Những đứa trẻ cùng ‘giơ tay đầu hàng máy ảnh’ gây ám ảnh

Những đứa trẻ bị tổn thương do bạo lực và chiến tranh, điều này đã cướp đi tuổi thơ của các em, đến nỗi khi bắt gặp ống kính máy ảnh chúng cũng giơ tay đầu hàng.

Mới đây hình ảnh cô bé 4 tuổi giơ tay đầu hàng máy ảnh khiến bao người giật mình bởi trong chiến tranh những đứa trẻ này đã bị tổn thương nghiêm trọng. Chính chiến tranh đã khiến chúng không được sống những năm tháng tuổi thơ tốt đẹp nhất, đến nỗi hoảng sợ đầu hàng trước một nhiếp ảnh gia đang hướng ống kính về mình.

Và thêm một lần nữa chúng ta không khỏi ám ảnh trước hình ảnh bé gái Syria khóc lóc với nỗi sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt khi tưởng chiếc camera của một nhân viên cứu trợ là vũ khí giết người. Mặc dù sống trong trại tị nạn nhưng dường như ám ảnh của chiến tranh luôn thường trực trong lòng các em nhỏ.

Thêm một đứa bé giơ hai tay lên đầu hàng trước máy ảnh.

Hình ảnh làm tan vỡ mọi trái tim khi sự thơ ngây của đứa trẻ cùng hành động của chúng đã phản ánh chính xác những gì mà những người tị nạn ở Syria phải hứng chịu.

Cô bé hoảng sợ chạy với đôi chân trần trên nền đất đá khi tưởng máy ảnh là khẩu súng đang hướng về mình.

Trại tị nạn nơi sinh sống của những đứa trẻ và người dân trong chiến tranh.

Tuy nhiên vẫn có những đứa trẻ khác quên đi nỗi sợ hãi trong chiến tranh, tự tin đối mặt với tất cả.

Những đứa trẻ vui đùa ở trong trong trại khi chạy trốn bạo lực ở Syria.

Nhiếp ảnh gia - tình nguyện viên hội chữ thập đỏ cho biết, ông đã thực sự sốc và rơi nước mắt khi nhìn thấy hình ảnh cô bé trên máy tính, khi cô bé với nỗi sợ hãi và phản ứng bất ngờ khi được chụp ảnh. Đây thực sự là một bi kịch với thế hệ trẻ này.

Thay vì chơi với bạn bè, chúng lớn lên trong nỗi sợ hãi thường trực trong điều kiện cực kỳ khó khăn, mọi thứ của họ đều bị mất. Tuổi thơ lại là những giọt nước mắt và sự sợ hãi mà không phải là ở trường mầm non và được sống trong hòa bình.

Những người già tại trại tị nạn và vết thương do chiến tranh gây nên.

Giọt nước mắt luôn thường trực trên khuôn mặt họ.

Ngày một nhiều các trại tị nạn được thành lập.

Khoảnh khắc nụ cười hiếm hoi của các em nhỏ nơi đây.