Nữ sinh dìm chết bạn thích dùng đồ của con trai

Hàng ngày, bố mẹ hung thủ Giang phải tất bật với công việc chạy chợ, đồng áng thời gian đâu mà để ý xem con gái đi đứng, ăn mặc, chơi bời ra sao. Chỉ đến khi xảy ra chuyện thấy người ta đồn mà chả rõ thực hư thế nào...

Mẹ từng bắt gặp Giang ngồi cả tiếng trong phòng với bạn gái

Ngày 19/5, chúng tôi tìm đến ngôi nhà của gia Nguyễn Thị Giang (15 tuổi) tại xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang - Hưng Yên, nghi can dìm bạn Đặng Thị Thùy đến chết ngay dưới ao làng.

Thái độ dè dặt, anh Nguyễn Văn Tấn (40 tuổi, bố Giang) và chị Bùi Thị Ngoan (36 tuổi, mẹ Giang) tỏ ra mệt mỏi và không muốn tiếp chuyện bất cứ nhà báo hay phóng viên nào cả.

Chuyện xảy ra, khiến cuộc sống gia đình anh bị đảo lộn hoàn toàn, anh chị không dám đối diện với hàng xóm, không dám đối diện với sự thật: Con mình chính là hung thủ giết người.

Dè dặt chia sẻ, anh Tấn buông lời chua chát: Nó gây lên tội thì nó phải chịu tội, nhưng là con mình đẻ ra ai lại không thương, không xót. Tôi chỉ biết động viên con khai báo sự thật để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Chị Bùi Thị Ngoan (mẹ Giang) cho biết, tính khí của Giang thường ngày đã cục cằn như con trai, nhiều lúc chị có muốn tiếp xúc, trò chuyện với con nhưng cũng khó.

Bởi bản tính của Giang rất khó bảo. Nên nhiều khi con gái có biểu hiện lạ nhưng anh chị cũng khó để nhận ra.

Giờ ngồi chắp vá lại những gì đã chứng kiến, anh chị cũng thấy con gái thích dùng đồ con trai, để tóc con trai, mặc quần áo con trai, đội mũ cũng của con trai.

Nhất là có lần chị Ngoan từng bắt gặp Giang ngồi với Ngoan (bạn học) cả tiếng trong phòng, khóa chặt cửa.

Hàng ngày, anh chị phải tất bật với công việc chạy chợ, đồng áng thời gian đâu mà để ý xem con gái đi đứng, ăn mặc, chơi bời ra sao. Chỉ đến khi xảy ra chuyện thấy người ta đồn mà chả rõ thực hư thế nào - chị Ngoan sụt sùi.

Trong căn nhà lạnh ngắt, anh Đặng Văn Kiều (bố nạn nhân Đặng Thị Thùy) tỏ ra mệt mỏi, suy sụp trước cái chết ngờ của cô con gái ngoan. Anh không còn đủ sức để quan tâm tới những chuyện đã xảy ra, mọi việc giờ đây được giao phó cho người anh trai là Đặng Văn Họa đứng ra lo liệu.

Chưa có dấu hiệu liên quan đến xã hội đen

Trao đổi với PV, Thượng tá Đào Trọng Bằng, Phó Phòng cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết: Ngay khi đối tượng Giang nhận tội giết Đặng Thị Thùy, nhận thấy đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng nên cho dù Giang mới 15 tuổi,  chưa đến độ tuổi vị thành niên nhưng Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định tạm giam Nguyễn Thị Giang để điều tra làm rõ sự việc.

Theo lời khai của Nguyễn Thị Giang, trong khi đến nhà rủ Thùy đi chơi Giang có vứt vào vườn nhà Thùy một chai nước C2.

Nhưng khi cơ quan công an đến khám nghiệm thì không thấy có chai C2 ở vườn nhà anh Đặng Văn Kiểu. Tình tiết này đang được cơ quan công an xác mình và xem liệu có liên quan gì đến vụ án không?

Có thông tin từ người nhà nạn nhân, vụ án có liên quan đến bọn chủ nợ cho vay nặng lãi. Công an đã tiến hành triệu tập các đối tượng có liên quan lấy lời khai.

Thượng tá Đào Trọng Bằng cho biết: "Các đối tượng trước đó có đến nhà nạn nhân Thùy để đe doạ nhằm ép anh Kiểu (bố của Thùy) phải trả số nợ mà người cháu là Đặng Văn Nhâm đã vay của bọn chúng.

Trong thời gian xảy ra vụ án, các đối tượng đều có chứng cớ ngoại phạm. Nên vì thế chưa thể kết luận được việc bọn “xã hội đen” này có liên quan đến cái chết của Đặng Thị Thùy hay không (!)".

Theo tìm hiểu của PV, hiện nay Đặng Văn Nhâm, là người có liên quan trực tiếp đến việc vay nợ của bọn “xã hội đen” đã không còn ở nơi cư trú. Vì theo nhiều người dân, Nhâm không những chỉ nợ bọn chúng mà còn nợ rất nhiều người khác nữa. Người nhà của Nhâm cũng không biết anh đang ở đâu.

Thượng tá Đào Trọng Bằng cho biết: Hiện tại, vụ việc đang trong quá trình điều tra và làm rõ sự việc. Trong đợt thực nghiệm lại hiện trường vừa qua do tâm lý hoảng loạn nên Giang đã không thể thực hiện lại được những hành vi của mình hôm gây án.

Vào hồi 19h ngày 11/5, Nguyễn Thị Giang có đến nhà rủ bạn học cùng khối  là Đặng Thị Thùy đi chơi.

Đến ao ở thôn Phù Đình, xã Thắng Lợi (Văn Giang, Hưng Yên) Giang đã đẩy Thùy xuống nước và dìm cho đến chết. Sau đó, Giang về nhà và hôm sau đi học như không có chuyện gì xảy ra.

Anh Đặng Văn Kiểu (bố của Thùy) không thấy con về đã đi tìm. Đến 15h45 ngày 12/5 thì anh phát hiện xác con gái mình ở dưới ao tại thôn Phù Đình với khuôn mặt biến dạng, hai mắt lồi to, chân và tay tím tái, cổ có vết thâm tím.