Pep Guardiola và Zidane đã cùng đội bóng của mình giành chiến thắng trước các "ngựa ô" tại lượt đi vòng 1/8 Champions League.
|
Cỗ máy chiến đấu Man City "bóp nghẹt" Monchengladbach
Tại Premire League mùa giải này, Pep Guardiola xây dựng nên một Man City rất khác. Nửa xanh thành Manchester chơi với sự thực dụng cao độ trong từng trận đấu, với mục tiêu cao nhất là hướng đến kết quả. Họ sẵn sàng lùi về phòng ngự khi cần thiết, chơi ru ngủ, rình rập sai lầm từ đối phương. Với Pep, giờ đây cách biệt 1 bàn cũng là đủ.
Không may cho Monchengladbach, họ lại phải đối đầu với Man City đang đạt phong độ cao với lối chơi được lập trình sẵn như thế. Đội bóng nước Đức từng khiến Real và Inter phải khốn đốn tại vòng bảng nhưng gần như bất lực hoàn toàn trước The Citizens.
Ngay từ những phút đầu tiên, Man City đã kiểm soát bóng vượt trội và tấn công đa dạng với rất nhiều mũi nhọn khác nhau. Sự biến hóa của đội khách dần dần làm hàng thủ Monchengladbach không còn theo kịp nữa.
Và rồi bàn thắng đến với Man City như một lẽ dĩ nhiên. Phút 29, Cancelo tạt bóng từ ngoài vòng cấm hướng đến vị trí của Bernardo Silva. Dù là một trong các cầu thủ thấp nhân sân, song nhờ đón đúng điểm rơi, tiền vệ người BĐN đã có thể thực hiện một pha đánh đầu hiểm hóc làm tung lưới đối phương.
Bernardo Silva đánh đầu ghi bàn
Những phút tiếp theo, Man City bắt đầu thể hiện bộ mặt đầy khó chịu từng làm nhiều CLB Premier League nản lòng. Họ kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng không đẩy quá nhanh tốc độ trận đấu. Những tình huống vây bắt của tuyến trên cùng sự tập trung nơi hàng thủ giúp Man City hóa giải hầu như mọi đường lên bóng từ Monchengladbach.
Khi mà những nỗ lực đơn lẻ trên hàng công chưa đem lại thành quả, đội chủ nhà phải nhận thêm bàn thua. Vẫn là Cancelo tạt bóng cho Bernardo Silva. Lần này tiền vệ người BĐN nhả lại để Gabriel Jesus đệm bóng nhân đôi cách biệt.
Gabriel Jesus ấn định chiến thắng cho Man City
Những phút còn lại, Man City vẫn duy trì được thế trận đầy chủ động. Mãi tới phút 90+3, Monchengladbach mới có pha dứt điểm trúng đích đầu tiên trong trận đấu. Tiếc rằng thủ Ederson lại chơi quá cảnh giác và cản phá tốt.
Chiến thắng 2-0, Man City xem như đã đặt một chân vào vòng tứ kết Champions League. Với lối chơi bóp nghẹt các đối thủ, đoàn quân dưới quyền Pep Guardiola nằm trong số ứng cử viên hàng đầu cho ngôi vương. Còn Monchengladbach sẽ phải cần một phép màu nếu muốn lật ngược thế cờ tại lượt về.
Kết quả: Monchengladbach 0-2 Man City
Bàn thắng: Bernardo Silva 29', Gabriel Jesus 65'
Đội hình ra sân:
Monchengladbach: Sommer, Bensebaini, Elvedi, Ginter, Zakaria, Neuhaus, Kramer, Lainer, Stindl, Hofmann, Plea
Man City: Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodri, Gundogan, Bernardo, Foden, Sterling, Gabriel Jesus
"Ngựa ô" Atalanta gục ngã trước Real Madrid
Những hi vọng về một màn ngáng chân của "ngựa ô" Atalanta bị giáng một đòn mạnh ngay từ phút 18 của trận đấu gặp Real Madrid. Freuler nhận thẻ đỏ sau pha phạm lỗi với Mendy và đội chủ nhà chỉ còn 10 người.
Freuler nhận thẻ đỏ từ quá sớm
Thế trận tấn công như vũ bão không còn được triển khai, thay vào đó Atalanta phải co cụm phòng ngự trước Real Madrid. Thi đấu trái sở trường, đội bóng Italia vẫn kiên trì chống đỡ tới tận những phút cuối. Con số thống kê cho thấy Real kiểm soát bóng tới 68% và tung ra 18 cú dứt điểm trong khi Atalanta còn không sút trúng đích lần nào.
Tuy nhiên, vào thời điểm mà đội chủ nhà bắt đầu nghĩ đến kết quả hòa, họ lại phải nhận trái đắng. Phút 86, Mendy trở thành người hùng của Real với pha cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm.
Mendy cứa lòng ghi bàn
Nụ cười sảng khoái của Zidane
Đây là pha lập công đầy bất ngờ, bởi Mendy đã sút bằng chân phải vốn là chân không thuận, ngoài ra anh cũng chưa từng ghi bàn ở Champions League trước đó. HLV Zidane không giấu được nụ cười với bàn thắng này sau gần 90 phút đầy căng thẳng.
Tỉ số 1-0 giúp Kền kền trắng nắm lợi thế lớn trước lượt về. Tuy nhiên, bài học từ những trận thua trên sân nhà trước Ajax và Man City ở các mùa trước là điều Real phải hết sức lưu ý nếu muốn nắm chắc tấm vé đi tiếp.
Kết quả: Atalanta 0-1 Real Madrid
Bàn thắng: Mendy 86'
Đội hình ra sân:
Atalanta: Gollini, Toloi, Romero, Djimsiti, Maehle, De Roon, Freuler, Gosens, Pessina, Muriel, Zapata
Real Madrid: Courtois, Vazquez, Nacho, Varane, Mendy, Modric, Casemiro, Kroos, Isco, Asensio, Vinicius
Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/pep-guardiola-cho-doi-thu-nem-mui-bat-luc-zidane-cuoi-sang-kho..
Clip đang được xem nhiều nhất: Những hình ảnh đầu tiên bên trong nơi diễn ra tang lễ của cố nghệ sĩ Chí Tài
- Khi về già, cha mẹ dù muốn yêu thương bao bọc cho con thì cũng đừng 'dại' làm 3 điều!
- Có 100 triệu nên mua vàng hay gửi tiết kiệm để hưởng lãi tối đa? Đây chính là cách đầu tư thông minh nhất!
- Đậu phụ giòn làm theo cách này có vị cay và thơm ngon, giòn bên ngoài và mềm bên trong. Người lớn và trẻ em đều thích ăn
- Midu chính thức thông báo ngày 'lên xe hoa' về nhà chồng, quyết giấu danh tính vị hôn phu
- Tuyến đường sắt được mệnh danh đẹp nhất Việt Nam, có thể ngắm ‘Thiên hạ đệ nhất hùng quan’
- 5 khoản tiền người lao động có thể nhận sau khi nghỉ việc, ai cũng nên biết để đảm bảo quyền lợi của bản thân
- Nữ diễn viên Việt từng bị chính bố chồng đẩy ra đường cùng ba con nhỏ và trắng tay, cuộc sống giờ thế nào?
- Tin vui: Từ 2024, bỏ giấy khám sức khỏe khi cấp bằng lái xe
- Người lao động được nhận tới 500% lương khi đi làm dịp lễ 30/4-1/5, có đúng không?
- Cuối cùng cũng rõ profile của chồng Minh Tú: Giám đốc công ty đa quốc gia, vừa giàu vừa giỏi
- Ngọc Trinh gây sốt với lần trang điểm khác lạ khoe nhan sắc thăng hạng, còn chia sẻ về chuyện tình cảm