Nhóm côn đồ quái đản thi nhau cấu véo, hành hạ 2 thiếu nữ đi ăn đêm

Vào quán phở ăn đêm, 2 cô gái bị nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình ép uống rượu. 2 thiếu nữ từ chối thì bọn chúng đánh đập dã man rồi giở đủ trò hành hạ, sàm sỡ quái đản.

Không những thế, chúng còn lôi các nạn nhân ra làm thú tiêu khiển, chơi trò "Bao Công xử án". Sự việc kéo dài hàng giờ đồng hồ, nhưng không hiểu vì lẽ gì không một ai đứng ra can thiệp hay báo công an...

Nạn nhân bất lực kêu cứu

Vụ việc xảy ra ngay tại đường Trần Cung (phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà nội) vào rạng sáng ngày 1/5 vừa qua.

Gặp chúng tôi 3 ngày sau đêm kinh hoàng ấy nhưng sự sợ hãi, hoảng loạn vẫn còn in hằn trên gương mặt của hai cô gái Hoàng Thị H (SN 1990, quê Nam Định) và Vũ Thị Tr (SN 1990, quê Quảng Ninh). Có khuôn mặt ưa nhìn và thân hình cao ráo, sau khi tốt nghiệp đại học, không xin được việc làm theo đúng chuyên ngành đào tạo nên H và Tr xin làm tiếp thị cho một hãng rượu nổi tiếng. Do đặc thù công việc thường tan ca muộn nên hai cô gái thường phải đi đêm về hôm.

1h sáng ngày 1/5, H và Tr ghé vào một quán phở nằm trên đường Trần Cung (phường Cổ Nhuế) để ăn đêm. Lúc này, có một nhóm thanh niên xăm trổ đầy mình vào quán rồi hung hãn đề nghị hai cô gái sang cùng bàn uống rượu. Trong tiếng nấc nghẹn ngào, H kể lại: “Khi vào quán ngồi ăn được khoảng 15 phút thì có một nhóm thanh niên khoảng 10 người mặt mũi bặm trợn, tay, chân xăm trổ bước vào ngồi ăn ở bàn bên cạnh. Linh tính sẽ có chuyện không hay nên chúng em vội ăn thật nhanh để đứng lên đi về”.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Tuy nhiên, khi hai cô gái chưa kịp rút lui thì một trong số các đối tượng nhận ra đã có lần gặp Tr trong một quán bar. Ngay lập tức, đối tượng này sang lôi kéo hai cô gái sang bàn ngồi chung với bọn chúng. Khi H và Tr khéo léo từ chối thì hắn bê luôn đồ đang ăn dở của hai người sang bàn rồi bắt phải uống vài chén rượu mới cho về. “Chúng em nhất định đòi về thì một thanh niên hỏi em: “Mày muốn sống hay muốn chết?” rồi chỉ sang một đối tượng khác bảo: “Tao nói nó giết là nó giết mày luôn”. Lúc đấy sợ quá nên em chỉ biết ngồi im”, Tr vừa khóc vừa kể.

Quá sợ hãi trước thái độ hung hăng của đám côn đồ, H vùng bỏ chạy thì ngay lập tức bị một đối tượng lao theo, đạp mạnh làm cô ngã xuống đất rồi dùng côn gỗ vụt tới tấp. Hai cô gái xin tha thì tên này bắt cả hai người phải ngồi xuống nếu không sẽ bị đánh tiếp. Sau đó, nhóm thanh niên này tiếp tục nâng chén, bắt hai cô gái phải uống rượu, hễ không uống là bị ăn tát ngay lập tức. Rượu vào, thú tính nổi lên, cả lũ bắt đầu giở trò hành hạ hai nạn nhân. “Một tên đưa tay ra cởi cúc áo rồi thò tay vào khắp người em... Bọn chúng nói với nhau rằng sẽ đến lượt từng người một”, Tr đau đớn kể.

Hai mươi bàn tay nhớp nhúa thô bạo sờ soạng cấu véo khắp người hai cô gái. Chưa thoả mãn, lũ ác quỷ giật đứt tất cả các cúc áo, cúc quần của hai nạn nhân rồi từng tên vần vò mặc cho các nạn nhân kêu thét vì đau đớn và nhục nhã. Rình lúc bọn chúng mải uống rượu, lần thứ hai H vùng lên định bỏ chạy thì bị bọn chúng túm tóc lôi lại. “Một tên hỏi em muốn sống hay muốn chết, em bảo xin cho em sống vì gia đình em nghèo khổ, em còn bố mẹ ở quê. Một tên khác cầm chai rượu Vodka đập vỡ giơ lên dọa nên chúng em phải ngồi im không dám chống lại”, H khóc nức nở nói.

Suốt gần 2 giờ đồng hồ, lũ ác quỷ say mèm vầy vò hai cô gái khốn khổ, toàn thân thì thâm tím vì bị chúng cấu véo, hành hạ. Tr kể tiếp: “Đột nhiên, tên cầm đầu nói rằng: “Hôm nay bọn mình sẽ đưa hai đứa này đi nhà nghỉ để “xử” theo kiểu tập thể. Em nghe thấy thế thì giả vờ đau bụng quằn quại xin đứng lên đi vệ sinh. Khi vào trong nhà vệ sinh em chỉ kịp nhắn tin cho cô bạn tên Phương nhờ gọi thêm người đến đến giải cứu”.

Người bạn đến xin cho 2 cô gái cũng bị nhóm côn đồ chém vào giữa trán.

“Chúng tao thích giết ai thì giết”

Anh Trần Văn T (người yêu của Tr) với khuôn mặt bầm tím vì bị nhóm đối tượng trên đánh, kể lại: “Nhận được tin người yêu em và H đang bị một nhóm người “giam lỏng” ở quán phở trên đường Trần Cung, em liền chạy ra để xem sự việc đến đâu và xin cho hai em về. Thế nhưng khi vừa đặt chân đến cửa quán thì có hai thanh niên ra chặn ngay ở cửa gọi em vào ngồi cùng bàn. Một người hỏi em, mày là người yêu của ai, em bảo của T thế là chúng ép em vào ngồi giữa bàn ép em phải uống rượu”.

Đau đớn, nhục nhã, uất ức, nhưng trước sự hung hăng của nhóm côn đồ biết không thể làm gì hơn nên cả ba người đều van xin bọn chúng cho về nhưng lũ côn đồ nhất định không buông tha. Một đối tượng nghĩ ra trò mới, hắn bảo Tr: “Tao không tin mày là người yêu của hai con này. Mày muốn sống thì để hai đứa này đêm nay đi nhà nghỉ với chúng tao, còn mày về”. Khi Tr không đồng ý mà tiếp tục van xin thì cả lũ lao vào đấm đá liên tục rồi tuyên bố: “Ở đất này, chúng tao thích giết ai thì giết, cấm đứa nào được chống lệnh.”

Đấm đá T một hồi, một tên nghĩ ra trò “Bao Công xử án”. Thế là hai tên giữ chặt T, còn hai tên khác lao vào đánh tới tấp. Cả lũ còn bắt Tr cởi quần áo quỳ xuống xin tha cho T. Khi Tr vừa khóc vừa van xin thì cả bọn lại phán Tr quỳ “không thành thật” nên không tha. Lúc này, bọn chúng vừa tiếp tục đánh T vừa xông vào cấu véo, sờ soạng Tr trong tiếng cười man rợ. Vừa lúc đó, Phương - người bạn gái nhận được tin nhắn cầu cứu của Tr cũng tới.

H kể: “Khoảng 15 phút sau, Phương và bạn trai đi taxi đến nhưng cũng bị nhóm côn đồ này bắt luôn. Chúng bắt hai người mới đến ngồi vào bàn ăn, ép phải uống rượu”. Sau khi biết là hai người đến là do Tr nhắn tin cầu cứu, bọn chúng bèn la toáng lên rồi mặc kệ những lời van xin, chúng lao vào đánh Tr ngã gục xuống nền quán. Quá sợ hãi, Phương và bạn trai bỏ chạy thì bị bọn chúng tóm được lôi vào quán rồi dùng dao, vỏ chai vỡ, côn gỗ đánh đập thê thảm. Sự việc chỉ dừng lại khi thấy Phương nằm bất tỉnh, máu me bê bết. Tr hét lên là Phương đã chết thì lũ côn đồ mới nghênh ngang bỏ đi.

Ngay sau khi nhóm côn đồ bỏ đi, Tr, H và T... vội vàng cõng Phương đi cấp cứu ở Bệnh viện E. Điều khiến dư luận hết sức bất bình là tại sao sự việc bắt người, đánh đập, hành hạ thân thể người khác có tính chất côn đồ, coi thường pháp luật như vậy lại xảy ra ngay giữa thủ đô, kéo dài suốt mấy tiếng đồng hồ mà không ai dám trình báo cơ quan công an để có biện pháp ngăn chặn kịp thời? Tại sao những người chứng kiến lại có thể làm ngơ trước một cảnh tượng dã man như trong địa ngục như vậy?

Một người bán hàng gần hiện trường vụ án (xin được giấu tên) cho biết, nhóm đối tượng gây án là một trong số rất đông đàn em của một tay giang hồ có số má tại khu vực Cổ Nhuế. Tay “anh chị” này chuyên hành nghề cầm đồ, cho vay nặng lãi, cá độ bóng đá. Do bọn chúng rất hung hăng nên dù biết bọn chúng gây án mà không một ai trong khu vực dám động tới vì lo sợ bị trả thù. Phải chăng, chính điều này khiến cho những kẻ côn đồ kia coi thường pháp luật đến vậy?

Trao đổi với phóng viên, Phó trưởng Công an phường Cổ Nhuế xác nhận có xảy ra sự việc như trên tại địa bàn. Ngay khi xảy ra vụ việc, lãnh đạo phường đã cử cán bộ xuống hiện trường xác minh. Theo vị lãnh đạo phường này, vụ việc sau đó đã được chuyển lên Công an quận Bắc Từ Liêm để xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Một số đối tượng có liên quan trong vụ án này cũng đã bị bắt khẩn cấp để phục vụ điều tra. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc gây chấn động dư luận này.