ciutat Esportiva Joan Gamper. Cầu thủ người Argentina bị một cơn sốt và cảm thấy không được khỏe”, một tuyên bố trên website của Barca cho biết.

“Các bác sỹ của đội bóng đã đến nhà để kiểm tra tình trạng của Messi. Cậu ấy đã được hướng dẫn sử dụng những loại thuốc thích hợp và được phép nghỉ ngơi cho đến khi khỏe mạnh.

Toàn đội bóng sẽ được cho nghỉ ngày thứ Năm. Hy vọng rằng Messi có đủ sức khỏe để tham dự buổi tập chiều thứ Sáu, buổi tập cuối cùng trước khi toàn đội đến Madrid tham dự trận gặp Real trong khuôn khổ La Liga tại Bernabeu”.

Đến thời điểm này của La Liga 2012/13, Messi đã ghi tổng cộng 38 bàn trong 25 trận ra sân.