Sập trụ cổng, 3 cháu bé thương vong

Khi các cháu nhỏ đang kéo qua kéo lại cổng sắt, bất ngờ trụ cổng đỗ sập đè chết 1 cháu bé, 2 cháu khác bị thương nặng.

Tối 23/4, cháu Đinh Văn Phúc (7 tuổi, ở tổ 9, phường Nghĩa Chánh, TP. Quảng Ngãi), cùng một nhóm bạn trong xóm rủ nhau đến trước cổng nhà ông Lê Văn Bút ngồi chơi.

Trụ cổng to cao nhưng không hề có cốt thép bên trong nên đổ sập là điều dễ hiểu.

Thấy cổng sắt mới làm, các cháu lấy tay kéo qua kéo lại, bất ngờ trụ cổng bê tông cao khoảng 2,5m đổ ập xuống, đứt thành 3 khúc đè cháu Phúc tử vong ngay tại chỗ.

Hai cháu khác là Bùi Tá Vũ (10 tuổi), và Võ Nhật An (9 tuổi) bị thương rất nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

Hàng xóm của ông Bút cho biết, trụ cổng này mới làm xong khoảng nửa tháng nay. Dù trụ cao 2,5m, tư vuông 30cm, nhưng không có cốt thép bên trong nên gãy đổ là điều dễ hiểu.