Sắp giải trình về thất bại của ĐTVN tại AFF Cup 2012

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết vào ngày 5/12, Trưởng đoàn cùng BHL đội tuyển Việt Nam sẽ phải báo cáo chi tiết về thất bại tại AFF Suzuki Cup 2012.

Ngay sau khi giải đấu kết thúc, Thường trực VFF đã thống nhất chỉ đạo Trưởng đoàn ĐTVN và HLV trưởng ĐTVN tham dự AFF Suzuki Cup 2012 khẩn trương có báo cáo chi tiết về quá trình chuẩn bị và tham gia thi đấu tại sự kiện này.

Theo kế hoạch, chiều ngày 5/12, Trưởng đoàn ĐTVN và toàn thể BHL đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2012 sẽ báo cáo chi tiết trước Thường trực VFF. Tham dự cuộc họp còn có Hội đồng HLV quốc gia, Ban tổng thư ký của VFF. Căn cứ vào báo cáo của Trưởng đoàn và BHL đội tuyển Việt Nam và kết quả cuộc họp, Lãnh đạo VFF sẽ có báo cáo gửi đến lãnh đạo Tổng cục TDTT và lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch.

Vào lúc 18 giờ chiều cùng ngày (5/12), VFF sẽ tổ chức gặp gỡ trao đổi thông tin với các cơ quan báo chí xung quanh kết quả thi đấu không thành công của ĐTVN tại AFF Suzuki Cup 2012.

Việc bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup năm nay đánh dấu một giải đấu thất bại toàn diện của ĐTVN. Trong khi Trưởng đoàn Ngô Lê Bằng thừa nhận đây là kết quả rất đáng thất vọng thì HLV Phan Thanh Hùng gần như “bất lực” trong việc định hình lối chơi cũng như ổn định tâm lý cho các cầu thủ.

Ngoài việc chỉ thu về 1 điểm cùng màn trình diễn tệ hại của các cầu thủ trụ cột, ĐTVN cũng để lại không ít “điều tiếng” tại AFF vừa qua như việc HLV Phan Thanh Hùng chủ trương gọi nhiều cầu thủ của Hà Nội-T&T, loại bỏ các công thần như Việt Cường, Tài Em; nội bộ đội tuyển có dấu hiệu chia rẽ; cầu thủ không tuân thủ đấu pháp của BHL thậm chí còn có thông tin cãi tay đôi với BHL…

Bản thân HLV Phan Thanh Hùng đã nhận trách nhiệm về thất bại của đội tuyển tại giải đấu vừa qua. Nhưng chắc chắn đó không phải là điều mà người hâm mộ chờ đợi. Họ cần VFF nhìn thẳng vào sự yếu kém của bóng đá Việt Nam cũng như ngộ nhận về sức mạnh của V-League cũng như đội tuyển để tìm ra một hướng đi tốt nhất. Chỉ mong sau thất bại của ĐTVN không chỉ có 1 mình ông Hùng “đứng mũi chịu sào”…