SHB Đà Nẵng – B. Bình Dương (17h 22/7): Đánh chiếm ngôi đầu!

Chiều nay trận đấu đáng chú nhất của vòng 22 sẽ diễn ra trên sân Chi Lăng.

Đội bóng sông Hàn sẽ có nhiệm vụ buộc phải vượt qua đội khách B. Bình Dương để lấy lại ngôi đầu bảng đã rơi vào tay “người anh em” Hà Nội T&T.

Trong trận đấu sớm diễn ra vào ngày hôm qua thì đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng đã vượt qua được đội bóng đã xuống hạng là XM. Hải Phòng với 2 bàn thắng của cặp tiền đạo Samson và Gonzalo. Đội bóng của thủ đô đang tạm vượt lên SHB Đà Nẵng với khoảng cách 1 điểm nhiều hơn, vì thế thầy trò Lê Huỳnh Đức chỉ cần có 1 trận hòa trên sân nhà chiều nay là họ sẽ tái chiếm ngôi đầu bảng.

Tuy nhiên chắc chắn SHB Đà Nẵng sẽ hướng đến 1 trận thắng, nhất là phải gặp 1 đối thủ khó chơi như B.Bình Dương, chỉ cần 1 chút mất tập trung đội chủ nhà sẽ phải trả giá. Dù không còn khả năng đua tranh tới chức vô địch nhưng thực lực của đội bóng đất thủ vẫn luôn rất mạnh, thậm chí nếu xét về lực lượng thì Bình Dương còn tỏ ra nhỉnh hơn đội chủ nhà.

Sau khi mất tiền đạo chủ lực G.Merlo thì HLV Lê Huỳnh Đức đã gây bất ngờ với lối chơi “Tiki-taka” vô cùng biến ảo, sau 2 trận thắng đậm gần đây thì có vẻ như HLV họ Lê không “đau đầu” như đồn thổi về việc mất chân sút số 1 của họ trong 3 mùa giải gần đây.

Chắc chắn chiều nay lối chơi của đội chủ nhà vẫn sẽ dựa vào tuyến tiền vệ đậm chất kỹ thuật với những: Phan Thanh Hưng, Huỳnh Quốc Anh, Nicolas, Nguyên Sa và đặc biệt là nhạc trưởng Minh Phương. Dù đã 32 tuổi nhưng đội trưởng của Đà Nẵng không cho thấy dấu hiệu của tuổi tác, lối chơi khôn ngoan, đầu óc và không tốn sức đã giúp cho đội bóng sông Hàn đang bay cao tại V-League năm nay. Nhìn cái cách mà Minh Phương thi đấu không ít người tiếc nuối khi anh từ giã đội tuyển quốc gia, nhất là hiện nay ĐTVN dưới thời thầy nội đang chú trọng đến lối chơi ban ngắn, nếu đội trưởng của SHB Đà Nẵng góp mặt trong đội hình của ĐTVN tại AFF 2012 vào cuối năm thì khả năng tiến sâu của chúng ta sẽ cao hơn rất nhiều.

Đà Nẵng gặp Bình Dương luôn là trận cầu tâm điểm của V-League

Về phía đội khách, dù đã có chiến thắng tối thiểu trước CS Đồng Tháp ở vòng 21, tuy nhiên lối chơi của đội bóng đất thủ là rất thiếu thuyết phục, có cảm tưởng như các HLV tại đây không thể dung hòa được những cá tính mạnh của các ngôi sao, thật khó tin là 1 đội bóng lực lượng hùng hậu bậc nhất V-League của B.Bình Dương lại chỉ thi đấu quanh cái chỉ tiêu trụ hạng.

Việc thiếu vắng Quang Thanh là 1 tổn thất không nhỏ cho đội bóng đất thủ, hậu vệ trẻ Ngọc Tùng khó lòng đảm nhận được vai trò của đàn anh để lại, đăc biệt trong bối cảnh SHB Đà Nẵng có hàng tấn công cực mạnh bên cánh trái với những Quốc Anh hay Nicolas thường xuyên hoán đổi vị trí cho nhau, nếu không có giải pháp tối ưu thì rất có thể trận đấu chiều nay sẽ được quyết định bên cánh này.

Có đến 3/4 trận đấu gần đây giữa 2 đội đều có kết thúc với tỷ số hòa và thế trận cởi mở, nhiều khả năng với lối chơi của "ĐT Tây Ban Nha" như tuyên bố của HLV Lê Huỳnh Đức thì trận đấu lúc 17h chiều nay sẽ có những diễn biến hấp dẫn giành cho khán giả

Thông tin lực lượng:

SHB Đà Nẵng: Timar trở lại sau án treo giò, Phước Vĩnh vẫn vắng mặt

B.Bình Dương: Vắng Quang Thanh vì chấn thương, Hoàng La bị treo giò nội bộ.

Đội hình dự kiến:

SHB Đà Nẵng: Thanh Bình, Cao Cường, Duy Lam, Timar, Tấn Điền, Nguyên Sa, Hùng Sơn, Thanh Hưng, Minh Phương, Quốc Anh, Nicolas.

B.Bình Dương: Đình Đức, Ngọc Tùng, Chí Công, Bakel, Nguyễn Hoàng Helio, Vũ Phong, Hữu Thắng, Nguyễn Trung Sơn, Anh Đức, Samson Kpenosen, Philani.