NÓNG 24h: Người dân Quảng Bình trông ngóng đón thi thể Đại tướng

Bị can kêu oan rồi tự vẫn trong trại giam; Trẻ sơ sinh bị vứt ra bãi; Sài Gòn lại ngập nặng sau mưa lớn... là những tin nóng 24h qua.

Quốc tế: Putin ca ngợi Obama 'ngăn chặn thảm kịch' ở Syria

Phát biểu với báo giới sau Hội nghị Cấp cao của Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương APEC tại Bali, Indonesia, Putin cho hay dù ông và Tổng thống Barack Obama còn chia rẽ trong vấn đề Syria, họ vẫn có những mục tiêu chung.

"Những hành động này là nhằm dân chủ hóa tình hình, tạo điều kiện cho tất cả những người dân trên lãnh thổ này - những người từ các tôn giáo và sắc tộc khác nhau - được chung sống trong hòa bình", RIA Novosti dẫn lời ông Putin nói.

Phát biểu của nhà lãnh đạo Nga được đưa ra trong bối cảnh quốc tế đang bắt tay vào quá trình phá hủy kho vũ khí hóa học của Syria. Đây là giải pháp do Moscow đề xuất và được Washington ủng hộ, nhằm tránh cho chính quyền Damascus một cuộc không kích từ Mỹ.

Trẻ sơ sinh bị vứt ra bãi rác

Vụ việc được phát hiện vào khoảng 9h sáng  nay (9/10) tại 1 con hẻm trên đường Hai Bà Trưng (phường Tân Định, quận 1). Người phát hiện là anh Nguyễn Văn Sang (49 tuổi) là công nhân thu góp rác.

Nhiều người bàng hoàng khi phát hiện sự việc

Theo anh Sang cho biết, vào thời điểm trên, sau khi thu gom một bịch rác trước nhà 221/3. Như thường lệ anh mở túi để phân loại rác thì bàng hoàng phát hiện một trẻ sơ sinh người be bét máu còn dính nhau và chưa cắt rốn anh liền hô hoán mọi người biết sự việc.

Xác hài nhi là 1 bé trai nặng 3kg, nhiều người không khỏi xót xa và căm phẫn trước hành động nhẫn tâm của bậc làm cha mẹ.

Hiện vụ việc vẫn đang được điều tra làm rõ.

Sài Gòn lại ngập nặng sau mưa lớn

Cơn mưa lớn kéo dài sáng 9/10 khiến nhiều tuyến đường ở Sài Gòn ngập nước, ảnh hưởng tới việc sinh hoạt của người dân. Tại trường tiểu học Hòa Bình trên đường Hòa Bình, quận 11, nhiều phụ huynh xắn cao quần, bì bõm cõng con vượt dòng nước đen để vào lớp. Nhiều em bị ngã ướt hết quần áo, cặp sách. Trong khuôn viên trường, nước cũng ngập vào tận các lớp học khiến trường phải đóng cửa dãy phòng ở tầng trệt, phòng của các giáo viên, nước cũng lênh láng, bốc mùi hôi thối.

Bị can kêu oan rồi tự vẫn trong trại giam

Bị can Trần Thị Hải Yến (31 tuổi, ngụ thôn Phước Lương, xã An Cư, huyện Tuy An, Phú Yên) đã dùng áo treo cổ tự tử trong nhà tạm giữ Công an huyện Tuy An. Các cơ quan chức năng đã tiến hành khám nghiệm tử thi, điều tra vụ việc.

Cha chị Trần Thị Hải Yến đau đớn trước cái chết đột ngột của con gái

Trước đó chị Yến bị cấp sơ thẩm  TAND huyện Tuy An tuyên phạt bị cáo Yến 30 tháng tù về tội cố ý gây thương tích.

Nội dung vụ án như sau: tối 3/3/2012, ông Nguyễn Tấn Dũng (ở cạnh nhà bà Liễu) tổ chức hát karaoke cùng một số người quen nên gia đình bà Liễu đề nghị ông Dũng dừng hát để gia đình nghỉ ngơi. Sau đó, hai gia đình xảy ra cãi vã, ném đá qua lại. Trong lúc xô xát, ông Dũng bị thương ở đầu. Trung tâm Giám định pháp y kết luận ông Dũng bị thương tích 12%, chị Yến bị CA huyenẹ Tuy An bắt giam về tội cố tình gây thương tích.

Chị Yến một mực kêu oan nên đã làm đơn phúc thẩm, tại phiên xử phúc thẩm xét thấy vụ án còn nhiều nghi vấn nên HĐXX đã tuyên trả hồ sơ để cấp sơ thẩm điều tra bổ sung. Và trong thời gian đó, chị Yến đã treo cổ tự vẫn.

Người dân Quảng Bình trông ngóng đón thi thể Đại tướng

Trong nỗi tiếc thương vô hạn đối với người anh hùng dân tộc đã qua đời, người dân Quảng Bình buồn vui lẫn lộn, buồn vì mất đi một nhân tài kiệt xuất, vui vì hay tin thi thể Đại tướng sẽ được an vị tại quê cha đất tổ.

Người dân treo cờ rủ thể hiện tình cảm với Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Người dân nơi đây từng ngày trông ngóng được hòa vào dòng người đón thi thể Đại tướng.  Thôn Thọ Sơn, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) người dân từ đầu làng đến cuối xóm, từ trẻ đến già ai ai cũng nôn nao chuyện thi hài Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ về nằm lại núi Rồng, thuộc khu vực Vũng Chùa - Đảo Yến. Họ đang nôn nao đếm ngược thời gian ngày về của Đại tướng.