Quỳnh Hoa: "Không dựa vào đàn ông hơi phí"

Cá tính và có quan điểm sống riêng, Quỳnh Hoa cho biết những ý kiến khá độc lập của cô về cuộc sống.

Tôi không đóng vai tử tế được

Đã lâu khán giả yêu phim Việt không thấy một Quỳnh Hoa cá tính với những vai phản diện xuất hiện trên màn ảnh, chị có thể cho biết lý do của sự biến mất này?

Đúng là trong thời gian rồi tôi cũng khá bận rộn với công việc kinh doanh, và cũng đã kịp hoàn thành một bộ phim, tuy nhiên bộ phim chưa được chiếu trên kênh truyền hình nên nhiều người vẫn nghĩ Quỳnh Hoa đang ở ẩn (cười).

Chị có thể chia sẻ với độc giả về những dự án phim mới nhất của mình?

Tôi vừa hoàn thành hai vai diễn trong hai bộ phim “Hai phía chân trờicủa đạo diễn Hữu Trọng và vai diễn trong bộ phim hài “Ông tơ hai phẩy”. Trước đây tôi hay bị đóng khung với những vai phản diễn nên trong thời gian này, tôi cũng đang lựa những kịch bản hay để mang tới cho khán giả những cái nhìn đa diện về một Quỳnh Hoa diễn viên.

Như vai diễn của tôi trong bộ phim hài “Ông tơ hai phẩy”, tôi đã vào vai một người phụ nữ năng động trong cuộc sống nhưng lại thất bại trong hôn nhân. Trong bộ phim “Hai phía chân trời” sự xuất hiện của tôi tuy ít nhưng tôi nghĩ sẽ được mọi người ghi nhớ, đó là một vai diễn nói về một người phụ nữ lấy chồng và định cư tại Czech, hai vợ chồng trục trặc và dẫn đến ly hôn. Người phụ nữ này rất âm mưu, thủ đoạn để trở thành một người “lụy” tiền, tham tiền và cuối cùng cô ta bị xã hội đen thủ tiêu”. Đây là một vai diễn tôi cảm thấy rất tâm đắc bởi đó là điểm nhấn trong suốt bộ phim.

Theo chị, yếu tố nào trong con người chị đã thuyết phục được các đạo diễn luôn dành cho chị những vai phản diện?

Những vai diễn phản diện không phải ai cũng có thể làm được. Ngoài yếu tố ngoại hình, những vai phản diện còn cần một đời sống nội tâm sâu sắc. Nếu các vai diễn chính diện luôn đều đều một màu sắc thì những vai phản diện luôn cần sự biến đổi trong cách diễn xuất của người diễn viên, lúc thăng, lúc trầm. Có lẽ các đạo diễn đã nhìn thấy khả năng diễn xuất của tôi với các vai phản diện nên hay giao cho tôi những dạng vai này.

Chị có lo ngại những vai diễn phản diện sẽ ảnh hưởng đến cách sống và suy nghĩ của chị không?

Tôi nghĩ mình là một diễn viên, đó là nghề nghiệp, tôi có thể diễn trên phim nhưng không thể diễn được ngoài đời. Phim phác họa cuộc sống đời thường nhưng trong đó đã đôi chút sự cường điệu, hư cấu, không bao giờ là áp đặt, rập khuôn. Tôi phân biệt rất rõ ràng, phim là phim và đời là đời. Ai gặp tôi cũng bất ngờ bởi tôi trên phim đanh đá bao nhiêu thì ngoài đời thường lại dễ thương và thẳng tính đến vậy. Tôi không phải là người dễ chơi nhưng tôi biết cách để hòa đồng với mọi người và để mọi người yêu quý mình.

Không dựa vào đàn ông thì hơi phí

Xinh đẹp và thành công, phải chăng chị cũng đang tận hưởng hạnh phúc của tình yêu?

Điều này tôi xin được giữ cho riêng mình. Tôi không muốn mang chuyện tình cảm để PR bản thân và trở thành đề tài để mọi người bàn tán. Tôi đã bị hỏi rất nhiều lần điều này và đã có rất nhiều chuyện xảy ra mà tôi không thể ngờ và cũng không thể kiểm soát được, vì thế, tôi giữ lại bí mật này cho riêng mình.

Bạn bè chị đã yên bề gia thất, chị định khi nào sẽ yên vị với vai trò làm vợ? Gia đình chị có thúc giục chị phải cưới cho được tuổi không?

Thật lòng là tôi đang mong muốn điều này (cười)...Chắc chắn là trong tương lai gần tôi sẽ kết hôn.

Khi tôi đến với nghề, tôi là dân kinh tế, khi tôi đến với nghề, mọi người trong gia đình không thích. Nhưng rồi khi tôi có được những thành công trong cuộc sống thì mọi người đều biết tôi đã xác định được con đường tôi đi, bố mẹ và các chị hoàn toàn tin tưởng vào những việc tôi làm nên giờ không còn thúc giục gì nữa mà cho tôi toàn quyền quyết định cuộc sống của mình.

Người chồng tương lai của chị sẽ có những tiêu chuẩn gì?

Tiêu chuẩn của tôi rất đơn giản (cười). Khi ai đó đến với tôi, hãy yêu con người thật của tôi, yêu tôi lúc cả lúc “chính diện” lẫn khi “phản diện”. Bởi trong mỗi con người luôn tồn tại cả hai yếu tố “con” và “người”. Ngọc còn có vết xước nữa là con người, tôi cũng vậy, tôi là một con người bình thường, tôi không muốn phải cố gò mình thật hoàn hảo khi yêu một ai đó.

Chị đã từng yêu như thế? Và chị có mãn nguyện với tình yêu đó?

Có chứ. Tôi đã gặp được người yêu tôi như thế đấy. Tôi nghĩ tồn tại lâu dài hay không còn phụ thuộc vào duyên số.

Phụ nữ dù thành công đến mấy cũng tìm kiếm một bờ vai vững chắc, còn chị thì sao? Chị có muốn lấy chồng để dựa thật vững vào anh ấy, đỡ phải bon chen nữa?

Tôi nghĩ là phụ nữ ai cũng muốn được dựa vào người đàn ông mình yêu. Ý tôi nói ở đây là không chỉ về vật chất và còn cả về tinh thần. Dù có xấu hay đẹp, dù có tài giỏi hay không thì dựa vào người đàn ông là một nhu cầu tất yếu của bất cứ người phụ nữ nào  trong xã hội này. Người đàn bà có mạnh mẽ, vững vàng đến đâu thì cũng vẫn cần đến bàn tay ấm áp, những lời nói động viên. Đó là niềm hạnh phúc của người phụ nữ và tôi nghĩ nếu ai chối bỏ điều này sẽ thật là phí.

Tất cả những thứ vật chất chị có như ngày hôm nay là do tự tay chị làm nên hay do sự “dựa dẫm” vào một người đàn ông nào đó?

Trong cuộc sống không ai nói trước được điều gì, có được như ngày hôm nay, trước tiên tôi phải cảm ơn gia đình đã cho tôi ăn học, cho tôi được hưởng sự giáo dục từ khi còn nhỏ… và cảm ơn người đàn ông đã ở bên cạnh giúp đỡ và chia sẻ với tôi những lúc khó khăn nhất.

Sự “dựa dẫm” và thực lực bản thân, yếu tố nào đã cho chị một cuộc sống đầy đủ?

Tôi không thích quá phụ thuộc vào một ai đó, bởi vậy tôi luôn cố gắng hết mình trong cuộc sống để mang lại sự đầy đủ cho bản thân mình. Tôi nghĩ đàn ông thích những những người phụ nữ yếu đuối để họ được che chở, sau này tôi cũng muốn được người đàn ông của mình che chở, bảo vệ. Đối với người yêu cũng vậy, nhưng nếu dựa dẫm nhiều thì người phụ nữ sẽ thật yếu mềm, tôi vẫn muốn mình cứng cáp và có cái tôi và có lẽ yếu tố này trong tôi mạnh mẽ hơn sự dựa dẫm.

Nếu được đề nghị chị có sẵn sàng hi sinh sự nghiệp của mình sau khi kết hôn?

Nếu cuộc sống gia đình quá hoàn hảo với người chồng và những đứa con thì tôi cũng sẽ chấp nhận hi sinh bởi với người phụ nữ, gia đình vẫn là điều thiêng liêng, là sự nghiệp lớn nhất trong cuộc đời. Nhưng không phải sẽ hi sinh tất cả bởi nếu chồng tôi yêu tôi sẽ phải yêu cả những điểm xấu nhất lẫn những điểm đẹp nhất của con người tôi.

Vậy thì họ sẽ không bao giờ gò ép tôi phải hi sinh những niềm vui, những sở thích của mình. Nghệ thuật không phải là công việc dàn trải nên tôi sẽ cố gắng sắp xếp để vẫn duy trì được niềm đam mê điện ảnh sau khi kết hôn.

Niềm đam mê với điện ảnh liệu có lớn hơn niềm đam mê dành chị dành cho kinh doanh?

Câu hỏi này thật khó để trả lời. Bởi với tôi điện ảnhkinh doanh như tay trái và tay phải. Cả hai niềm đam mê đang song hành với tôi, kinh doanh mang lại cho tôi cuộc sống đầy đủ để có thể duy trì những vai diễn. Còn nghệ thuật sẽ mang lại cho tôi một chút thuận lợi trong công việc kinh doanh như được nhiều người biết đến chẳng hạn (cười).

Với một người đàn bà tài sắc như chị, chị có gặp sự khó khăn với chuyện hôn nhân?

Cũng có đôi chút nhưng không phải sự khó khăn trong việc chọn lựa mà vì sự cảm nhận của tôi với người đàn ông. Xã hội phát triển nhanh và văn minh mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhưng trong chuyện tình cảm tôi thích sự lãng mạn, chân thành, hiện đại nhưng và có đôi chút truyền thống.

Một người đàn ông hội tụ đủ những điều tôi cần có lẽ hơi hiếm (cười). Tôi muốn họ yêu con người tôi chứ không yêu nhan sắc hay danh tiếng của tôi. Tôi không muốn so sánh người này với người kia  nhưng rất hi vọng người đàn ông tôi chọn sẽ thể hiện được sự đàn ông.

Vậy chị đề cao yếu tố nào của người đàn ông?

Tôi đề cao sự tin tưởng ở một người đàn ông. Bởi tôi làm nghệ thuật, va chạm tiếp xúc và cả công việc kinh doanh tôi đã gặp rất nhiều người, nhưng khi lựa chọn một người đàn ông tôi cần sự tin tưởng. Mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu có niềm tin. Sự tin tưởng mới khiến cho tình yêu ở vị trí cao nhất. Có được sự tin tưởng là có tất cả.

Tình yêu của chị bây giờ sẽ là sự lãng mạn hay sự toan tính?

Tôi vẫn muốn được yêu với sự lãng mạn, trong tình yêu, tôi là người “hảo ngọt”.

Chị có thấy mình là một người mâu thuẫn khi mọi người vẫn thấy chị là một người cá tính còn bản thân chị lại là một người lãng mạn?

Đúng, khi tôi muốn làm điều gì, tôi sẽ làm một cách âm thầm, không phô trương, thế nhưng tôi lại rất yếu mềm trong chuyện tình cảm. Khi yêu tôi cũng quyết liệt lắm.

Người yêu nhiều là người thiệt nhiều, chị quyết liệt chị sẽ thiệt thòi?

Đúng, với cuộc sống tôi chưa bao giờ biết tủi thân nhưng trong tình cảm, nếu người yêu không kịp thời quan tâm cũng sẽ khiến tôi thấy tủi thân. Có khi công việc cũng không khiến tôi mất nhiều thời gian suy nghĩ như với tình cảm, công việc tôi có thể tính toán nhưng tình cảm thì không thể.

Chị muốn lấy người yêu mình hay muốn lấy người mình yêu? Đó sẽ là người làm kinh doanh hay theo nghệ thuật?

Câu hỏi thật khó, theo kinh nghiệm của những người bạn thì tôi nên lấy người yêu mình sẽ đỡ khổ, nhưng tôi thấy nếu không có tình yêu thì hôn nhân thật vô vị. Hi vọng tôi sẽ lấy được người tôi yêu và tình cảm của người đó dành cho tôi sẽ nhiều hơn so với tình cảm của tôi dành cho họ (cười). Mong rằng cuộc sống gia đình sẽ khiến tôi sẽ đằm thắm hơn.

Còn về chồng, thì thật khó lựa chọn mà phải phụ thuộc vào tình cảm. Tuy nhiên, tôi thích người đàn ông biết làm kinh doanh, bởi trong một gia đình, có tôi làm nghệ thuật là quá đủ rồi, tôi cần một người để kéo tôi lại chứ không cần một người đẩy tôi ra xa hơn (cười).

Giờ chị đã có danh tiếng, nhan sắc, một đời sống ổn định, theo chị mình còn thiếu gì?

Tôi bằng lòng với những gì mình đang có và luôn cố gắng phấn đấu trong công việc.

Làm mẹ đơn thân cũng thú vị

Những người phụ nữ thành đạt trong xã hội đang theo trào lưu single mom, chị nghĩ sao về điều này?

Single mom cũng hay, khi một người phụ nữ thành đạt có nghĩa là họ đã trải qua rất nhiều biến cố trong cuộc sống, gặp nhiều tổn thương họ không muốn một mối quan hệ rang buộc... Mỗi người một cách sống, họ được quyền lựa chọn cuộc đời cho mình, nhưng single mom phải đúng nghĩa single mom, một mẹ một con, đừng liên quan, đừng làm ảnh hưởng tới hạnh phúc của gia đình khác. Tôi chia sẻ với họ vì điều đó nếu họ thực sự làm được như vậy.

Tôi nghĩ không nên đem chuyện này ra mổ xẻ bởi chúng ta không phải là người trong cuộc, chắc chắn sẽ không hiểu được hết tâm tư và suy nghĩ của những người phụ nữ đang là single mom.

Đã bao giờ chị nghĩ mình sẽ trở thành một người mẹ độc thân?

Nếu đưa ra hai lựa chọn, hoặc single mom hoặc không, tôi có sự lựa chọn và chưa bị ràng buộc tất nhiên tôi sẽ chọn phương án tối ưu hơn.

Chị không ngại dư luận sao?

Không, tôi chọn lựa hạnh phúc cho chính mình, tôi không sống theo dư luận.

Cám ơn chị đã chia sẻ!