Seydou Keita suýt “đối đầu” với Barca

Xahoi – Seydou Keita sẽ trở thành “kẻ đối đầu” với Barcelona nếu anh nhận lời chơi cho Real Madrid vào thời điểm 4 năm trước đây.

Năm 2008, khi rời Sevilla, Seydou Keita đã quyết định đến Barcelona với bản hợp đồng trị giá 14 triệu euro. Bản hợp đồng này có thời hạn 4 năm và có điều khoản phá vỡ lên tới 90 triệu euro. Trong buổi trả lời báo chí ngày hôm qua, tiền vệ người Mali tiết lộ rằng, vào thời điểm đó, Barca chỉ là một trong rất nhiều cái tên muốn ký hợp đồng với anh. Đáng nói là trong những cái tên ấy có cả Real Madrid. Keita cho biết thiếu chút nữa thì anh đã gia nhập bầy “Kền kền trắng”, đội bóng luôn được coi là đại kình địch của nhà đương kim vô địch La Liga.

Seydou Keita suýt đầu quân cho Real Madrid. Ảnh internet

“Vào thời điểm đó, Barca đang trải qua những mùa giải khó khăn và nhiều người khuyên tôi không nên thi đấu cho họ,” Keita  nói với L'Equipe. “Tôi đã được tham gia vào các cuộc đàm phán cấp cao với Real Madrid và Juventus. Bên cạnh đó cũng có nhiều CLB khác muốn ký hợp đồng với tôi và họ sẵn sàng trả cho tôi số tiền nhiều hơn so với Barca. Nhưng cuối cùng, như các bạn cũng biết, tôi vẫn nhận lời đến Barcelona,” cựu tiền vệ Sevilla cho biết thêm.

Đây được coi là quyết định vô cùng sáng suốt của cầu thủ 32 tuổi này. Bởi từ đó đến nay, anh đã được cùng đội bóng xứ Catalan giành hầu hết các danh hiệu lớn nhỏ của làng túc cầu giáo, từ La Liga, Siêu Cúp Tây Ban Nha, cho tới Champions League hay FIFA Club World Cup…Trong quãng thời gian này, Keita đã đóng góp 16 bàn thắng cho đội chủ sân Nou Camp. Lần lập công gần nhất của anh chính là bàn thắng ấn định chiến thắng 2 – 1 cho Barca trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với Real Madrid hôm 19/1 vừa qua.

Cuối năm ngoái, có nhiều nguồn tin cho biết Keita sẽ chia tay Barca để gia nhập AC Milan vào kỳ chuyển nhượng tháng giêng mới đây. Tuy nhiên cho tới thời điểm này, đó vẫn chỉ là những tin đồn mà thôi. Keita vẫn ở lại Barca cho dù đang gặp khó khăn nhất định trong việc tìm kiếm một suất đá chính ở Nou Camp.