"Rụng rời chân tay" vì bao cao su dùng rồi trong sữa bột Abbott

Khi đang xúc sữa bột Abbott pha cho con gái, anh Lý, một người dân tại Hàng Châu, Trung Quốc đã hoảng hồn phát hiện nửa chiếc bao cao su nằm trong hộp sữa.

Theo lời kể của anh Lý, sự việc xảy ra vào ngày 12/3 vừa qua. “Như mọi ngày, tôi lấy thìa múc sữa bột để pha cho con thì bỗng trông thấy dị vật. Lúc đầu, tôi nghĩ là mảnh nylon, nhưng khi dùng thìa múc lên, tôi mới giật mình nhận ra đó là nửa chiếc bao cao su”, anh này nhớ lại.

Điều khiến anh Lý lo sợ là cô con gái 13 tháng tuổi đã ăn hết 4/5 hộp sữa Abbott. Theo quan sát của phóng viên, màu sắc của chiếc bao cao su này là màu đặc trưng của sữa bột dính vào.

Nửa chiếc bao cao su trong sữa bột Abbott.

Theo thông tin trên hộp sữa, sản phẩm này được sản xuất ngày 13/3/2011, có thời hạn sử dụng trong vòng hai năm. Theo chủ cửa hàng bán hộp sữa này, đây là loại sữa bột Abbott được nhập về từ đại lý Hàng Châu. “Nguồn hàng không có vấn đề gì bất thường”, người này khẳng định.

Ngày 1/3, anh Lý bắt đầu cho con uống hộp sữa này, tới ngày 12/3 mới phát hiện dị vật, nên đã ngừng sử dụng. Hiện tại, cô con gái 13 tháng tuổi có dấu hiệu phát ban trên mặt. “Trước đây, cháu chưa từng mắc triệu chứng này. Nhưng từ ngày 3/3, sau khi uống sữa, con bé có hiện tượng tiêu chảy và mặt nổi nốt đỏ. Tôi nghi ngờ là do sữa bột đã nhiễm bẩn. Điều hãi hùng hơn cả là chiếc bao cao su này chắc chắn đã qua sử dụng”, anh Lý bức xúc bày tỏ. Hiện, người đàn ông này đã gọi điện phản ánh sự việc với bộ phận khách hàng của công ty Abbott.

Vào ngày 14/3 vừa qua, chuyên viên phụ trách bộ phận khách hàng của công ty Abbott tại Hàng Châu đã tới nhà anh Lý. Người này cũng xác nhận có dị vật tồn tại trong hộp sữa bột, nhưng tình hình cụ thể vẫn đang được tiến hành điều tra làm rõ.