Pha Lê: Tôi không hề có đại gia chống lưng!

"Những cái gọi là "tin đồn" không làm tôi bận tâm lắm, hay đúng hơn tôi chai lì với nó rồi!" - Pha Lê bộc bạch.

- Nhắc tới Pha Lê, người ta hay nghĩ tới một cô nàng lắm chiêu từng "bám đuôi" các cầu thủ đình đám. Suy nghĩ này của dư luận liệu có quá khắt khe với Pha Lê?

- Cám ơn bạn đã cho tôi một câu hỏi khá là thú vị bởi có vẻ quá ưu ái khi tôi được gọi là cô gái lắm chiêu, trong khi tự bản thân nhìn lại thì tôi chưa hình dung được mình đã dùng chiêu gì nữa. Sự khắt khe của dư luận bao giờ cũng có khi đã theo nghệ thuật, nhưng tôi chấp nhận nó vì có như vậy tôi mới hoàn thiện mình được.

- Có bao giờ bạn thấy hối tiếc vì "trót" khoe chuyện tình cảm của mình trên mặt báo rồi vướng phải những rắc rối trong quá khứ?

- Có, tôi rất tiếc! Nhưng tôi không ôm sự tiếc nuối đó để gặm nhấm nó mà bằng sự cố gắng của bản thân tôi sẽ xoá dần quá khứ không mấy vui vẻ đó bằng các sản phẩm của mình!

- Liệu có khi nào bạn cảm thấy hối hận vì đã "tuột tay" chuyện tình cảm với Công Vinh trước đây? Nếu còn yêu anh ấy, biết đâu bây giờ Pha Lê đã nổi tiếng hơn Thủy Tiên thì sao?

- (Cười lớn) Trong cuộc đời tôi không có 2 chữ "Nếu... thì...". Cuộc sống mà đơn giản thế thì ai cũng giỏi, ai cũng thành công cả.

Tôi cũng không có thói quen ghen tị với bất kì ai. Tôi là tôi, tôi có niềm kiêu hãnh riêng của mình, có cả những thứ người khác phải ganh với tôi mới đúng! Hơn nữa danh vọng trong cách đánh giá của mỗi người cũng khác, những thứ như tình yêu hay danh vọng rất trừu tượng để mang ra so sánh. Tôi chứng kiến nhiều người luôn khoe là tình yêu đẹp, sự nghiệp thành đạt mà đằng sau không phải vậy.

- Sau những điều tạm gọi là thăng trầm trong cuộc sống, bạn có thay đổi góc nhìn về tình yêu?

- Tôi thay đổi theo từng ngày thì đúng hơn. Càng đi nhiều, nghe nhiều, chứng kiến nhiều mới càng thấy cuộc sống phức tạp và hỗn loạn. Tình yêu thời nào cũng thế, chỉ có con người ta là khác đi. Tóm lại với tôi, nó không còn là thứ quan trọng nhất nữa.

- Người ta vẫn rỉ tai nhau rằng Pha Lê "Nam tiến" vì có đại gia chống lưng. Đó có phải sự thật?

- Sự thật là Pha Lê vẫn đang đi hát và cho ra mắt nhiều sản phẩm của mình! Những cái gọi là "tin đồn" không làm tôi bận tâm lắm, hay đúng hơn tôi chai lì với nó rồi!

- Quan niệm của bạn về mối quan hệ giữa chân dài với đại gia như thế nào?

- Tôi chưa bao giờ đánh giá xấu về đại gia. Để được gọi như thế đó phải là những người có tiền, thậm chí rất nhiều tiền, mà như thế nghĩa là họ rất giỏi, họ có quyền tìm bạn gái đẹp, hợp với họ. Điều đó tốt chứ sao. Còn những sự trao đổi ngầm trong đó tôi không biết vì tôi không rơi vào trường hợp đó, có lẽ tại chân tôi không dài.

- Nhiều người nói rằng Sài Gòn là nơi nhiều cạm bẫy với những đại gia cả thật, cả giả. Nhận xét này có khiến bạn lo lắng khi Nam tiến?

- Cạm bẫy hay không theo tôi là do mình mà ra. Nếu mình cứ đàng hoàng thì chẳng gì dụ được mình cả.

- Còn gia đình, bố mẹ bạn - những người được tiếng rất quan tâm tới con gái, họ đã nói gì khi bạn Nam tiến?

- Họ tôn trọng quyết định của tôi. Từ xưa tới nay làm gì tôi cũng hỏi ba mẹ cả và chúng tôi ngồi lại để bàn bạc với nhau những gì có thể xảy ra để lường trước mà đối phó! Nhưng cũng không nặng nề lắm vì ba mẹ biết tôi cứng đầu và bản lĩnh thế nào, tôi sống tự lập từ nhỏ nên mọi thứ với tôi rất nhẹ nhàng để giải quyết.