Sao Việt nào vẫn thành công dù bị giám khảo Vietnam Idol đánh trượt?

Dừng chân rất sớm tại cuộc thi nhưng họ vẫn là những cái tên sáng giá trong làng giải trí Việt.

Ít ai biết, Đông Nhi từng tham gia Vietnam Idol 2007 với tên thật Mai Hồng Ngọc. Cô gái 19 tuổi lúc đó chọn ca khúc Và cơn mưa tới để thử giọng. Sau phần thi, giám khảo Tuấn Khanh nhận xét Đông Nhi xinh xắn, dễ thương, tuy nhiên chưa biết dàn dựng ca khúc theo cá tính riêng. Vì vậy, bộ ba giám khảo đã không chọn Đông Nhi vào vòng trong.

Dù thất bại tại Idol, Đông Nhi vẫn chọn âm nhạc là con đường đi của mình. Chỉ một năm sau đó, Đông Nhi chính thức chào sân Vbiz bằng những ca khúc teen pop dễ nghe dễ thuộc như: Bối rối, Lời thú tội ngọt ngào, Nghi ngờ...Sau đó là hàng loạt album, single được tung ra thị trường. Mỗi sản phẩm ra đời, nữ ca sĩ đều gây được sự chú ý nhất định. Bên cạnh âm nhạc, cô nàng còn được các fan ngưỡng mộ vì chuyện tình đẹp với Ông Cao Thắng. Đến nay, cái tên Đông Nhi đã không còn xa lạ trong giới showbiz.

Cùng năm 2007 với Đông Nhi, Isaac cũng tham gia thử giọng tại khu vực Cần Thơ với tên thật Phạm Lưu Tấn Tài. Thử sức với hai bài hát Mẹ con đã về và Chim trắng mồ côi, Tấn Tài được giám khảo khen ngợi vì chất giọng khác lạ, đặc biệt. Dĩ nhiên, anh chàng nhận được tấm vé vàng để lên TP HCM tham dự vòng sau.

Dù vậy, Tấn Tài chỉ đi đến top 60 của Vietnam Idol. Cơ duyên này đã đưa anh đến với cuộc thi tìm kiếm tài năng của công ty Ngô Thanh Vân. Anh chàng may mắn trở thành một trong 5 thành viên nhóm 365 với nghệ danh Isaac. Ba năm hoạt động, nhóm cũng sở hữu những bản hit như: Get on the floor, Saison here we come,Nơi anh không thuộc về... Cùng các thành viên 365, Isaac hiện rất được các fan yêu mến nhờ vẻ ngoài điển trai, ưa nhìn.

Dự thi vòng loại của Vietnam Idol 2008 với ca khúc Ngày xanh, Ái Phương nhanh chóng nhận được vé vàng để bước tiếp vào vòng trong. Tuy nhiên, cô nàng chỉ lọt đến top 60. Không bỏ cuộc, Ái Phương lại tiếp tục chinh phục giấc mơ ca hát tại Vietnam Idol 2010, nhưng lần này cô cũng dừng lại ở top 48.

Dù bị từ chối ở cuộc thi hát, may mắn vẫn mỉm cười với Ái Phương khi cô tham gia và đoạt giải đồng tại Siêu mẫu Việt Nam 2011. Cùng năm, cô nàng gây được sự chú ý ở gameshow Cặp đôi hoàn hảo với Noo Phước Thịnh. Thừa thắng xông lên, Ái Phương quyết tâm lấn sân ca hát bằng cách kết hợp với V.Music và Hồ Trung Dũng trong một số dự án. Đặc biệt, ca khúc đầu tay Xin lỗi anh của nữ ca sĩ nhận được phản hồi rất tốt từ các fan.

Năm 2008, Maya với tên thật Mai Thu Hường tham gia vòng loại Vietnam Idolvới bài hát Cánh cửa mùa xuân.

Dù dừng chân sớm tại cuộc thi, Maya vẫn được nhạc sĩ Huy Tuấn giúp đỡ biên tập album cho mình. Năm 2009, Maya cho ra mắt CD đầu tay Đêm qua em mơ thấy anh. Không dừng lại ở đó, nữ ca sĩ còn lấn sân sang bộ môn nghệ thuật thứ bảy với nhiều bộ phim như: Trái đắng, Yêu lần nữa...Đặc biệt, vai diễn trong phimScandal - bí mật thảm đỏ - đã nâng tầm diễn xuất của Maya lên một bước tiến mới, giúp cô khẳng định tên tuổi của mình trong làng giải trí Việt Nam.

Wanbi Tuấn Anh cũng từng thử sức tại sân chơi Vietnam Idol 2007 với ca khúc: "Những khi ta buồn". Sau bài thi, giám khảo Siu Black cho rằng Tuấn Anh có phong cách đặc biệt nhưng chưa phù hợp với cuộc thi. Kết quả, anh chàng bị loại ngay vòng đầu tiên.

Trong năm đó, Wanbi Tuấn Anh tung sáng tác đầu tay Cho em và ngay lập tức, bài hát này trở thành một cơn sốt trên mạng. Tiếp đến, hàng loạt những ca khúc của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong như: Đôi mắt, Vụt mất, Loving you...đã giúp tên tuổi của Wanbi vụt sáng thành sao trong lòng các fan. Tuy vậy, chàng ca sĩ có nụ cười và gương mặt baby đã vĩnh viễn ra đi vào cuối tháng 7/2013 vì căn bệnh u não.

Đúng ngày sinh nhật anh vào 9/1, top 9 của Vietnam Idol mùa giải năm nay đã cùng ngồi lại và thể hiện ca khúc Đôi mắt như là lời tưởng nhớ đến nam ca sĩ tài hoa bạc mệnh. Cùng ngày, gia đình Wanbi quyết định xuất bản quyển tự truyện Bắt đầu từ một kết thúc do nhà báo Lý Minh Tùng - quản lý của anh chấp bút. Quyển tự truyện là sự chia sẻ câu chuyện về chặng đường đối mặt với sinh tử của Wanbi Tuấn Anh.