NÓNG 24h: Đổ cả can xăng thiêu cháy người tình đồng tính

Bắt giam đại úy bắn chết phó trạm CSGT Suối Tre, Giám đốc bệnh viện mắt lên tiếng sau khi bị tố đánh tráo nhân thủy tinh thể... là những tin nóng 24h qua.

Vụ CSGT bắn nhau: Bắt tạm giam đại úy cảnh sát

Thượng úy Đoàn Thanh Phú được cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai

Chiều 28/9, cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Đồng Nai thi hành quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam đại úy Ngô Văn Vinh - người đã bắn chết thiếu tá Trần Văn Sơn, trạm phó trạm tuần tra kiểm soát giao thông Suối Tre. Lệnh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nguyên đại úy Vinh về hành vi “giết người do bị kích động mạnh” theo điều 95 Bộ luật Hình sự được đọc tối 27/9, sau khi đại úy Vinh hồi phục sau 5 ngày điều trị tại bệnh viện.

Như tin đã đưa, chiều 22/9, tại trạm CSGT Suối Tre (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Đồng Nai) đã xảy ra vụ nổ súng làm 1 người chết, 2 người bị thương. Sau khi ăn nhậu, giữa thiếu tá Trần Văn Sơn và đại úy Ngô Văn Vinh xảy ra mâu thuẫn. Khi về trạm, Vinh bị thiếu tá Sơn chửi và đánh nên đã dùng súng K59 bắn thiếu tá Sơn tại trạm Suối Tre. Thượng úy Đoàn Thanh Phú vào can ngăn cũng bị trúng đạn. Sơn bị chết sau đó còn Vinh và Phú bị thương nặng.

Qua quá trình điều tra, Công an tỉnh Đồng Nai xác định đại úy Ngô Văn Vinh là người đã nổ súng khiến thiếu tá Trần Ngọc Sơn tử vong và thượng úy Đoàn Thanh Phú bị trọng thương phải nhập viện cấp cứu.

Giám đốc viện mắt Hà Nội: Sẽ kiện người tố cáo bệnh viện tráo thủy tinh thể bệnh nhân

Bà Vũ Thị Thanh, Giám đốc BV trả lời phóng viên

“Bệnh viện Mắt Hà Nội không tráo thủy tinh thể. Sự việc bác sĩ Thủy tố cáo, bệnh viện sẵn sàng kiện”, Vũ Thị Thanh, Giám đốc Bệnh viện Mắt Hà Nội khẳng định.

Trước đó, ngày 24/9 tại buổi tiếp xúc cử tri của đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội, bác sĩ Nguyễn Thị Thủy, Bệnh viện Mắt Hà Nội đã tố cáo những việc làm sai trái trong việc thay thuỷ tinh thể tại bệnh viện này. Cụ thểBS Thủy tố cáo Bệnh viện Mắt Hà Nội nói thay thủy tinh thể của Mỹ cho bệnh nhân với giá khoảng 6,5 triệu đồng, nhưng thực tế thủy tinh thể bệnh nhân được thay không phải của Mỹ, mà của nước khác và có giá chỉ bằng 1/10 so với giá của Mỹ. Như vậy, số tiền bệnh nhân bị móc túi lên đến hàng tỷ đồng. Theo BS Thủy, sự việc có sự bao che

của Giám đốc bệnh viện. Giám đốc Vũ Thị Thanh đã lừa 3.000 bệnh nhân với số tiền lên tới hàng tỷ đồng từ việc thay thủy tinh thể.

Trao đổi với phóng viên, bà Thanh tỏ ra khá bức xúc: “Bác sĩ Thủy không hiểu bản chất vấn đề. Sự việc bác sĩ Thủy tố cáo, lãnh đạo bệnh viện sẵn sàng kiện nếu đây là sự vu khống”. Bà cho biết thêm, sự việc tố cáo này của bác sĩ Thủy  xảy ra cách đây 2 năm và thanh tra Sở Y tế kết luận không có sự việc như vậy.

“Bản thân tôi lúc đầu khi đưa sự việc này ra cũng thấy choáng, tại sao bác sĩ Thủy lại tố cáo như thế. Sự việc không đúng sự thật. Những nội dung liên quan chúng tôi mong báo chí phải phản ánh khách quan. Tôi tin việc làm đúng đắn sẽ được xác minh”, bà Thanh giãi bày.

Bé gái hai đầu được phẫu thuật tách rời thành công

Asree và chiếc đầu dính liền

BBC đưa tin, bé Asree Gul mới vài tháng tuổi, sống ở miền đông Afghanistan đang trong quá trình phục hồi, sau khi trải qua một cuộc phẫu thuật đầy mạo hiểm để cắt bỏ bớt một chiếc.

Asree sinh ra trong một gia đình có cha mẹ làm nông dân. Asree còn có một người chị em sinh đôi khác nhưng chị bé hoàn toàn bình thường. Ngay từ khi sinh ra, em đã bị dị tật khi phải mang trên mình tới tận 2 chiếc đầu. Theo các bác sỹ, dị tật bẩm sinh như thế này xuất phát từ nguyên nhân người mẹ có mang thai ba, nhưng 1 bé không phát triển một cách chính xác trong tử cung. Tình cảnh đặc biệt này khiến Asree gặp khó khăn trong giấc ngủ.

Bác sỹ Ahmad Obaid Mojadihi, trưởng nhóm phẫu thuật chia sẻ rằng đây là một cuộc phẫu thuật phức tạp và là cuộc phẫu thuật đầu tiên theo dạng này được tiến hành trong khu vực.

Sau khi mổ, tình trạng sức khỏe của cô bé chưa được tốt lắm nhưng đang trong quá trình hồi phục.  

Đổ cả can xăng thiêu cháy người tình đồng tính

Khoảng 22h30 ngày 26/7, tại phường 2, thành phố Tân An (Long An), bà Nguyễn Thị Hoa (47 tuổi, ngụ phường 2, TP Tân An, Long An) đang trên đường đi công việc về đến đầu đường Hoàng Hoa Thám bất ngờ bị một phụ nữ chặn đầu xe lại.

Hai bên xảy ra cãi vã khá gay gắt. Bất ngờ, người phụ nữ đổ hết can nhựa chứa đầy xăng xung quanh chiếc xe máy rồi châm lửa đốt. Chiếc xe máy bốc cháy dữ dội làm bà Hoa bị bỏng toàn thân, chiếc xe bị hư hỏng nặng.

Nhiều người dân thấy vậy nhanh chóng dùng khăn, nước, bình chữa cháy tới dập lửa để đưa bà Hoa đi cấp cứu. Bà Hoa đã được chuyển lên bệnh viện Chợ Rẫy, TP.HCM, điều trị trong tình trạng bị bỏng nặng.

Theo tiết lộ của một số người thân của bà Hoa thì bà có mối quan hệ đồng tính với một phụ nữ tên là T.T. B (56 tuổi), nhà ở cùng phường, trong nhiều năm qua.Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra Công an thành phố Tân An tiến hành xác minh, làm rõ nguyên nhân.