Cảm động người mẹ đánh cược mạng sống để sinh con

Có thể bạn đã nghe về cơ thể từ chối ghép nội tạng nhưng hiếm khi biết về việc 'từ chối' thai nhi như bà mẹ này, người phải chiến đấu với bệnh tật để sinh con.

Người mẹ này chính là Alyse, cũng như bất kỳ bà mẹ nào cô phấn khởi nhận ra mình đang mang trong mình sinh linh bé bỏng, cô còn hạnh phúc hơn khi lần mang thai này là cặp song sinh. Những ngày tháng chờ mong con ra đời của cô lại không hề bình yên như các bà mẹ khác. 

Cô bắt đầu nhận ra những dấu hiệu bất thường, có gì đó không ổn khi cơ thể cô thấy ngứa từ lòng bàn tay. Tình trạng này càng thêm tồi tệ hơn khi da của Alyse bắt đầu có các vết lở loét trên toàn cơ thể, nó làm cô đau đớn hơn bao giờ hết.

Hiện tượng này xuất hiện 6 - 7 tuần và cô nghĩ rằng nó chỉ là phát ban, cơn đau và ngứa như thường trực và tiềm ẩn sẵn trong người cô. 

Những cơn đau đã bắt đầu ảnh hưởng tới hai thiên thần nhỏ trong bụng cô. Cô nghĩ mình không thể giữ được đứa con bởi các cơn đau hành hạ và tác động lên. Nhưng hai bé gái cần được che chở và là một người mẹ cô sẽ nỗ lực mọi cách để con an toàn.

Khi Alyse được đưa vào bệnh viện thì tình trạng của cô đã đặc biệt xấu, bác sĩ chuẩn đóan cô mắc bệnh da hiếm gặp - đó là bệnh viêm da mủ hoại thư (Pyoderma Gangrenosum, viết tắt là PG).

PG là một rối loạn hiếm gặp có tỷ lệ ảnh hưởng 1/ 50 000 thai nhi. Nó xuất hiện như mụn nước và gây ra tình trạng ngứa trầm trọng.

Ngoài ra còn có khá nhiều rủi ro, nhiễm bệnh từ các vết loét, không những thế nó có thể dẫn đến các loại biến chứng với bé.

Việc điều trị của cô càng trở nên khó khăn khi đang mang thai, tình trạng xấu đi buộc cô phải vào bệnh viện để được theo dõi. Những đứa trẻ cũng phải chịu đau đớn vì những vết thương tác động vào bên trong.

Để giảm những tổn thương cần đưa một lượng Steroids vào cơ thể nhưng quá nhiều sẽ làm ảnh hưởng tới lượng đường trong máu của cả mẹ và bé vì vậy các bác sĩ chỉ có thể cho co 1 liều thấp nhất. 

Tuy nhiên trong vòng 1 tháng cơ thể của cô, tử cung lại 'từ chối' các em bé, nó có thể ngừng cung cấp máu cho thai nhi bất cứ lúc nào khiến tình trạng của cô nguy hiểm hơn.

Alyse cho rằng mình có được phước lành khi những đứa trẻ được sinh ra khỏe mạnh mà không có bất kỳ biến chứng nào hay những thương tổn do bênh PG của mẹ gây ra.