Sau lệnh cấm, Zone 9 bỗng chốc thành 'khu nhà hoang'

Tối 24/12 khu Zone 9 (Hà Nội) đã bị cắt điện, nước. Đến trưa 25/12, không hề có hoạt động gì diễn ra, chủ cửa hàng khóa kín cửa lo tìm chỗ chuyển đi.

Trưa 25/12, cuộc họp giữa các hộ kinh doanh tại đây diễn ra với vấn đề chính là làm việc với Công ty Thành Đạt về hợp đồng thuê mặt bằng và yêu cầu được cấp lại điện, nước để ở lại trông đồ đạc trong khi tìm nơi chuyển đi.

Hai cổng vào của khu vực này vẫn được phong tỏa, có lực lượng dân phòng phường bảo vệ. Một số cửa hàng kinh doanh nhỏ đã bắt đầu thu dọn đồ đạc chuyển khỏi đây.

Khóa kín cửa.

Đóng gói đồ đạc đi nơi khác.

Chủ Công ty TNHH Long Anh phải dùng máy nổ để phát điện và cho biết: "Hiện tại chưa tìm được chỗ để chuyển đồ, thời điểm di dời lại sắp đến tết dương lịch nên khó tìm địa điểm chuyển đi".

 

Cửa hàng không hoạt động.

 

Không một bóng người

Tất cả đã ngừng kinh doanh và khóa kín cửa.