Sau đúng 1541 phút, Torres mới lại ghi bàn

Đó là những tuyên bố của HLV Di Matteo sau khi chứng kiến màn trình diễn tuyệt vời của Fernando Torres trong chiến thắng 5-2 trước Leicester City ở tứ kết FA Cup.

Ở trận đấu này, Torres tỏa sáng rực rỡ. Anh ghi một bàn thắng ở hiệp hai, kèm theo đó là 2 đường chuyền kiến tạo cho đồng đội ghi bàn. Như vậy, sau đúng 1541 phút không lên tiếng, cuối cùng tiền đạo người TBN đã tìm được mành lưới của đối phương.

 

Torres được ngợi khen. Ảnh Getty

"Tôi sẽ không nói thêm điều gì về màn trình diễn này nữa. Cậu ấy đã nỗ lực hàng ngày kể cả trên sân tập. Torres không những là một cầu thủ giỏi mà còn là một người đàn ông thực sự", Di Matteo nói sau trận đấu.

"Toàn bộ đội bóng, CLB và các CĐV luôn ủng hộ Torres. Cậu ấy đã tập luyện chăm chỉ và xứng đang là một thành viên tuyệt vời của đội bóng. Khi bạn nỗ lực hết mình trong cuộc sống, bạn sẽ nhận được những phần quà có giá trị. Hy vọng là sự tự tin sẽ giúp Torres bay cao. Tôi không nói về khía cạnh ghi bàn mà là cách cậu ấy đã chơi bóng. Hôm nay, ai cũng phải hài lòng vì cậu ấy đã thể hiện".

Di Matteo cũng tỏ ra hài lòng vì những gì Chelsea đang có. "Một trận đấu hay được thể hiện qua bảng tỷ số. Chúng tôi muốn có tên ở vòng tiếp theo và chúng tôi đã làm rất tốt điều đó. Chelsea đã có bàn thắng và cho thấy là một đội bóng mạnh. Chúng tôi hài lòng vì cái cách đã vượt qua những khó khăn. Giờ là lúc Chelsea tập trung vào trận bán kết nhưng trước mắt sẽ là trận đấu với Man City".

Do phải đá tứ kết FA Cup nên Chelsea sẽ có trận đá bù với Manchester City thuộc vòng 29 Premier League diễn ra vào giữa tuần này.