Nổ smartphone để trong túi quần, thiếu nữ bị bỏng nặng

Chiếc smartphone bất ngờ phát nổ trong túi quần khiến một thiếu nữ người Thụy Sỹ bị bỏng nặng.

Nạn nhân là Fanny Schlatter, 18 tuổi, Thụy Sỹ đã bị chấn thương, bị bỏng độ 2 và 3 khi chiếc Samsung Galaxy S3 nổ tung trong túi quần.

Schlatter cho biết sau khi chiếc điện thoại phát nổ, cô bị mất cảm giác ở đùi phải. Cô gái trẻ cho biết sẽ nộp đơn khiếu nại hãng Samsung.

Tờ báo giấy tiếng Pháp Le Matin dẫn lời Schlatter cho thấy vào thời điểm đó cô đang làm thêm thì nghe thấy một tiếng nổ lớn. “Đột nhiên tôi nghe thấy âm thanh của một vụ nổ - như là tiếng pháo vậy. Sau đó, tôi ngửi thấy mùi hóa chất lạ và mảng quần bên đùi phải bắt đầu bắt lửa”.

Lúc đó, ông Stephane Kubler, ông chủ của Schlatter đã chạy đến giúp cô dập lửa khi ngọn lửa bắt đầu bùng lên vai cô. Schlatter được đưa vào phòng tắm gần đó và các đồng nghiệp ra sức giúp cô dập tắt ngọn lửa trước khi lái xe đưa cô đến bệnh viện cấp cứu.

Thiếu nữ này giải thích: “May thay tôi buộc tóc cao và chiếc áo len không bị bắt lửa”. Tuy nhiên, vết bỏng rất nghiêm trọng khiến cô có cảm giác mình như con lợn bị thiêu.

Vết bỏng nặng trên đùi của nạn nhân

Hiện tại Schlatter dự định nộp đơn khiếu nại đối với các nhà sản xuất điện thoại Hàn Quốc. Trước vụ việc này, người phát ngôn của hãng Samsung nói trên MailOnline: “Một khi nhận được đơn, chúng tôi sẽ tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng để xác định nguyên nhân chính xác của vụ việc này. Chúng tôi luôn muốn đảm bảo cho khách hàng sử dụng với chất lượng được kiểm soát nghiêm ngặt và tiêu chuẩn an toàn để người dùng được trải nghiệm một cách dễ chịu nhất”.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên pin Samsung Galaxy S3 phát nổ. Hồi tháng 5 năm nay, anh Reddit sử dụng chiếc Vizionx 1208 đã đăng tải bức ảnh chiếc smartphone Samsung Galaxy S3 bị nổ cháy đen.

Năm ngoái, một khách hàng ở Ireland sở hữu chiếc Samsung S3 cũng gặp phải trường hợp trên khi đang lái xe.

Năm 2011, ở Hàn Quốc, chiếc pin điện thoại Samsung Galaxy Note phát nổ khiến chủ nhân của nó bị bỏng nặng khi đang đi dạo trên đường phố.

Ở những nơi khác, chiếc pin điện thoại tự nhiên bốc cháy túi quần sau của một người đàn ông tại hội nghị Hacking Defcon ở Mỹ trong năm 2010. Năm 2009, một người đàn ông đã thiệt mạng khi chiếc điện thoại nổ tung cắt đứt động mạch.

Tháng trước, một đám cháy trong ngôi nhà Peterborough được cho gây ra bởi pin điện thoại phát nổ sau khi chiếc điện thoại được nạp pin qua đêm.