Nữ sinh bị chém chết: "Rúng động" nạn bạo lực học đường

Mấy ngày gần đây, liên tiếp nhiều vụ án mạng xảy ra trên địa bàn cả nước. Điều đáng nói là nạn nhân của những vụ án mạng này lại là những nữ sinh đang ngồi trên ghế nhà trường, hung thủ gây án cũng đang trong độ tuổi vị thành niên.

Mới ngày hôm qua, báo chí cả nước đồng loạt đưa tin hai vụ án mạng thương tâm của lứa tuổi học trò. Một vụ án xảy ra ở Hà Nội, và một vụ án xảy ra ở Lạng Sơn. Nạn nhân của hai vụ án mạng này đều là nữ sinh của các trường cấp 2, cấp 3, hung thủ đã ra tay hạ sát một cách không thương tiếc những cô bé này.

Bàng hoàng nữ sinh lớp 9 đâm chết 1 bạn ngay tại chỗ, 1 bạn bị thương nặng

Vụ án mạng làm xôn xao cả khu vực xã Đồng Tâm

Sự việc xảy ra vào khoảng 7h15’ sáng ngày 30/5, ngay trong trường THCS xã Đồng Tâm (huyện Mỹ Đức, TP. Hà Nội). Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trước đó, mà cô nữ sinh lớp 9B Lê Thị Hà Trang (SN 1997) đã không ngần ngại dùng dao để giải quyết  với nhóm bạn học cùng trường.

Thủ đoạn ra tay của cô nữ sinh này cũng rất tàn ác. Sau một hồi tranh luận, Trang đã không ngần ngại rút dao đâm vào vùng bụng Phạm Thị Ngọc Ánh. Do vết thương nặng nên Ánh đã gục xuống ngay tại chỗ. Sau khi “ra tay” với Ánh xong, Trang tiếp tục đâm một nhát vào phía bên ngực phải của Trần Thị Hoài, khiến cô bé này bị thương nặng, hiện đang cấp cứu tại bệnh viện Hà Đông. Không dừng lại, Trang còn muốn đâm thêm một nhát nữa nhưng em đứng bên cạnh đẩy ra nên đã đâm trượt.

Sau khi gây án, đối tượng đã bỏ trốn khỏi trường học. Tuy nhiên, đến cuối giờ chiều ngày hôm qua, lãnh đạo công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) cho biết đã  bắt giữ được đối tượng Lê Thị Hà Trang và công an đang vào cuộc để tiến hành thẩm vấn, điều tra hung thủ.

Nữ sinh lớp 10 bị bạn trai chém chết vì không đi chơi cùng

Sự việc đau lòng trên xảy ra vào tối ngày 28/5 tại TP. Lạng Sơn. Đối tượng gây án là một nam thanh niên 21 tuổi tên Triệu Văn Tuân.

Tuân có quan hệ tình cảm với nữ sinh lớp 10 học ở trường dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn. Kỳ nghỉ hè vừa mới đến, cô nữ sinh qua nhà bác chơi và được Tuân rủ đi chơi. Vì không đồng ý đi chơi nên giữa hai người đã xảy ra xô xát, cãi cọ. Sinh nghi bạn gái mình đã có người yêu mới, không còn quan tâm đến tình cảm của mình nữa, máu ghen nổi lên Tuân đã nhốt bạn gái lại và không ngừng ra tay đâm nhiều nhát dao vào người yêu khiến nạn nhân tử vong ngay tại chỗ.

Trong cơn điên loạn, Tuân đã rút dao đâm vào bác của nạn nhân khi người này cố ý can ngăn rồi sau đó cứa cổ mình tự sát nhưng không thành.

Hiện trường vụ án

Sau khi gây án, đối tượng đã bị bắt giữ và đang bị điều tra, xét xử.

Đắng lòng vụ nữ sinh lớp 9 dìm chết bạn dưới ao vì mối tình đồng tính

Vụ việc nữ sinh lớp 9 dìm bạn đến chết dưới ao đã làm xôn xao cả  thôn Dương Thượng, xã Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên. Người dân nơi đây vẫn chưa thể hết bàng hoàng khi một nữ sinh ngoan ngoãn, có thành tích học tập tốt lại có lúc ra tay sát hại bạn học dã man như vậy.

Hàng trăm người dân tụ tập quanh ao nước nơi phát hiện xác Thùy

Sự việc xảy ra vào buổi tối ngày 11/5. Hung thủ là Nguyễn Thị Giang (SN 1997, ở thôn Phù bãi, Thắng Lợi, Văn Giang, Hưng Yên). Giang có mối quan hệ bạn bè thân thiết với một nhóm bạn nữ, trong đó có nạn nhân là Đặng Thị Thùy (SN 1997).

Qua lời khai của hung thủ, vì không rủ được cô bạn Thùy vào nhà một người bạn khác để rủ cùng đi ăn kem, trong lúc giằng co, cãi vã thì Thùy đã bị ngã xuống ao gần đường. Khi thấy bạn bị ngã, thay vì nhảy xuống để cứu bạn thì Giang lại dìm bạn đến khi thấy bạn chìm nghỉm thì mới bỏ tay ra. Gây án xong, Giang đã ngụp xuống nước  tự tử để chết luôn cùng cô bạn của mình nhưng không thành.

Biết rằng mình đã gây ra một tội tày đình, Giang đã nghĩ ra cách phi tang hiện trường, đẩy luôn cả chiếc xe của nạn nhân xuống ao, rồi về nhà leo lên gác ngủ. Hành động bao che tội lỗi của Giang không qua mắt được các cơ quan chức năng. Giang đã bị bắt sau đó và đã khai nhận toàn bộ hành vi gây án của mình.

Qua những hành động ra tay sát hại bạn bè, người yêu dã man của lứa tuổi học trò trong thời gian vừa qua, dư luận không khỏi bàng hoàng vì những hành động này đều xuất phát từ một phút nông nổi, bộc phát của các hung thủ. Họ không hề có kế hoạch hay ý định giết người, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt mà họ không kiềm chế được bản thân.

Từ thực trạng trên, thiết nghĩ xã hội cần có sự quan tâm hơn nữa đến lứa tuổi học trò, độ tuổi đang có những thay đổi về tâm sinh lý từng ngày, để có biện pháp giáo dục kịp thời, tránh để xảy ra những vụ án mạng thương tâm như thế này nữa.