Người đàn ông chết trương phình trên võng

Sáng 26/1, tại nhà ông Đinh Văn Cường ở ấp Nghi Lộc, xã Bình Giã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, người dân phát hiện thi thể một người đàn ông đã chêt.

Người phụ nữ hàng xóm phát hiện vụ việc cho biết sáng nào bà cũng tưới bắp ở khu vườn sát nhà ông Cường. Do hơn 2 ngày mà vẫn không thấy nhà mở cửa, gọi hỏi cũng không thấy ai trả lời, bà với tay kéo cánh cửa sổ khép hờ thì bị mùi hôi thối sộc thẳng vào mũi.

Biết chuyện chẳng lành, người phụ nữ này gọi mấy thanh niên trong xóm chạy đến cạy cửa vào nhà và phát hiện một người đàn ông nằm chết trên võng, thi thể đã trương phình.

Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Viễn, SN 1960, không vợ con, không người thân, được gia đình ông Cường cho mượn căn nhà này sống tạm.

Cơ quan pháp y Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiến hành giám định tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân cái chết của ông Viễn.