Phạm Hồng Phước lịch lãm với hình ảnh mới

"Người lớn cô đơn" nghỉ làm xe ôm chuyển sang...đi hát hội chợ


Đây là hình ảnh hoàn toàn mới mẻ của Phạm Hồng Phước trong năm 2014

Sau khi "gây bão" trong cộng đồng nghe nhạc bằng 2 ca khúc Khi người lớn cô đơn, Giá có thể ôm ai và khóc  Phạm Hồng Phước quyết định  thay đổi hoàn toàn hình ảnh và dòng nhạc của mình trong năm 2014

MV "Xuân Swing" được viết và quay hình theo phong cách retro, dẫn dắt khán giả vào một câu chuyện đặc biệt, nơi mọi người tìm thấy lại những nét cổ và xưa, cực kì hợp với không khí Tết. Thay vì một bộ phim ngắn kể về mối tình của chàng xe ôm và cô gái điếm thì nay Phạm Hồng Phước lại mang đến cho khán giả một gánh hát xưa

Anh chàng đã cùng ê-kíp đã thu nhỏ một Hội chợ Xuân quen thuộc trong những thập niên 60 với bối cảnh Sài Gòn xưa cũ, trang phục cổ điển, cuộc thi thanh lịch với các "hoa hậu" miệt vườn trong áo đầm cách điệu, ban nhạc công và nhất là anh chàng kép hát....

Hồng Phước vào vai nghệ sĩ hát nhạc Swing với mái tóc vuốt ngược bóng bẩy cùng phong cách đỏm dáng hài hước, cố gắng chiều lòng tất cả những khán giả khó tính ở dưới.

Đây là một ý tưởng táo bạo và độc đáo trong hàng loạt MV chào xuân năm nay

Luôn đổi mới và khám phá những điều mới mẻ trong âm nhạc, Phạm Hồng Phước đang cố gắng chứng tỏ mình bằng một con đường riêng biệt. Ngày 26/1 tới đây anh chàng sẽ chính  thức phát hành single với ca khúc cùng tên Xuân Swing và tặng kèm thêm một sáng tác mới "Anhh không phải là hot boy"