NÓNG 24h: Bắt cô giáo bỏ quên bé 3 tuổi đến chết trên xe buýt

Bộ Công an thông tin vụ xả súng, bé mẫu giáo chết vì bị bỏ quên trên xe buýt, thầy giáo lái xe gây tai nạn bỏ trốn… là những thông tin nóng trong ngày 14/9.

Nguyên nhân vụ xả súng chấn động Thái Bình

Về vụ xả súng tại trụ sở UBND TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình chiều ngày 11/9, Bộ Công an cho biết qua điều tra bước đầu xác định gia đình của Đặng Ngọc Viết không thống nhất phương án bồi thường đất do Trung tâm Phát triển quỹ đất lập phương án trình UBND TP phê duyệt.

Vụ việc xảy ra vào 13h55 ngày 11/9, Đặng Ngọc Viết (42 tuổi, trú tại phường Kỳ Bá, TP Thái Bình), nổ súng tại Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Thái Bình. Bốn nạn nhân bị thương gồm Vũ Ngọc Dũng - phó giám đốc trung tâm; các ông Nguyễn Thành Dương, Vũ Công Cương và Bùi Đức Xuân đều là cán bộ trung tâm. Đến 20h cùng ngày, ông Dũng đã tử vong. Hung thủ bỏ trốn đến 19h được phát hiện dùng súng tự sát tại chùa Đông Sơn, xã Trà Giang, huyện Kiến Xương, tỉnh Thái Bình.

Hiện cơ quan điều tra đã đình chỉ điều tra đối với bị can, tuy nhiên chưa đình chỉ điều tra vụ án để làm rõ động cơ gây án, nguồn gốc khẩu súng gây án…

Say rượu, thầy giáo lái xe gây tai nạn liên hoàn

Hiện trường vụ tai nạn

Vụ tai nạn xảy ra vào 19h30 ngày 12/9, tại ngã ba đường Trường Chinh - Nơ Trang Long (phường Trà Bá TP. Pleiku, Gia Lai) khiến một người bị thương nặng.

Theo các nhân chứng kể lại, ông Trần Văn Cương, giáo viên dạy lái xe thuộc Công ty TNHH Vận tải ô tô Gia Lai điều khiển chiếc xe 4 chỗ biển xanh 81L-1976 đâm vào nạn nhân sau đó bỏ trốn theo đường Lý Nam Đế về hướng đường Nguyễn Chí Thanh. Ông Cương tiếp tục lái xe với tốc độ cao đâm do mất lái đâm vào căn nhà số 200 Lý Nam Đế. Sau khi gây tai nạn liên hoàn, tài xế này còn tỏ thái độ thách thức người dân vỗ ngực xưng là cháu lãnh đạo tỉnh.

Tài xế xe khách bị đánh bầm dập

Nạn nhân đang được điều trị tại bệnh viện Hồng Đức

Rạng sáng ngày 14/9, anh Bùi Văn Thanh, tài xế taxi hãng Vinasun đậu xe trên đường Phạm Ngũ Lão, quận Gò Vấp, TPHCM chờ khách thì có 2 thanh niên đi tới yêu cầu chở về đường Dương Quảng Hàm. Thấy 2 vị khách bặm trợn, xăm trổ đầy người nên anh Thanh từ chối.

Chưa đầy 5 phút sau, hai người này quay lại cùng một cô gái yêu cầu anh Thanh chở đi nếu không sẽ đập nát xe. Khi đến gần đường Dương Quảng Hàm, cả 3 người yêu cầu chở lên quận 12. Sinh nghi, đến khu vực đông người, anh Thanh liền dừng xe, mở cửa chạy trốn thì bị nhóm thanh niên lao tới đánh “hội đồng”.

Bắt đầu bán vé máy bay Tết

VietJetAir bắt đầu mở bán 150.000 vé máy bay Tết Nguyên đán 2014

Hãng VietJetAir bắt đầu mở bán 150.000 vé máy bay Tết Nguyên đán 2014 trên 14 đường bay. Trong các đợt cao điểm tập trung vào 20 ngày trước và sau ngày lễ, VietJetAir sẽ liên tục mở bán nhiều đợt.

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp tết, hãng này sẽ tăng tần suất các chuyến bay và mở thêm đường bay mới.

Trong khi đó Jetstar Pacific dự định bán 136.000 chỗ cho Tết Nguyên đán, chia làm nhiều đợt. Còn Vietnam Airlines hiện chưa thông báo kế hoạch bán vé Tết 2014.

Bắt tài xế, giáo viên bỏ quên trẻ mẫu giáo đến chết trên xe buýt

Bé Zhong Miaolin (khoanh tròn đỏ) trong một bức ảnh cô giáo và các bạn học.

Vụ việc xảy ra ở thành phố Yingle, tỉnh Quảng Đông ngày 11/9. Nạn nhân là bé gái Zhong Miaolin, 3 tuổi, học trường mẫu giáo Nghệ thuật quốc tế đã bị bỏ quên trên chiếc xe buýt 14 chỗ ngồi trong suốt 8 tiếng đồng hồ dưới nhiệt độ thời tiết 35 độ C.

Giáo viên đi cùng với bé Zhong là cô giáo họ Li, từng bỏ sót 2 cô bé 2 lần khi chiếc xe đi đón một nhóm học sinh khác. Đến gần 3h40 chiều cùng ngày, tài xế họ Deng rửa chiếc xe buýt phát hiện bé Zhong trong tình trạng hôn mê bất tỉnh. Dù được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng cháu bé đã không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do nạn nhân bị chết ngạt vì nhiệt độ trong xe quá nóng.

Cảnh sát đã bắt giữ tài xế Deng và giáo viên Li, trường mẫu giáo Nghệ thuật quốc tế cũng bị ngừng hoạt động.