PSG - Marseille: Kẻ cười người khóc

Ở trận “Siêu kinh điển” lượt đi, PSG đã thảm bại 0-3 dưới tay Marseille và đó là giọt nước tràn ly khiến HLV Kombouare phải bước lên đoạn đầu đài. Nhưng trong cuộc tái đấu rạng sáng nay, mọi chuyện đã khác.

Cuộc tái đấu giữa PSG và Marseille đã diễn ra đầy căng thẳng

Trước trận “Le Classique”, cả PSG và Marseille đều đang có phong độ nhạt nhòa. Trong khi đội chủ sân Công viên các Hoàng tử trải qua 4 trận liên tiếp không biết mùi chiến thắng thì Marseille cũng đang sống trong những ngày khốn khổ với chuỗi 9 thất bại và 1 trận hòa. Chính vì vậy, cả 2 ông thầy Ancelotti và Deschamps đều đang phải chịu sức ép dữ dội và rất cần một chiến thắng để cứu vãn chiếc ghế của mình.

Với tính chất quan trọng của trận đấu, cả PSG và Marseille đều nhập cuộc với quyết tâm cao. Tận dụng sự chuệch choạc của hàng đội khách, PSG đã ghi được bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 6 do công của Jeremy Menez sau tình huống phạt góc. Vượt lên dẫn trước, nhưng PSG vẫn không thể áp đặt được thế trận trong khoảng thời gian còn lại của hiệp 1.

Trái lại, hàng thủ chủ nhà thường xuyên phải vất vả chống đỡ những pha lên bóng tốc độ của Marseille. Những con số thống kê cho thấy, đội khách nhỉnh hơn về thời lượng kiểm soát bóng và tung ra tổng cộng 16 cú dứt điểm, tức nhiều hơn gấp đôi PSG (7).

PSG (trái) đã tìm lại nụ cười sau 4 trận không thắng

Kết quả là những nỗ lực không biết mệt mỏi của đoàn quân dưới quyền Didier Deschamps đã được đền đáp bằng bàn san bằng tỷ số ở phút 59 do công của Andre Ayew. Cũng xuất phát từ một tình huống đá phạt góc, các hậu vệ PSG đã không kèm chặt Alex, để cho trung vệ này thoải mái đánh đầu tung lưới Mandanda.

Những phút còn lại của trận đấu, Marseille không còn cách nào khác là phải dồn toàn lực tấn công. Tuy nhiên, mọi nỗ lực dứt điểm của Andre Ayew, Remy, Valbuena và cả cầu thủ vào sân thay người Brandao đều không một lần thành công. Ngay cả khi PSG chỉ còn chơi với 10 người sau khi Sissoko phải nhận thẻ đỏ ở phút 86, Marseille vẫn hoàn toàn bất lực trong việc tìm kiếm bàn gỡ hòa.

HLV Carlo Ancelotti đã có thể thở phào nhẹ nhõm

Thất thểu rời “Công viên các Hoàng tử” với một thất bại cay đắng, đội bóng thành phố Cảng tiếp tục chôn chân ở gần giữa BXH. Và có lẽ, tương lai của HLV Didier Deschamps hiện chỉ còn được tính bằng ngày.

Nỗi buồn của nhà cầm quân người Pháp lại là niềm vui của đồng nghiệp Carlo Ancelotti. Bởi chiến thắng trong trận “Siêu kinh điển” đã giúp PSG san bằng điểm số (63) với đội đầu bảng Montpellier để tiếp tục nuôi giấc mộng VĐ Ligue 1 mùa này.

Bàn thắng:

PSG: Menez 6’, Alex 61’.

Marseille: Andre Ayew 59’.

Thẻ đỏ: Sissoko (PSG, 86’)

Đội hình thi đấu

PSG: Sirigu, Alex, Bisevac, Maxwell, Jallet, Motta, Matuidi, Sissoko, Pastore (Bodmer 67’), Menez (Sakho 86’), Nene (Hoarau 82’).

Marseille: Mandanda, N’Koulou, M’Bia, Azpilicueta (J.Ayew 90’+1), Fanni, Cheyrou, Alou Diarra, A.Ayew, Amalfitano (Gignac 74’), Remy (Brandao 74’), Valbuena.