Những cặp đôi hạnh phúc của làng nhạc Việt

Luôn song hành cả ngoài đời lẫn trên sân khấu, nhiều đức lang quân không chỉ là trợ thủ đắc lực khi song ca cùng vợ, mà họ còn làm bầu sô rất mát tay. Làng nhạc Việt vì thế vẫn luôn có những cặp đôi vàng rất đáng mơ ước.

Dù đã một thời vang bóng hoặc chỉ hiếm hoi cùng nhau tái ngộ khán giả, những cặp đôi “như mơ” của làng nhạc Việt cũng vẫn luôn có một vị trí nhất định trong lòng khán giả Việt. Với họ, tình yêu gia đình và tình yêu âm nhạc là hai thứ luôn có nốt “thăng”.

Phương Thảo – Ngọc Lễ

Vắng bóng rất lâu trong làng nhạc Việt kể từ khi gia đình hạnh phúc này sang Mỹ định cư vào năm 2005, Phương Thảo – Ngọc Lễ gần như không còn xuất hiện trên sân khấu ca nhạc Việt. Quyết định xa Việt Nam của “Gia đình ca” này đã làm cho nhiều khán giả bị hụt hẫng khi họ không còn được thưởng thức những tác phẩm mới đầy dung dị và ngọt ngào về tình yêu thương gia đình với hai đứa con gái của họ như trước.

Ngọc Lễ được biết đến khi chơi guitar cho một vũ trường từ đầu những năm 1980 còn Phương Thảo lúc đó, cũng là một đơn ca có tiếng của Sài Gòn. Họ gặp nhau và cùng lập nhóm Đen Trắng hát tình ca của Ngọc Lễ. Họ đã rinh được thành công lớn tại liên hoan pop-rock toàn thành lần thứ nhất và sau đó, liên hoan nhạc trẻ tại Đà Nẵng với Sài Gòn đêm nay, Vì ai. Ca khúc Cà phê một mình rất ăn khách từ năm 1995, sau đó là Xe đạp ơi, Con gái, Xa rồi tuổi thơ, Dấu yêu tình đầu...

Trước khi sang Mỹ định cư và tái ngộ lại người cha bên Mỹ sau 28 năm, cặp đôi Phương Thảo – Ngọc Lễ cũng đã mang đến một màu sắc rất riêng cho âm nhạc Việt. Với giai điệu chầm chậm, trong những ca từ đầy yêu thương mang âm hưởng nhạc đồng quê, giản dị cả về lối ăn mặc và với cách xuất hiện cùng chiếc guitar, nhiều ca khúc của Ngọc Lễ trở thành một món ăn nghệ thuật không thể thiếu như Ba ngọn nến lung linh, Xe đạp ơi, Con gái, Xa rồi tuổi thơ

Khắc Triệu – Cẩm Vân

Vẫn tay trong tay xuất hiện trong vài sự kiện ca nhạc lớn, vẫn cất chung lời ca, Cẩm Vân – Khắc Triệu có lẽ là cặp đôi “như mơ” nhất của làng nhạc Việt sau tròn 20 năm kề vai, sát cánh với nhau.

Cũng giống như cặp đôi Phương Thảo – Ngọc Lễ, Khắc Triệu từng là một ca sĩ sôi nổi của dòng nhạc rock, trong khi đó, Cẩm Vân lại mang cái vẻ nồng nàn, da diết của dòng nhạc tiền chiến. Tình yêu đến với họ, bắt nguồn từ một chuyến đi công tác xa tại Nga. Vì tình yêu này, họ cũng phải vượt qua nhiều sóng gió, trong đó có việc phải chia tay người tình cũ mà cả hai đều đang có để đến với nhau.

Suốt 20 năm chung sống, họ là điển hình của những cặp đôi trong làng nhạc Việt về sự say mê nghề và cuộc sống hôn nhân viên mãn với hai đứa con gái. Ngoài việc đá sân mở công ty riêng, Khắc Triệu vẫn luôn sát cánh cùng vợ trong các sự kiện âm nhạc. Cặp đôi này còn vừa mở riêng một phòng trà nhạc sống để tay trống Khắc Triệu có đất dụng võ và cũng là nơi tâm giao với những người yêu nhạc, hâm mộ giọng ca của cặp đôi vàng này.

Anh Quân – Mỹ Linh

Chồng sáng tác, chơi đàn trên sân khấu mỗi khi vợ cất tiếng hát, hình ảnh của cặp đôi diva Mỹ Linh – Anh Quân cả ngoài đời lẫn trên sàn diễn đều khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Họ là một trong số ít những cặp đôi vàng của làng nhạc Việt, gắn bó với nhau suốt hơn 10 năm qua và vẫn luôn rất nồng nàn, sục sôi với các dự án âm nhạc lớn hàng năm.

Gần đây, chọn bước đi chậm nhưng lạ trong âm nhạc, nhưng cái tên Mỹ Linh vẫn luôn là lựa chọn số 1 cho các sự kiện âm nhạc lớn của cả nước. Còn nhạc sĩ Anh Quân, thay vì lộ diện và cất tiếng ca như hai phu quân Ngọc Lễ, Khắc Triệu, anh thường chọn cách xuất hiện dung dị với cây đàn guitar và thầm lặng tôn vinh giọng ca “tóc ngắn” trở thành Nữ hoàng R&B của làng nhạc Việt.

Minh Vy – Cẩm Ly

Lựa chọn cuộc sống hạnh phúc bên người chồng – nhạc sĩ tâm giao Minh Vy cùng hai cô con gái nhỏ, khán giả vẫn cho rằng, Cẩm Ly là cô gái thông minh khi ở lại Việt Nam thay vì xuất ngoại như hai người chị em của mình. Với sự hậu thuẫn lớn của người chồng Minh Vy, Cẩm Ly đã ghi dấu ấn trong lòng khán giả với nhiều ca khúc nằm lòng như Chim trắng mồ côi, Lỡ duyên, Đón dâu, Tiếng thạch sùng, Em gái quê, Vọng cổ buồn

Dù hiếm hoi xuất hiện cùng nhau trên sân khấu, Minh Vy đã mang đến sự đa dạng cho giọng ca của vợ mình, từ dòng nhạc mang âm hưởng dân gian hay các sáng tác mới đầy trẻ trung sôi động như Kẻ đứng sau tình yêu, Màu của tình yêu… Cũng ít ai biết, nhạc sĩ Minh Vy vừa là bầu sô và cũng là người làm stylist cho Cẩm Ly mỗi khi đi diễn.

Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang

Nếu tính về số năm họ “chung một nhà” thì cặp đôi này còn quá non trẻ cả về tuổi đời, tuổi nghề, tuổi hôn nhân so với các cặp đôi “đàn anh, đàn chị” trên. Nhưng về sự thăng hoa trong âm nhạc thì có lẽ, sự trẻ trung cũng mang lại cho họ những nốt “thăng” khá nhanh trong làng nhạc Việt.

Cặp đôi này cũng thường xuyên “tay trong tay” trong các sự kiện lớn của showbiz Việt. Ở nhiều chương trình lớn nhỏ, dù có lên sân khấu trình diễn cùng hay không, người ta vẫn thấy nhạc sĩ Hồ Hoài Anh thầm lặng tháp tùng vợ mình. Dù những ca khúc của Hoài Anh dành cho Giang hiếm khi trở thành hit, hoặc nói một cách cho đúng là những bài hit của Hồ Hoài Anh lại thường không phải do chính người vợ của mình thể hiện, nhưng anh vẫn luôn là người định hướng và xây dựng sự nghiệp âm nhạc “chậm mà chắc” cho “cải bắp” Lưu Hương Giang.

Trở lại đầy khí thế sau thời gian nghỉ sinh em bé, giờ Lưu Hương Giang tự tin bước trên con đường âm nhạc một mình khi trình làng một vài sáng tác riêng của mình, không chỉ hát những sáng tác của chồng hay chị gái Lưu Thiên Hương của mình như trước.