Những cặp đôi "đũa lệch" vong mạng vì một chữ tình

“Đắm” mình vào những cuộc yêu “vênh” về tuổi, nhiều bạn trẻ không kiểm soát được hành vi khi bị gia đình phản đối đã tìm đến cái chết để được bên nhau mãi mãi.

Chàng trai 17 đem lòng yêu cô gái hơn mình 23 tuổi, sau khi thỏa mãn dục vọng đã ra tay sát hại người yêu; Đang có một gia đình hạnh phúc bỗng gặp tình yêu “sét đánh” với một chàng trai kém tuổi, người phụ nữ dứt bỏ chồng con để theo trai... Đó là bi kịch từ những cuộc tình chưa đủ chín...

Đôi tình nhân chết thảm trong phòng trọ

Mối tình “đũa lệch” của cô gái hơn chàng trai 13 tuổi đã có gia đình và 2 con khiến gia đình chàng trai kịch liệt phản đối. Để được mãi bên nhau họ đã tìm đến cái chết chung khiến dư luận không khỏi xót thương.

Đó là trường hợp của chị Nguyễn Thị Kim Thảo (SN 1972), 41 tuổi đã có chồng và 2 con, do cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc đã ly hôn chồng và làm công nhân tại TP. Biên Hòa. Cảm thương hoàn cảnh của người phụ nữ trên, anh Trần Anh Quang (SN 1985, quê Long Khánh, Đồng Nai, 29 tuổi) làm nghề thợ xây đã đem lòng yêu thương chị nhưng trớ trêu bạn bè người thân của Quang kịch liệt phản đối.

Hiện trường vụ tự tử

Tới ngày 2/4, người thân thấy nhiều nghi vấn và không liên lạc được với anh Quang nên đã tới phòng trọ tìm, gọi mãi không được bèn phá cửa phòng vào bên trong thì hốt hoảng thấy anh Quang chết trong tư thế treo cổ. Trên giường phía trong là xác một người phụ nữ.

Theo người nhà nạn nhân, trước đó họ đã nhận được tin nhắn từ điện thoại di động được cho là của anh Quang. Trong tin nhắn, anh Quang tỏ ý mệt mỏi, chán nản với cuộc sống nói với người thân trong nhà đừng buồn.

Được biết anh Quang và chị Thảo yêu nhau đã lâu nhưng do chênh lệch tuổi và chị Thảo đã có gia đình nên họ bị phản đối. Rất có thể đó là nguyên nhân dẫn tới cái chết đau lòng của đôi nam nữ này.

Bi kịch của người đàn bà mê “phi công trẻ”

Đã có chồng và 2 con, cuộc sống sung túc, đủ đầy thế nhưng vì một chữ “tình” người đàn bà đã hơn 50 tuổi vẫn dứt tình nghĩa với chồng để theo trai trẻ và rồi đón nhận một chuỗi dài những bi kịch cuộc đời.

Người phụ nữ đó chính là Lê Thị Hiệp (52 tuổi, ở Q.1, TP.HCM) sau khi ly hôn chồng chị nhận được một khối tài sản khá lớn và lao vào vòng tay của Tăng Hòa Giải (tài xế củamột hãng taxi, kém Hiệp gần 20 tuổi), Hiệp đã “vung” tiền cho Giải ăn chơi, học hành và họ sống với nhau như vợ chồng.

Trong phiên tòa Hiệp luôn lấy tay che mặt

Không lâu sau đó, Giải lại “đem lòng” yêu một “quý bà” khác lắm tiền nhiều của hơn Hiệp. Ghen tức vì bị “cắm sừng” nên Hiệp bỏ ăn, ngủ để theo dõi gã “phi công” “ăn cháo đá bát” của mình. Sau khi cự cãi với người phụ nữ mới của Giải, Hiệp đã rút con dao thủ sẵn trong người ra đâm chết.

Mới đây, ngày 2/3, TAND TP. HCM đã mở phiên phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Hiệp 10 năm tù giam.

Nữ sinh 16 làm vợ “dê xồm” 30

Lến (30 tuổi) cùng làm nghề thợ hồ với ông Vương, thấy Lến chăm chỉ và đi thuê nhà nên ông Vương thương tình đã cho Lến tới nhà tá túc để bớt chi tiêu.

Lúc đó Tiên chỉ mới 16 tuổi. Còn Lến 30 tuổi. Sự chênh lệch tuổi, cộng thêm Tiên còn nhỏ nên vợ chồng ông Vương không nghĩ đến chuyện con mình sẽ nảy sinh tình cảm với Lến. Vì vậy họ không hề để ý, cho đến khi biết được tình ý của con gái thì tình yêu đã quá sâu đậm. Biết Lến là một tên vũ phu hay rượu chè bê tha nên ông Vương ra sức cấm cản.

Không nghe lời cha mẹ mà nghe lời người yêu, Lến hứa hẹn sẽ mua nhà, mua xe sắm sửa đồ đạc cho mình nên Tiên đã quyết dứt tình với cha mẹ để theo tiếng gọi của tình yêu.

Tiên bỏ nhà đi theo Lến và sống như vợ chồng, lúc này gã đàn ông vũ phu mới bộc lộ bản chất, Tiên ngày ngày phải ăn đòn, ăn chửi. Ngỡ tưởng khi đã có con với nhau thì hắn sẽ thay đổi, nhưng không Lến ngày càng quá đáng, đánh đập vợ con dã man hơn. Không chịu nổi người chồng ác thú, Tiên bồng con về nhà cha mẹ đẻ.

Thấy vậy, Lến đã nhiều lần tới nhà đón con rồi đem bán lấy tiền ăn tiêu nhưng đều bị phát hiện và ngăn cấm. Thấy vậy hắn nổi máu côn đồ rút dao đâm chết mẹ vợ và đâm Tiên trọng thương. Tới ngày 5/1/2013, Lến bị TAND TP Cần Thơ tuyên án tử hình.

Bị tình già “bắt vạ”, phi công trẻ “dứt” tình sát hại

Thời điểm gây án, Lưu Ngọc Sơn (ngụ tại Xuân Hà, Hương Khê, Hà Tĩnh) đang là học sinh cấp 3 và chưa đầy 17 tuổi. Cuộc đời bi kịch của Sơn bắt đầu tư khi nảy sinh tình cảm với Lê Thị Huệ hơn Sơn 23 tuổi và là một phụ nữ đơn thân sống gần nhà Sơn.

Chân dung hung thủ

Do thường xuyên tiếp xúc và tâm sự chuyện gia đình trong mỗi buổi đi chăn bò cùng nhau, giữa hai người bỗng nảy sinh tình cảm yêu đương. Rồi họ đi quá giới hạn nhiều lần. Cho đến khi Huệ nói có thai và yêu cầu Sơn và gia phải “chịu trách nhiệm” thì lúc này cậu học trò mới sợ hại và nghĩ cách để sát hại người yêu. Nghĩ là làm, một buổi chiều khi cả hai cùng đi chăn bò trên đồi và giữa họ xảy ra cãi vã về chuyện cái thai, Sơn nghĩ nó không phải của mình và bị Huệ “bắt vạ” đã dùng một cây gỗ đập vào đầu và bóp cổ Huệ cho tới chết và phải trả giá 16 năm tù giam vì tội “giết người”.

Kết cục của một số mối tình lệch tuổi trên là những cái chết đầy tang thương, người còn sống thì đối mặt với án tử hình hoặc suốt đời sống cô đơn lạnh lẽo với 4 bức tường giam và bản án lương tâm dằn vặt mãi không nguôi.