NÓNG 24h qua: Cướp tiệm vàng tại Hà Nội, “đạp đổ” cổng trường xin học cho con

Lại cướp tiệm vàng tại Hà Nội, phụ huynh đội mưa xin học cho con, cô giáo đánh học trò đến ngất lịm,… là những tin tức nổi bật nhất trong 24h qua.

Thêm một vụ cướp tiệm vàng táo tợn ở Hà Nội

Vụ đột nhập táo tợn xảy ra vào đêm 12/5 tại hiệu vàng Tuấn Thành ở số 98 Xuân Thuỷ (Q. Cầu Giấy, Hà Nội). Vào thời điểm trên, lợi dụng chủ hiệu vàng không có mặt tại cửa hàng, kẻ gian đã lấy đi rất nhiều vàng. Theo thông tin ban đầu, trước đó, một người hàng xóm của hiệu vàng Tuấn Thành đang ngủ thì nghe thấy có tiếng động lạ. Người này sau đó đã dậy nhưng không phát hiện ra đối tượng tuy nhiên nghi vấn này đã được thông báo tới chủ hiệu vàng. Cho tới khi chủ hiệu vàng có mặt kiểm tra thì phát hiện rất nhiều vàng đựng trong quầy đã bị kẻ gian lấy đi mất. Số vàng bị mất thuộc nhiều kiểu dạng, chủng loại từ vòng đến dây chuyền.

Hiệu vàng nơi xảy ra vụ việc

Tính đến chiều hôm qua, CAP Dịch Vọng Hậu và Đội CSHS CAQ Cầu Giấy vẫn đang tích cực điều tra vụ việc. Cơ quan điều tra nhận định,  kẻ gian đã đột nhập qua tum trên tầng thượng của ngôi nhà. Sau khi mở tủ quầy, lấy vàng khả năng chúng lại thoát ra theo đúng con đường đã "nhập nha". Hiện cơ quan công an chưa xác định rõ số lượng các đối tượng tham gia vụ trộm này.

Chúng tôi sẽ cập nhật thông tin mới nhất về vụ việc.

Chen lấn, xô đẩy, đội mưa xin học cho con

Cảnh tượng hàng trăm phụ huynh che ô, mặc áo mưa xếp hàng đợi xin học cho con vào học lớp 1 xảy ra tại trường PTCS Thực Nghiệm (50 Liễu Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội). Khoảng hơn 4h sáng 12/5, nhiều người qua đường không khỏi lắc đầu lè lưỡi khi chứng kiến cảnh chen lấn xô đẩy của vài trăm con người. Ai cũng muốn giành được vị trí sát cánh cổng trường hơn để chen được vào mua hồ sơ khi cổng mở. Theo một số phụ huynh, năm nay, trường chỉ nhận 140 học sinh. Vì thế, cuộc đua vào ngôi trường giáo sư Ngô Bảo Châu từng học tập càng trở nên căng thẳng.

Đến 6h sáng, một cánh cổng trường PTCS Thực Nghiệm đổ rầm xuống vì không chịu nổi sức đè, sức đẩy của hàng trăm người. Rất may, khi cổng sắt đổ xuống không có ai bị thương. Một nhân viên bảo vệ của trường cho biết, mặc dù đã tăng cường hết lực lượng nhưng không ngăn được lượng người quá đông. Bảo vệ đành bất lực nhìn dòng người xô đẩy, chen lấn ùa vào sân trường. Ngay sau đó, nhà trường phát loa thông báo, do tình hình hỗn loạn không thể kiểm soát nên nhà trường tạm hoãn việc bán hồ sơ và mời phụ huynh giải tán.

>> Chùm ảnh: Đạp đổ cổng sắt để… xin học cho con

Cô giáo đánh học sinh đến ngất lịm

Vụ việc được phát hiện ngày 10/5/2012 khi một số phụ huynh học sinh của lớp 5A4 Trường Tiểu học Cao Xanh (Hạ Long - Quảng Ninh) tá hỏa khi thấy con tan học trở về nhà với những vết thương bầm tím trên mặt. Riêng em H.T vừa ra khỏi cổng trường 10 mét đã bị choáng rồi ngất lịm. Mấy người bán hàng nước gần đó vội vàng đưa em lên bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để cấp cứu. 6 học sinh bị đánh đau nhất được cô giáo giữ lại trường cho chườm đá. Vụ việc bắt nguồn từ việc, trong giờ học môn Khoa - Sử – Địa, cô giáo cho học sinh kiểm tra thuộc lòng các bạn trong lớp về 40 câu hỏi ôn tập (dài khoảng 3000 từ). Bạn nào trả lời sai dù chỉ một từ cũng phải ghi lại danh sách lại để cô phạt. Cuối giờ học sinh nộp lại danh sách cho cô, trong đó có tất cả 15 bạn không thuộc bài. Cô lần lượt gọi từng bạn lên bảng rồi thẳng tay dùng thước kẻ vụt vào mặt. Mỗi một từ sai cô giáo vụt vào mặt một cái. Bạn ít nhất cũng bị cô vụt 5 cái vào mặt, vụt đến bạn thứ 5 thì thước bị gẫy. Cô lại lấy một cái thước khác ở trong cặp ra và tiếp tục vụt.

Một học sinh bị cô Hằng vụt.

Sau khi vụ việc xảy ra, Hiệu trưởng Trường tiểu học Cao Xanh, cô Nguyễn Thúy Bền cho biết: “Cô giáo Nguyễn Thị Hằng là giáo viên trẻ, chuyên môn còn hạn chế. Nhưng vì nhà trường thiếu giáo viên nên vẫn phải phân công cô đứng lớp. Sự việc xảy ra với 15 em học sinh lớp 5A4, nhà trường đã yêu cầu cô Hằng viết tường trình nhưng hiện vẫn chưa nhận được. Nhà trường luôn cầu thị nên ngay chiều 10/5, mặc dù đang tổ chức thi học sinh giỏi, nhưng vẫn triệu tập phụ huynh của 15 em học sinh nói trên để tìm hướng giải quyết. Về phía nhà trường, BGH sẽ họp hội đồng kỷ luật để cảnh cáo cô Hằng”.

Xe máy rớt giá thảm hại

Theo khảo sát, hiện nhiều loại xe máy đang bán thấp hơn giá đề xuất của các hãng từ vài trăm ngàn đồng đến gần 1 triệu đồng/xe. Chẳng hạn, ở dòng xe tay ga, PCX còn 55 - 56 triệu đồng/chiếc, Air Blade 37 triệu đồng/chiếc, Lead 35,5 triệu đồng/chiếc, Vision 27 triệu đồng/chiếc. Xe Nouvo của hãng Yamaha còn 34 triệu đồng/chiếc.

Xe Nozza cũng của Yamaha có lúc “nhảy” lên 37 triệu đồng/chiếc thì nay chỉ còn 34 triệu đồng/chiếc. Các dòng xe số cũng giảm giá đáng kể, hiện xe Wave của Honda chỉ còn 16,7 triệu đến dưới 22 triệu đồng/chiếc. Dòng xe Smash của Suzuki cũng chỉ còn 17,5 triệu đồng/chiếc.

Tình trạng cũng xảy ra tương tự với xe nhập. Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, xe máy nhập khẩu trong tháng 4 chỉ khoảng 1.000 chiếc, giảm đến 4.000 chiếc so với tháng 3. Cả 4 tháng đầu năm cũng chỉ nhập về khoảng 14.000 chiếc, giảm 50,1% về lượng và giảm 43,9% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái. Do tiêu thụ chậm nên giá xe máy nhập khẩu cũng giảm đáng kể. Hiện xe SH đời 2012 còn khoảng 170 triệu đồng/chiếc, giảm gần 20 triệu đồng/chiếc so với đầu năm. Xe SH tồn từ năm 2010 giảm còn 135 triệu đồng/chiếc, rẻ hơn khá nhiều so với xe SH sản xuất trong nước. Xe Air Blade, PCX nhập khẩu từ Thái Lan cũng giảm giá đáng kể: Air Blade còn 70 triệu đồng/chiếc (giảm hơn 5 triệu đồng/chiếc), PCX còn 80 triệu đồng/chiếc (giảm khoảng 7 triệu đồng/chiếc). Các loại xe máy nhập từ Trung Quốc cũng giảm giá 2 - 3 triệu đồng/chiếc.

Quốc tế: Đền bù cho gia đình nạn nhân vụ máy bay Sukhoi

Ngày 11/5 tại Jakarta, đại diện hãng máy bay Sukhoi đã cho biết, các gia đình của nạn nhân thiệt mạng trong vụ tai nạn máy bay SSJ-100 của Nga sẽ nhận được 50.000 USD tiền bảo hiểm từ nhà sản xuất máy bay Sukhoi của Nga.

>> Toàn cảnh vụ rơi máy bay Sukhoi

Liên quan đến vụ máy bay Sukhoi rơi tại Indonesia, lực lượng cứu họ cho biết toàn bộ hành khách trên chiếc máy bay SSJ-100 đã thiệt mạng. Một đội tìm kiếm cứu hộ thông báo rằng họ đã tới khu vực xác máy bay và tìm thấy 12 thi thể, nhưng không thể nhận dạng được. Các thi thể được cho vào túi sau đó sẽ được đưa ra về để nhận dạng qua ADN với người thân của nạn nhân. Đại sứ Nga tại Jakarta đã đưa ra thông cáo báo chí cho biết trong số các nạn nhân lên máy bay, có 8 người Nga. Một đội các chuyên gia Nga đã tới Jakarta hôm qua để điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn.

NÓNG 24h qua: Tổng hợp tin tức kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh hình sự, quốc tế nóng hổi, hấp dẫn nhất trong ngày, chính xác, trung thực, kịp thời. Bạn đọc theo dõi các buổi sáng hàng ngày tại xahoi.com.vn