NÓNG 24h: Đã tìm ra hung thủ vụ "hai cháu bé chết bất thường trên đồi sắn"

Hai mẹ con thai phụ chết tức tưởi, gia đình quây bệnh viện; Syria thề tử chiến nếu bị Mỹ tấn công; Nghi án vợ cán bộ phường bị sát hại là tin nóng 24h qua.

Hai mẹ con thai phụ chết tức tưởi, gia đình mang xác quây bệnh viện

Ngày 5/9, tại bệnh viện đa khoa TP Vinh đã xảy ra vụ gia đình bệnh nhân quây bệnh viện vì cho rằng các y bác sĩ tắc trách đã dẫn tới cái chết cái hai mẹ con thai phụ Nguyễn Thị Vinh (SN 1989) trú tại xóm 4, xã Nghi Phong, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Rất đông người nhà của thai phụ tập trung tại bệnh viện để yêu cầu các bác sỹ làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết của chị Vinh

Chồng nạn nhân cho biết, tối 4/9 thấy vợ có biểu hiện vỡ ối nên đã gọi xe đưa tới bệnh viện Đa khoa TP. Vinh để sinh. Sau khi đưa tới nơi nghĩ vợ mình có thể sinh luôn nên anh đã về nhà lấy thêm quần áo. Khi trở về bệnh viện thì thấy bác sĩ đưa cho chị Vinh 6 viên thuốc, 3 viên đã uống và bảo đợi 6 tiếng sau uống nốt 3 viên còn lại.

Sau đó thai phụ Vinh có triệu chứng ngất xỉu, co giật, ngay lập tức gia đình đưa chị Vinh sang Khoa Cấp cứu. Một lúc sau, người nhà được thông báo chỉ cứu được mẹ, hoặc con. Anh Trường đã nói với các bác sĩ cố gắng cứu lấy mẹ, tuy nhiên đến 3h sáng thì nhận được hung tin cả mẹ và con đều không cứu được.

Cho rằng các bác sĩ tắc trách nên người nhà nạn nhân đã mang xác tới quây bệnh viện. Hiện vụ việc đã được lực lượng chức năng điều tra và xử lý theo đúng pháp luật.

Vụ 2 cháu nhỏ chết trên đồi sắn, hung thủ là mẹ đẻ

Như chúng tôi đã đưa tin, ngày 31/8, Công an huyện Bình Gia nhận được tin báo, tại khu vực đồi sắn của gia đình ông Hoàng Văn Đèo thuộc thôn Đội Cấn II - Hoa Thám - Bình Gia -Lạng Sơn có hai cháu bé 1 trai, 1 gái đã tử vong và nằm song song cạnh nhau trong vườn sắn cách nhà khoảng 200m.

Nạn nhân là cháu Thanh Lâm (SN 2010) và Hoàng Thị Ánh Kim (SN 2011) con của anh Hoàng Văn Liêu (SN 1986) và chị Nông Thị Sen (SN 1988) ở trong thôn.

Qua quá trình điều tra, tới ngày 3/5, chính chị Nông Thị Sen trước đó bỏ đi đã tới cơ quan công an đầu thú và khai nhận chính là người đã giết con đẻ của mình.

Về nguyên nhân hành động vô nhân tính, Sen khai rằng thời gian gần đây ngủ mơ nhiều, thường thấy nhiều người lạ mặt xuất hiện đặc biệt là thích chửi mắng con cái và thích vào vườn sắn chơi. Đến trưa ngày cuối tháng 8, Sen bồn chồn rồi đưa 2 con vào vườn sắn chơi, tại đây đã không làm chủ được bản thân và chính tay bóp cổ hai con cho tới chết.

Quốc tế: Syria thề tử chiến nếu bị Mỹ và đồng minh tấn công

Chính phủ Syria hôm 4/9 tuyên bố đang huy động các nước đồng minh của mình giúp đối phó với sự tấn công của Mỹ, đồng thời khẳng định sẽ không bao giờ nhượng bộ ngay cả khi Thế chiến thứ 3 có nổ ra.

Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad

Phát biểu trong buổi phỏng vấn với AFP, Thứ trưởng Ngoại giao Syria Faisal Muqdad cho biết Syria đã triển khai “mọi biện pháp” để trả đũa nếu bị Mỹ tấn công.

Lương tối thiểu sẽ tăng 30% từ năm 2014

Đây là thông tin được đưa ra trong hội thảo mức sống tối thiểu của người lao động trong các doanh nghiệp năm 2013 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức ngày 4/9.

Theo đó, dựa vào mức sống tối thiểu hiện tại, Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam cũng đã đề xuất hai phương án mức lương tối thiểu năm 2014 . Đây cũng sẽ là ý kiến của Tổng Liên đoàn lao động Việt nam đề xuất với Hội đồng Tiền lương quốc gia để xác định mức lương tối thiểu năm 2014.

Theo phương án một, mức lương tối thiểu năm 2014 sẽ được điều chỉnh tăng thêm so với năm 2013 từ 400.00-850.000 đồng (khoảng 24-36%) và đáp ứng 77-84% so với nhu vầu mức sống tối thiểu của người lao động.

Lương tối thiểu vùng I tăng từ 2,35 đồng lên 3,2 triệu đồng, vùng II tăng từ 2,1 triệu đồng lên 2,75 triệu đồng, vùng III từ 1,8 triệu đồng tăng lên 2,4 triệu đồng, vùng IV tăng từ 1,650 triệu đồng lên 2,05 triệu đồng.

Nghi án vợ cán bộ phường bị sát hại

Ngày 5/9, xác một phụ nữ được phát hiện trên vỉa hè phố Linh Đường thuộc phường Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Công nhân dọn vệ sinh đường phố đã báo cáo lực lượng chức năng.

Hiện trường phát hiện người phụ nữ xấu số

Đối diện nơi xác nạn nhân xấu số nằm là các nhà hàng, quán ăn lớn. Một người dân sống gần đó kể, khoảng hơn 5h sáng, khi chị đi chợ mua hoa về trời chưa mưa. Dọc phố Linh Đường lúc này vắng người qua lại. Hiện nguyên nhân cái chết vẫn đang được nhà chức trách làm rõ.

Theo một số nguồn tin riêng, người phụ nữ tử vong sống ở phố Định Công, Hoàng Mai, Hà Nội. Chị này là vợ một cán bộ có uy tín cấp phường ở Hoàng Mai.