Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm
Thứ hai, 09/05/2022 17:37

Từ sáng qua đến chiều nay, hàng chục thợ lặn đang tích cực tìm kiếm tung tích mẹ con chị Tr. trên sông Thái Bình đoạn qua thôn Uyên Đức, xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng, Hải Dương.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 1.

Ghi nhận của PV trong trưa và chiều nay 9/5, hơn 10 thợ lặn đang tích cực tìm kiếm khu vực nghi là nơi 3 mẹ con chị Tr. (31 tuổi, giáo viên mầm non) mất tích.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 2.

Đội tìm kiếm tích cực tìm kiếm dọc 2 bên bờ sông Thái Bình đoạn qua địa bàn xã Cẩm Văn. Tuy nhiên vẫn chưa có tung tích gì của các nạn nhân. Theo quan sát của PV, từ bên này sông sang bờ bên kia rộng khoảng 350 mét.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 3.

Nhiều người lớn tuổi trong xã Cẩm Văn nói rằng khu vực sông Thái Bình qua thôn Uyên Đức có dòng chảy xiết, nước chảy cuồn cuộn suốt ngày đêm. Bên địa bàn xã Cẩm Văn là bên lở còn bên địa phận xã Thái Tân (huyện Nam Sách) là bên bồi do dòng chảy của lòng sông ở 2 bên khác nhau. "Nhìn nước sông như này thôi nhưng bên dưới dòng chảy cuồn cuộn và sâu lắm vì nơi đây trước có rất nhiều tàu hút cát...", ông Nam (người dân xã Cẩm Văn) nói.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 4.

Ông Nguyễn Tiến Chức - Bí thư Đảng uỷ xã Cẩm Văn, huyện Cẩm Giàng cho biết, sau hơn 1 ngày tìm kiếm, ngoài những vật dụng, đồ dùng cá nhân mà chị Tr. để lại bên bờ sông, lực lượng chức năng đã phát hiện nhiều tin nhắn có chiều hướng tiêu cực trong điện thoại của chị này. Theo ông Chức, hiện lực lượng công an nhận định khả năng cao chị Tr. và 2 cháu nhỏ đã mất tích dưới sông Thái Bình. Bởi lẽ, từ thời điểm nhận tin báo và phát hiện đồ dùng chị Tr. bỏ lại, chỉ khoảng 15 phút chính quyền địa phương đã có mặt tại hiện trường nên khả năng dựng hiện trường giả là không lớn.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 5.

Hơn một ngày qua, nhiều người dân ngồi trên bờ sông ngóng trông các thợ lặn tìm kiếm tung tích mẹ con chị Tr.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 6.

Anh Vũ Xuân Tôn đến từ Kim Lai (TP Hải Dương) cùng 10 người khác tích cực tìm kiếm tung tích mẹ con chị Tr. trên sông Thái Bình.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 7.

Theo anh Tôn, khu vực mẹ con chị Tr. nghi mất tích lòng sông không bằng phẳng chỗ gần bờ nông nhất khoảng 4 - 5 mét còn khu vực nước sâu lên tới 20 mét nước chảy cuồn cuộn.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 8.

Anh Tôn cùng đồng nghiệp "thả móc câu" tìm kiếm tung tích 3 mẹ con nạn nhân. Trước đó, sau khi nhận tin về việc 3 mẹ con chị Tr. nghi mất tích trên sông Thái Bình, đội của anh Tôn đã nhanh chóng có mặt để tìm kiếm các nạn nhân.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 9.

"Hôm qua chúng tôi tìm đến 23h50 thì nghỉ và sáng nay 4h tiếp tục nhưng tới nay chưa có kết quả gì...", anh Tôn nói.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 10.

Ông Vũ Xuân Quảng (62 tuổi, trú Kim Lai, Hải Dương) người đã có hàng trăm lần tìm kiếm nạn nhân mất tích, tử vong trên sông nói rằng nếu mẹ con chị Tr. gặp nạn trên sông Thái Bình thì khả năng cao chưa thể trôi đi xa.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 11.

Người thân chị Tr. quỳ khóc trên bờ sông gọi tên con, cháu khiến nhiều người không kìm được nước mắt. "Tr. ơi con ở đâu về đây với bố, về đây với gia đình con ơi!", bố chị Tr. gào khóc thảm thiết.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 12.

Người nhà chị Tr. đứng trên bờ liên tục cầu nguyện, gào khóc.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 13.

Chiếc xe đẩy trẻ em chị Tr. để lại ở bãi ngô cách mép sông Thái Bình khoảng 100 mét.

Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông: Người thân gào khóc nức nở theo dõi tìm kiếm - Ảnh 14.

Ngoài chiếc xe còn có 1 đôi dép người lớn và 1 đôi dép trẻ em.

Phapluat.suckhoedoisong.vn

Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nu-giao-vien-va-2-con-mat-tich-o-bo-song-nguoi-than-gao-khoc-nuc-.. Nguồn: https://phapluat.suckhoedoisong.vn/nu-giao-vien-va-2-con-mat-tich-o-bo-song-nguoi-than-gao-khoc-nuc-no-theo-doi-tim-kiem-162220905165129185.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Mẹ bị tố dàn dựng chụp ảnh con ngoài cổng trường: “Tôi sai nhưng mọi người cần hiểu vấn đề”

Tag: Nữ giáo viên và 2 con mất tích ở bờ sông