Pháp Mở rộng 2012: Nadal đấu Djokovic tại chung kết

Hai tay vợt xuất sắc nhất thế giới hiện nay, Rafael Nadal và Novak Djokovic đều đã có những chiến thắng thuyết phục tại bán kết để góp mặt tại chung kết Pháp Mở rộng 2012. Những kỷ lục đang chờ cả hai.

Trận bán kết 1, Nadal tái đấu đồng hương David Ferrer, tay vợt mà anh đã có 20 lần chạm chán trong quá khứ (thắng 16, thua 4). Ai cũng biết, David Ferrer rất mạnh trên mặt sân đất nện. Bằng chứng là tại tứ kết, tay vợt 30 tuổi người Tây Ban Nha này đã xuất sắc hạ hạt giống số 4 Andy Murray 6-4, 6-7, 6-3, 6-2. Tuy nhiên, có vẻ so với “Ông vua sân đất nện” Nadal, Ferrer vẫn chỉ là một kẻ học việc. Xuyên suốt trận bán kết 1 rạng sáng nay, Ferrer chẳng có nhiều cơ hội để gây bất ngờ.

Nadal đang tiến rất gần tới chiếc cúp thứ 8 tại Pháp Mở rộng

Séc 1 diễn ra trong 39 phút và Nadal chiếm ưu thế hoàn toàn. Anh giành với 19 điểm sau 22 pha tấn công, nhiều hơn đối thủ đồng hương 10 điểm, đồng thời thành công ở 3 cơ hội giành break. Tỉ số 6-2 phản ánh thế cục séc đấu. Trong séc 2, điều tương tự lặp lại. Thậm chí, Nadal còn thắng dễ dàng hơn khi anh là người cầm giao bóng trước. Thua 2-6, 2-6 sau 2 séc, tinh thần thi đấu của Ferrer đi xuống hẳn và việc anh để thua 1-6 ở séc thứ 3 là điều hoàn toàn dễ hiểu.

Trận đấu khép lại sau 1 giờ 46 phút với các tỉ số 6-2, 6-2, 6-1 nghiêng về Nadal. Đây chính là tỉ số có cách biệt lớn nhất ở một trận bán kết đơn nam Pháp Mở rộng kể từ năm 1984. Chiến thắng này giúp Nadal nâng số trận thắng tại Pháp Mở rộng lên con số 51 (thua 1), đồng thời tiến gần gần hơn tới kỷ lục vô tiền khoáng hậu – trở thành tay vợt đầu tiên 8 lần vô địch tại sân đấu Roland Garros.

“Tôi lại được chơi chung kết một giải Grand Slam. Điều đó thật tuyệt vời”, Nadal phát biểu sau chiến thắng thứ 17 trước Ferrer, đồng thời có lần thứ 8 góp mặt ở trận cuối cùng Pháp Mở rộng. “Đây là một giải đấu tuyệt vời với tôi. Tôi rất vui vì đã vào tới chung kết. Tôi chưa biết điều gì xảy ra ở phía trước nhưng chắc chắn tối sẽ phải luôn cám ơn những CĐV cuồng nhiệt tại đây. Họ là một phần động lực giúp tôi chiến thắng”.

Ít giờ sau khi Nadal giành vé vào chơi chung kết, anh cũng đã biết được đối thủ của mình, đó không ai khác vẫn là Novak Djokovic. Trong trận bán kết hai, tay vợt số 1 thế giới người Serbia đã xuất sắc hạ Roger Federer 6-4, 7-5, 6-3 sau 2 giờ 5 phút.

Djokovic đã trả được món nợ thua chính Federer tại bán kết Pháp Mở rộng hồi năm ngoái

Cũng tại bán kết Pháp Mở rộng năm ngoái, chính Federer là người đã loại Djokovic, qua đó buộc tay vợt đến từ Serbia phải tạm hoãn giấc mơ giành “Grand Slam sự nghiệp”. Thế nên, nhiều người tin rằng, một kết quả tương tự có thể lặp lại, nhất là khi Djokovic vừa trải qua liên tiếp những trận đấu nhọc nhằn, trong khi Federer lại hồi sinh một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, thế giới chẳng có gì là bất biến và quần vợt cũng vậy. Djokovic với bản lĩnh và đẳng cấp của mình đã không cho Federer có lần thứ 6 góp mặt ở chung kết Pháp Mở rộng. Anh đã có một chiến thắng tương đối dễ dàng.

Với chiến thắng này, Djokovic đã có lần đầu tiên vào tới trận cuối cùng tại sân đấu Roland Garros. Anh sẽ đụng Nadal và cơ hội để hoàn tất “Grand Slam sự nghiệp” (giành cả 4 chức vô địch tại Úc Mở rộng, Pháp Mở rộng, Wimbledon và Mỹ Mở rộng) đang là rất sáng. Nếu làm được điều đó, “Nole” còn lập tức trở thành tay vợt đầu tiên kể từ thời Rod Laver (1969) giành 4 giải Grand Slam liên tiếp. Trước Pháp Mở rộng, Djokovic đã lần lượt lên ngôi tại Wimbledon 2011, Mỹ Mở rộng 2011 và Úc Mở rộng 2012.

Trong lịch sử đối đầu với Nadal, Djokovic từng lập lên chuỗi 6 trận thắng liên tiếp tại các trận chung kết. Tuy nhiên, 2 trận gần nhất, anh đã phải chịu những thất bại khá thê thảm trước “Ông vua sân đất nện” người Tây Ban Nha. Đáng chú ý, cả hai trận thua này đều diễn ra trên mặt sân đất nện. Có lý do để lo lắng cho Djokovic.