NÓNG 24h: Nhậu xong quỵt tiền lại chém chủ quán suýt lìa tay

Quên lịch thi, con 7 tuổi bị cha đánh dã man; Lần đầu tiên Thế giới có ngày Hạnh phúc; Côn đồ dùng mã tấu chém gần đứt tay chủ quán là những tin nóng 24h qua.

Quên lịch thi, con 7 tuổi bị cha đánh đập dã man

Chỉ vì con quên lịch thi mà người cha đã nhẫn tâm đánh con thâm tím người. Đó là trường hợp thương tâm của cháu Nguyễn Thế B. (7 tuổi), bị cha là ông Nguyễn Văn Báu (SN 1966 ở đường Nguyễn Huệ - Tp Quy Nhơn) dùng gậy gỗ đánh vào người. Khi kiểm tra bài vở của cháu B., ông Báu thấy có lịch thi giữa học kỳ 2, Báu có hỏi con khi nào thi và thi những môn gì? Vào ngày nào? Nhưng cháu B. ấp úng không trả lời rành rọt. Thấy vậy, Báu dùng cây gỗ quất tới tấp khắp người cháu B. Không chỉ thế khi cháu B. nằm y nhảy lên người dẫm, đạp, mặc cháu bé khóc lóc kêu la. Những vết hằn trên cổ, mặt bị tét là do Báu dùng tay bóp cổ và đấm vào mặt con mình. Nhiều nhất là phần lưng hằn tím những làn roi.

Lưng cháu B đầy vết bầm, tím sau trận đòn của cha

Chiều 19/3, CAP Trần Phú (TP Quy Nhơn, Bình Định) đã triệu tập ông Báu vì đã có  hành vi đánh đập dã man con ruột và sáng 20/3, Cơ quan Công an đưa cháu Bảo vào bệnh viện để kiểm tra sức khoẻ. Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra và sử phạt theo đúng pháp luật.

Xác bà lão nằm khó hiểu dưới gầm xe đang chạy

Mới đây, một vụ tai nạn hy hữu và khó hiểu đã xảy ra trước cổng trường Trung cấp nghề số 15 (phường Yên Thế, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai).

Theo thông tin ban đầu, vào thời gian trên, xe ô tô tải chở rác mang BKS 81M-3917 của Công ty công trình đô thị TP Pleiku đến ép rác từ các thùng chứa rác trước cổng trường trên. Sau khi các nữ lao công đã đổ hết rác lên thùng xe tải, tài xế Nguyễn Văn Bình (42 tuổi, trú TP Pleiku) cho xe chạy theo hướng huyện Ia Grai.

Khi xe vừa chạy được gần 10m thì người dân nghe một tiếng ré thất thanh. Lúc này mọi người mới bàng hoàng phát hiện bà cụ Phạm Thị B. (SN 1933, trú phường Yên Thế) tử vong trong tình trạng bị lốp sau của xe tải cán ngang người.

Hiện trường vụ tai nạn khó hiểu

Những người có mặt tại hiện trường cho biết họ không hề thấy có dấu hiệu xe tải tông vào bà cụ trước đó. Tài xế Bình cũng cho rằng, anh đã quan sát lề đường cẩn thận và không hề thấy chướng ngại vật phía trước, không hiểu anh đã cán phải bà cụ lúc nào.

Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra vụ tai nạn trên.

5 đối tượng dùng mã tấu chém gần đứt tay chủ quán

Vụ việc kinh hoàng xảy ra ngày 20/3, tại quán nhậu Phượng Anh (đường Mai Hắc Đế, TP Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk) khi một nhóm đối tượng vào quán để nhậu, sau khi ăn uống xong liền quỵt tiền.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, anh Trần Tuấn Anh (SN 1986, chủ quán nhậu Phượng Anh) đang ở trong quán thì bị 4 đối tượng đi trên 2 xe máy đạp cổng xông vào. Một tên dùng bình xịt hơi cay xịt vào mặt anh Tuấn Anh, tên khác dùng mã tấu chém mạnh từ trên đầu xuống. Theo một nhân viên trong quán cho biết thì trước đó, có một nhóm đối tượng tới quán nhậu xong và không trả tiền đã kiếm cớ gây chuyện với chủ quán. Tối 19/3, chúng đã hẹn Tuấn ra ngoài để nói chuyện phải trái nhưng anh Tuấn không đi. Đến sáng 20/3, thì sự việc xảy ra, may mắn là anh Tuấn đã tránh được những vết chém chí mạng vào đầu nên đang được điều trị tại bệnh viện và qua cơn nguy kịch.

Anh Tuấn Anh đang được cấp cứu tại bệnh viện

Vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Lần đầu tiên Thế giới có ngày Hạnh phúc

Ngày 20/3, Tổ chức Liên hợp quốc lần đầu tiên tổ chức Ngày Hạnh Phúc Thế Giới và lấy ngày 20/3 hàng năm để làm Ngày Hạnh Phúc. Mục đích nhằm khích lệ những niềm hạnh phúc, điều tích cực được lan tỏa khắp thế giới.

Tại nhiều quốc gia, Ngày Hạnh Phúc được tổ chức như: bữa trưa hạnh phúc ở thủ đô Brussels của Bỉ, nền kinh tế hạnh phúc được phát động ở Úc, những chiếc ôm miễn phí được trao đi ở thủ đô Washington, Mỹ, thông điệp hạnh phúc được truyền tải ở các ga tàu điện tại thành phố London của Anh…

Người ta tôn vinh những người mang lại hạnh phúc cho mình. Đó có thể là những người thân yêu, những bạn bè đồng nghiệp hay chỉ đơn giản là người phục vụ mang đồ uống đến với một nụ cười thân thiện.