Robin van Persie cải trang dọa trẻ em trước ngày Halloween

Halloween đã đến sớm trong phòng thay đồ của Man United.

Tiền đạo Man United khiến không ít người sợ hãi khi tung lên trang cá nhân bức ảnh cải trang thành ma. Đồng hành cùng với anh là hậu vệ Rio Ferdinand trong hình hài cũng gớm ghiếc không kém. Tạo hình trên được hai danh thủ chuẩn bị cho bữa tiệc Halloween dành cho trẻ em tại Man United. Với chiến thắng 3-2 trước Stoke, Man United đã có một bữa tiệc vui đúng nghĩa.

Bản thân Van Persie cũng đã trút bỏ bực tức sau pha va chạm với hậu vệ Ryan Shawcross của Stoke. Trong một tình huống tranh chấp ở những phút cuối hiệp 1, Shawcross đã phạm lỗi với Van Persie. Trung vệ người Anh không xin lỗi chân sút của Man United mà còn lao tới đòi ăn thua.

Mọi chuyện tưởng như được giải quyết êm xuôi, song khi hiệp 1 kết thúc, cả hai tiếp tục “khẩu chiến” khi đi vào đường hầm. Trọng tài Lee Mason đã phải rút thẻ vàng cảnh cáo Shawcross ngay trong phòng thay đồ.

 

Mâu thuẫn giữa bộ đôi cầu thủ này tiếp tục được duy trì trong suốt thời gian thi đấu còn lại của hiệp 2. Rất may cho cựu cầu thủ của M.U là anh không phải nhận thêm chiếc thẻ vàng nào

Theo báo chí Anh, nguyên nhân đằng sau xung đột của Van Persie và Shawcross là mâu thuẫn nung nấu từ thời tiền đạo Hà Lan còn chơi bóng cho Arsenal. Cụ thể vào tháng 2/2010, Shawcross làm gãy chân tiền vệ Aaron Ramsey sau một pha tranh chấp. Trong cuộc họp báo với tư cách là đội trưởng “Pháo thủ”, Van Persie đã kịch liệt chỉ trích Shawcross.