Người ngoài cuộc nói gì về vụ Ronaldo chán Real?

HLV Blackpool - Ian Holloway - vừa chia sẻ quan điểm của ông về câu chuyện Cristiano Ronaldo đang cảm thấy buồn ở Real Madrid.

Những nguồn tin từ Tây Ban Nha khẳng định rằng Ronaldo muốn được tăng lương lên 25 hay 26 triệu bảng/năm. Thực tế, nếu Real không đáp ứng được mức lương này thì vẫn còn nhiều đội bóng nhà giàu khác có thể làm được điều đó và sẵn sàng trải thảm đỏ để mời Ronaldo về với mình.

Không ít người cho rằng Ronaldo đang làm mình làm mẩy nhằm đòi Real phải chiều lòng anh. Nhưng theo suy nghĩ của cá nhân tôi, tiền không hẳn là động cơ chính khiến ngôi sao người Bồ Đào Nha nghĩ đến chuyện rời sân Bernabeu. Cách đây vài ngày, chính Ronaldo đã lên báo tuyên bố anh buồn ở Real không phải vì chuyện tiền bạc. Trong cuộc đời của mình, CR7 chắc chắn đã có rất nhiều lời nói dối. Nhưng tôi không nghĩ lần này cậu ấy đang không nói sự thật.

Câu chuyện của Ronaldo tại Real hiện tại làm cho tôi nghĩ tới vụ Robin van Persie tại Arsenal mùa này dù 2 chuyện rất khác nhau. Những fan Arsenal đã đốt áo hay hát những bài ca chế nhạo Van Persie có lẽ sẽ không thích khi tôi nói điều này. Nhưng quả thực, tiền đạo người Hà Lan không có lỗi khi quyết định rời sân Emirates.

Tự tận sâu thẳm đáy lòng, tôi tin rằng mọi CĐV của Arsenal đều thông cảm và hiểu lí do vì sao Van Persie không kí thêm hợp đồng với The Gunners. Trong 8 năm khoác áo CLB Bắc London, Van Persie chỉ có duy nhất 1 danh hiệu là FA Cup năm 2004.

Anh là một cầu thủ đẳng cấp nhưng năm nay đã 29 tuổi. Van Persie hiểu rằng mình không còn nhiều thời gian phía trước để đoạt những danh hiệu lớn, thứ quan trọng nhất đối với bất kì cầu thủ bóng đá nào. Như đã nói phần trên, trường hợp của Ronaldo khác hoàn toàn so với Van Persie. Trong màu áo M.U, CR7 đã giành 3 chức vô địch Premier League, 1 Champions League, 1 FA Cup và 2 Carling Cup. Mùa trước cùng Real, anh cũng đã đăng quang tại La Liga để giúp Los Blancos chấm dứt chuỗi 3 mùa liên tiếp xếp sau kình địch Barcelona.

HLV Ian Holloway

Nhưng câu hỏi mà tôi muốn đặt ra là liệu chỉ 1 danh hiệu La Liga có phải là thứ mà Ronaldo nghĩ tới khi bỏ M.U đến Real Hè năm 2009? CR7 rõ ràng muốn có thêm những danh hiệu Champions League, qua đó có cơ hội lớn hơn trong cuộc đua đoạt giải thưởng “Quả bóng vàng” mỗi năm. Nhưng Real vẫn chưa cho anh điều đó.

Là một người có tham vọng và luôn nghĩ mình là số 1, Ronaldo không bao giờ muốn bị giới mộ điệu nói rằng anh không giỏi bằng Lionel Messi. Mà so với Messi, Ronaldo giờ vẫn kém hơn về số lần đăng quang tại Champions League (1 so với 3).

 

Đừng hiểu nhầm ý tôi, tiền bây giờ là thứ cực kì quan trọng đối với đời sống của con người. Sẽ là ngây thơ nếu nghĩ rằng các cầu thủ bóng đá không bị chi phối bởi tiền giống như bao người bình thường khác. Nhưng với một cầu thủ vốn đã quá giàu có như Ronaldo, tiền không thể là ưu tiên số 1.

Tôi không biết câu chuyện của Ronaldo tại Real rồi sẽ kết thúc ra sao. Có thể cậu ấy sẽ kí hợp đồng mới với Los Blancos và được tăng lương như mong muốn. Cũng hoàn toàn có khả năng Ronaldo sẽ chuyển sang khoác áo kình địch của Real là Barca, hoặc một đội bóng nhà giàu nào đó nằm ngoài nước Tây Ban Nha như Man City, Chelsea, PSG hay Anzhi.

Nhưng dù điều gì xảy ra, chúng ta cũng nên có một đánh giá đúng về Ronaldo. Anh không xứng đáng bị coi là một kẻ hám tiền.