Rợn người: Tự cắt lưỡi để... xin lỗi vợ

Trót mở miệng lăng nhục vợ, người đàn ông Ấn Độ đã tìm cách xin lỗi mong vợ tha thứ và quay về nhà bằng cách dùng dao tự cắt lưỡi mình.

Người đàn ông tên Bunty Verma, năm nay tròn 32 tuổi đến từ Khalwwaiti, khu vực Sendhwa, Ấn Độ. Anh cho rằng chính chiếc lưỡi là nguyên nhân gây ra sự chia cắt của gia đình. Bunty Verma đã buông những câu chửi thề, khó nghe khiến người vợ, Hema đóng gói hành lý và dắt đứa con gái bỏ đi.

Sau đó Verma tỏ ra rất giận dữ với chính mình và trong tâm trạng rối bời anh đã dùng dao sắc chính tay cắt đi một phần thân thể.

Trong lá thư gửi cho vợ, Verma nói rằng anh tự cắt lưỡi như là một sự ăn năn cho những việc đã gây ra với cô. Anh cũng không quên kèm theo lời cầu xin sự tha thứ và mong cô quay về nhà với hai bố con.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, người ta nhanh chóng đưa anh đến bệnh viện Chính phủ dân sự ở Sendwa. Sau đó, anh được chuyển đến bệnh viện Indore do tình hình nguy kịch. Tuy nhiên, vợ anh đã không có bất kỳ phản ứng nào. Hema đã không trả lời thư.

Bác sĩ điều trị cho Verma, JP Pandit cho biết cảnh sát ở Sendhwa đã được thông báo về vụ tai nạn.

Theo lời những người bạn của Verma, Aslam và Sultan cho biết  Hema là người vợ thứ hai, họ có với nhau 1 đứa con gái. Người vợ đầu tiên đã bỏ anh 1 năm trước.