Những scandal rúng động bóng đá Việt Nam năm 2012

Bóng đá Việt Nam đã trải qua một năm nhiều biến động và sau đây là những scandal khiến dư luận dậy sóng.

Bầu Kiên dính vòng lao lý

Ngày 21/8/2012, bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên), nguyên Chủ tịch CLB BĐ Hà Nội bị cơ quan công an bắt vì liên quan đến những sai phạm kinh tế. Sự kiện này đã gây rúng động dư luận ở thời điểm đó bởi bầu Kiên được biết đến như là một trong những ông bầu quyền lực nhất bóng đá Việt Nam. Trong tay bầu Kiên cũng sở hữu một lượng cổ phiếu khổng lồ của một loạt ngân hàng như ACB, Kiên Long Bank, Southern Bank.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết V-League mùa giải 2011, bầu Kiên đã gây tiếng vang lớn bằng việc “mắng” thẳng mặt VFF vì cách làm việc quan liêu, thiếu thực tế và vô trách nhiệm. “Báo cáo ngày hôm nay, báo cáo 10 năm trước, có thiếu hay thừa cái gì không? 10 năm nay gần như không có sửa đổi để phù hợp với sự phát triển với thực tế, những thay đổi của FIFA. Tôi sẽ không tham gia đóng góp vào dự thảo bởi chỉ trong vòng vài chục phút, rồi biểu quyết thông qua, đó không phải là một công việc nghiêm túc”.

Bầu Kiên (Nguyễn Đức Kiên)

Bài phát biểu của bầu Kiên tại buổi lễ tổng kết của VFF đã khiến những người có trách nhiệm chỉ biết cúi mặt lắng nghe vì nó… đúng. Bên cạnh đó, rất nhiều ý kiến ủng hộ ông bầu tóc bạc này bởi lâu lắm rồi mới có một người dám phô ra cái dở, cái xấu của bóng đá Việt Nam. Chưa dừng lại ở những phát ngôn đó, bầu Kiên đã vận động một số ông bầu giàu có khác của bóng đá Việt Nam như bầu Thắng (ĐT.LA), bầu Đức (HA.GL) gây sức ép lên VFF để thành lập ra VPF. VPF sẽ có vai trò quản lý điều hành mọi hoạt động của V-League và giải hạng nhất thông qua sự chỉ đạo của VFF.

Với những hành động đó, bầu Kiên được NHM bóng đá Việt Nam ủng hộ và đặt nhiều kỳ vọng. Tuy vậy, khi mà những hi vọng chưa thành hiện thực, ông bầu này đã dính vào vòng lao lý. Đến nay, 2 đội bóng dưới tay bầu Kiên là CLB BĐ Hà Nội và đội trẻ Hà Nội đều không còn kinh phí để hoạt động và tuyên bố giải thể.

Huy hoàng “phê thuốc” gây tai nạn

Sau vụ bầu Kiên bị bắt, làng bóng đá Việt lại được một phen xôn xao với việc cựu đội trưởng ĐTVN Huy Hoàng đi xế hộp gây tai nạn ở TP. Thanh Hóa hồi đầu tháng 9/2012. Theo thông tin từ các nhân chứng cho biết, vào khoảng thời gian 15h30 ngày 7/9, xe ô tô CRV của Huy Hoàng có va quệt với một người phụ nữ đi xe đạp, song lái xe bỏ đi tiếp với tốc độ cao. Ngay sau đó, lực lượng CSGT và người dân đuổi theo đến ngã tư Bà Triệu – Tô Vĩnh Diện, TP. Thanh Hóa thì khống chế được lái xe đưa vào lề đường.

Huy Hoàng

Điều đáng nói là khi bị tạm giữ, Huy Hoàng vẫn không nhận thức được sự việc xung quanh khi liên tục vỗ tay và phiêu theo tiếng nhạc, bất chấp có hàng trăm người hiếu kỳ đứng theo dõi. Hơn nửa tiếng sau, lực lượng CAGT buộc phải điều xe cứu hộ đưa ô tô vi phạm về trụ sở công an. Tại đây, do trung vệ này vẫn chưa tỉnh táo để làm bản tường trình nên đại diện CA phường đã điện về trụ sở CLB SLNA để thông báo sự việc.

Những ngày sau đó, vụ việc này đã được mổ xẻ rất nhiều. Có thông tin cho rằng Huy Hoàng say rượu, lại có thông tin khẳng định trung vệ này “chơi” ma túy và kết luận cuối cùng của cơ quan công an là say rượu. Tuy NHM không mấy hài lòng với thông tin trên nhưng sau một thời gian, dư luận đã lắng xuống phần nào và Huy Hoàng đã trở lại cuộc sống bình thường.

Bản “danh sách đen” ở AFF Cup 2012

AFF Cup 2012 là giải đấu lớn nhất của ĐTVN trong năm 2012 và tất nhiên NHM nước nhà muốn đội tuyển giành chiến thắng để quên đi một năm đầy sóng gió. AFF Cup 2012 còn đánh dấu sự xuất hiện của HLV nội (HLV Phan Thành Hùng) sau nhiều năm tin dùng thầy ngoại. Thế nhưng, trái với những kỳ vọng ban đầu, ĐTVN đã có một kỳ AFF Cup kém cỏi nhất trong lịch sử. Sau 3 trận vòng bảng, thầy trò HLV Phan Thanh Hùng chỉ có được 1 trận hòa (Myanmar), thua 2 trận (Phillippines, Thái Lan) và đành xách vali về nước sớm.

Công Vinh

Chưa hết bàng hoàng trước với thất bại lịch sử của đội tuyển, NHM lại phải đón nhận một thông tin gây sốc là có một nhóm tuyển thủ cố tình chơi dưới sức, trong đó có tiền đạo số 1 Lê Công Vinh. Theo thông tin ban đầu, VFF đang có ý định cấm lên tuyển vĩnh viễn nhóm thủ trong “danh sách đen” trên. Thất vọng nối tiếp thất vọng, sự việc này gần như đã làm người hâm mộ mất niềm tin vào bóng đá Việt Nam.