Những tỷ phú hóa ăn mày (Kỳ 1): Trúng 55 số độc đắc trị giá 7 tỷ rồi chết bất đắc kỳ tử

"Thằng Lộc đúng là trúng độc đắc. Mà nó trúng không phải là một tờ mà 55 tờ độc đắc." Ông Triết kể.

Trong 2 tháng thắng hơn 1.300 cây vàng

Tên đầy đủ của ông Lộc là Nguyễn Lộc (SN 1956), cư ngụ tại khu phố 1, phường Phú Lợi, TP. Thủ Dầu Một. Ông Triết là người nắm rõ nhất câu chuyện đời kỳ lạ của ông Lộc vì ông Triết không chỉ là người quản lý khu phố mà còn là họ hàng phía vợ ông Lộc, gọi ông Lộc bằng cháu. Thời ông Lộc bần hàn, gia đình ông Triết từng cưu mang, cho cả ông Lộc ở nhờ trên đất của mình.

Ông Triết kể: “Nó vốn là thợ sửa đồng hồ, nghèo xơ xác, có 3 đứa con thì một đứa bị tật nguyền. Nó không có nổi miếng đất để chọi chim, đi làm thì đi bằng xe đạp. Ở xóm này ai cũng tội nghiệp cho hoàn cảnh của nó. Ấy vậy mà chớp mắt nó giàu như một ông hoàng”.

Cuộc đời ông Lộc lật sang “trang vàng” vào đầu năm 2000. Thời điểm đó, ông Lộc 44 tuổi. Ông rất khổ tâm vì nghề sửa đồng hồ mồi ngày cao lắm cũng chỉ kiếm được vài chục ngàn đồng trong khi vợ con thì nheo nhóc. Một hôm ông quyết định vét hết số bạc lẻ trong túi mình để mua vé số cầu may. Khi đài Bình Dương thông báo kết quả xổ số, hàng trăm nghìn người tỉnh này rúng động vì 6 tờ vé số ông Lộc mua đều là giải đặc biệt. “Thời điểm này, mỗi tờ vé số 5.000 đồng, mỗi giải đặc biệt trị giá 125 triệu đồng. Tiền vào tay thằng Lộc như núi”, ông Triết kể. Ông trời như muốn trút tiền lên người ông Lộc. Hốt 750 triệu đồng từ 6 tờ độc đắc xong, chỉ trong vòng 2 tháng ông Lộc lại trúng tiếp 2 đợt độc đắc nữa, nâng tổng số vé số độc đắc mà ông trúng lên 55 tờ với giá trị gần 7 tỷ. Thời điểm này vàng chưa được 500 ngàn đồng/chỉ, ước tính tổng số tiền độc đắc ông Lộc lãnh là hơn 1.300 cây vàng.

Tan cửa, nát nhà cũng vì trúng số

Tuấn Chợ Đình – một người bạn của ông Lộc kể: “Trúng số xong ông Lộc cho bạn bè, em út 4 -5 chiếc xe máy loại xịn, rồi bao nhiêu tiền Lộc đổ vào mua xe hơi, ăn chơi. Có đợt Lộc đi Miên (Campuchia) chơi, bọc theo một khẩu súng AK nên bị công an bắt. Đợt đó, Lộc phải chạy tiền lung tung mới thoát khỏi cảnh tù tội”. Còn ông Triết than thở: “Từng ở nhờ đất của tui, nhưng trúng tiền tỷ mà Lộc không cho tui một đồng nào, bao nhiêu tiền hắn cho gái gú rồi đổ vào mua vé số. Hồi đó hắn đang gặp thời nên cứ tưởng ông trời cho hắn trúng độc đắc tiếp nên ngày nào Lộc cũng mua một thùng vé số. Cứ một lốc 100 tờ thì mỗi ngày ông Lộc mua cả chục lốc”.

Cứ ăn chơi, mua vé số như điên nên chỉ 3 năm sau là ông Lộc trắng tay. Ông Triết kể: “Năm 2004, thằng Lộc không còn đồng dính túi, nó mượn tui mấy triệu bạc rồi cũng xù luôn. Vợ con không thèm nhìn mặt, Lộc lầm lũi về quê cũ ở Đồng Xoài (Bình Phước) rồi uống rượu cho quên tháng ngày. Khoảng năm 2008, tại Bình Phước, Lộc say rượu đi đường bị xe tải cán chết tại chỗ”.

Để làm rõ hơn câu chuyện của ông Lộc, chúng tôi tìm đến nhà của vợ ông, tức bà Đặng Thị Cắt. Lúc chúng tôi đến, bà Cắt đi làm công cho người ta, trong nhà chỉ còn lại một cô gái ngoài đôi mươi là con của bà Cắt và ông Lộc. Cô gái kể: “Ba em trúng số 3 đợt nhưng ổng trúng được bao nhiêu tiền, ổng giữ khư khư rồi cho vợ bé hết. Ổng sắm xe hơi, mỗi sáng chạy ra mấy quán cà phê đón mấy cô bồ đi chơi. Hồi ổng trúng số, thằng em của em mới có 2 tuổi mà ổng đành đoạn bỏ mặc mẹ con em để theo bồ nhí. Miếng đất, căn nhà này bây giờ mẹ con em ở cũng là tiền phía ngoại cho, ba em chết không để lại đồng nào”.

Cô gái này cho biết, do giận ông Lộc nên hiện nay trong nhà không giữ tấm hình nào của ông Lộc. Ông Lộc hiện được phía ba mẹ ruột thờ cúng ở Bình Phước. Trò chuyện qua điện thoại với chúng tôi, bà Đặng Thị Cắt, vợ ông Lộc cũng tỏ ý không vui khi chúng tôi nhắc chuyện chồng mình trúng số: “Người ta xem chuyện ổng nhiều lần trúng số độc đắc là chuyện lạ, chuyện vui, nhưng có ai hiểu tui đã buồn như thế nào. Ổng ôm hết tiền theo gái, tan cửa nát nhà cũng vì vé số. Nhắc lại chuyện đó làm gì?”

Một trường hợp nổi tiếng khác là cụ Nguyễn Văn Hết (hẻm 341 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, TP. HCM). Cuối tháng 2/2010, các tờ báo ở Tp.HCM đồng loạt đưa tin cụ Hết (97 tuổi) lấy tiền lì xì mua vé số. Thế rồi cụ trúng 5 tờ độc đắc lãnh hơn 7,6 tỷ đồng. Ngay trước thời điểm trúng số, cụ Hết cực khổ nhưng ấm cúng cùng vợ con trong một căn nhà tình thương do chính quyền xây tặng. Ngày 3/4/2013, chúng tôi đến nhà cụ Hết thì mới biết một điều đau lòng là chỉ vài tháng sau khi cụ ông trúng tiền tỷ, cụ bà đã vĩnh biệt cuộc đời. Hàng xóm cho biết khoảng nửa tháng nay, do buồn tủi, cụ Hết không về nhà mình mà ở nhờ nhà một người cháu bên quận Gò Vấp.

Cụ Hết, người trúng số hơn 7,6 tỷ đồng.

Cũng theo hàng xóm, từ ngày vợ mất, cụ Hết ốm đau liên tục, nhiều phen suýt mất mạng. “Cách đây khoảng một tháng, cụ ông bị đột quỵ phải đưa đến bệnh viện Thống Nhất cấp cứu, tưởng không qua khỏi. Còn tiền bạc thì con cháu ở phương xa về xâu xé hết. Cụ ông còn một ít tiền gửi ngân hàng nhưng một người cháu đứng tên luôn. Có lúc cụ không có tiền mặt để tiêu còn qua tui hỏi mượn” – một phụ nữ hàng xóm kể.

 

Mất tiền vì đổ xô đánh đề theo “tử thần độc đắc”

Thời gian qua ở các tỉnh Đông Nam Bộ xảy ra hiện tượng đánh đề theo “tử thần độc đắc”. Cụ thể có rất nhiều người tin rằng, những người từng trúng số độc đắc sau đó chết đột ngột rất thiêng, họ thường về báo mộng cho người khác mau vé số hoặc đánh đề. Anh L. sống bằng nghề chạy xe ôm ở TP. Thủ Dầu Một – Bình Dương kể, anh từng mất tiền triệu vì theo đuổi đánh đề con số 56. Anh L. nói: “Nhiều người kháo nhau là ông Lộc hiện về báo mộng rằng ai đánh số đề theo năm sinh của ổng thì sẽ thắng bạc tỷ. Nghe vậy, tui đi hỏi, biết ông Lộc sinh năm 1956 nên ngày nào cũng đánh 2 -3 trăm ngàn con số 56, đánh liên tiếp mấy ngày liền đều trắng tay tui nhận ra đây chỉ là một tin đồn thất thiệt”.

Trước đây nhiều người ở tỉnh Tây Ninh cũng đổ xô đánh đề theo “báo mộng” của ông Trần Viết Nam (SN 1946, ngụ xã Ninh Sơn, thị xã Tây Ninh). Nguyên nhân là trưa 2/5/2008, ông Nam đang cầm vé số, nghe đài xổ số thì bất ngờ đột tử. Từ đó người dân Tây Ninh đồn đại rằng ông Nam trúng độc đắc mừng quá nên đột tử. Hằng đêm ông thường về báo mộng, cho số đề rất thiêng, lượng người tin theo, đánh đề đông đến nỗi công an phải vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận ông Nam chết là do bệnh tim, những tờ vé số phát hiện tại hiện trường không có tờ nào trúng thưởng cả.