NÓNG 24h: Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ chìm tàu ở Quảng Bình

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ chìm tàu ở Quảng Bình, Bị cấm yêu, đôi tình nhân 9X ăn lá ngón rồi treo cổ tự tử... là những tin tức đáng chú ý trong ngày.

Tìm thấy thi thể đầu tiên trong vụ chìm tàu ở Quảng Bình

Vào khoảng 17h chiều qua 31/12/2012, sau nhiều nỗ lực tìm kiếm, đội thuyền của thôn Cồn Sẻ (xã Quảng Lộc, H.Quảng Trạch, Quảng Bình) đã đưa được 1 thi thể ngư dân trong vụ chìm tàu vào bờ tại Cảng Hòn La.

Theo xác minh, nạn nhân được tìm thấy là anh Mai Khương Duy. Được biết,  anh Duy đã buộc tay vào dây neo cờ của tàu và thi thể anh Duy đã được tìm thấy khi các tàu tìm kiếm đã phát hiện ra dây neo cờ.

Lực lượng bộ đội biên phòng, chính quyền và gia đình cũng như người dân thôn Cồn Sẻ đã có mặt tại khu vực Cảng Hòn La và tổ chức đưa thi thể Mai Khương Duy lên bờ, tiến hành lau rửa, khâm liệm. Anh Duy cho hay, hai vợ chồng Duy có một con gái hơn 4 tháng tuổi.

Hiện đội tàu 12 chiếc của thôn Cồn Sẻ vẫn tiếp tục tìm những ngư dân còn lại.

Nạn nhân Mai Khương Duy được khâm liệm

Bị cấm yêu, đôi tình nhân 9X ăn lá ngón rồi treo cổ tự tử

Anh Và Bá C (SN 1996) và chị Và Y V (1997) đều trú tại bản Huồi Cọ, xã Nhôn Mai, huyện Tương Dương, Nghệ An có tình cảm yêu đương với nhau. Tuy nhiên, gia đình hai bên ngăn cản chuyện tình này do nghĩ các con còn nhỏ tuổi.

Bị ngăn cấm, Và Bá C và Và Y V đã có ý định tự tử để được “bên nhau”. Ngày 30/12 anh C cùng chị V rủ nhau lên núi, ăn lá ngón rồi treo cổ tự tử. Đến khi sự việc được phát hiện thì đôi tình nhân trẻ đã chết do ngộ độc lá ngón.

Giúp người bị nạn, một nam sinh bị đánh chết

Vào khoảng 1h sáng 25/12, sau khi uống rượu cùng với nhóm bạn tại huyện Dĩ An (tỉnh Bình Dương), Tiến, Thảo, Luân, Vũ cùng một số đối tượng khác kéo đến phường Tam Hà, quận Thủ Đức chơi. Khi đi ngang qua khu vực phường Linh Trung, quận Thủ Đức thì xe máy của Tiến va chạm với 1 xe máy khác của một đôi nam nữ (chưa rõ lai lịch).

Hai bên xảy ra cãi vạ kịch liệt nhưng được mọi người can ngăn nên không xảy ra chuyện. Thấy có va chạm giao thôn, các anh Võ Tấn Thùy, Nguyễn Tấn Lợi, Phạm Đức Linh nhà ở gần đó chạy đến giúp đỡ đôi nam nữ đứng dậy thì bị nhóm của Tiến chửi thề rồi bỏ đi.

Tuy vậy, đi được một đoạn, Tiến rủ Thảo, Luân, Vũ quay lại hiện trường tìm anh Thùy, Lợi và Linh "tính sổ". Đến nơi, nhóm côn đồ dùng đá, gậy gộc, tuýp sắt đánh túi bụi vào đầu, người anh Phạm Đức Linh. Còn anh Thùy và anh Lợi nhanh chân chạy thoát.

Đúng lúc đó, tổ CSCĐ đang trên đường tuần tra đã phát hiện sự việc, nhanh chóng bắt giữ Tiến, còn Thảo, Luân và Vũ lên xe bỏ trốn. Anh Linh được người tổ CSCĐ đưa đi cấp cứu, nhưng đến ngày 28/12, anh Linh đã tử vong.

Công an quận Thủ Đức đã ban hành lệnh bắt khẩn cấp Lê Chí Thảo; Phạm Vũ Luân; Lê Trần Minh Vũ để phục vụ công tác điều tra. Được biết, anh Phạm Đức Linh hiện đang là sinh viên năm cuối trường Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng mở rộng điều tra.

Hiện trường vụ tai nạn tại Mỹ

Tai nạn xe buýt tại Mỹ, 35 người thương vong

Vụ tai nạn xảy ra lúc 10h30 sáng 30/12 theo giờ địa phương (1h30 sáng nay 31/12 theo giờ VN). Chiếc xe buýt chở khoảng 40 người bị mất kiểm soát, sau đó rơi qua một lan can bên đường và rơi xuống một bờ kè nằm bên dưới từ độ cao khoảng 60m. Các nhóm cứu hộ đã phải dùng dây để đưa nạn nhân lên mặt đường. Theo xác định ban đầu, đã có 9 người chết tại chỗ, 26 người khác vẫn đang điều trị trong bệnh viện.