Người đàn bà đẹp của trùm giang hồ Sài thành

Chồng mất, Dung cặp kè với Dũng "Ben" và trở thành giai nhân bên cạnh trùm giang hồ Sài thành.

Trong khi che chở cho người tình đang trốn truy nã tội Giết người, Dung cũng thực hiện những phi vụ lừa đảo.

Ở tuổi 50, Võ Thị Thúy Dung vẫn còn nét đài các của người Hà Nội. Bà ta búi tóc cao, mặc chiếc váy hợp mốt khi bị đưa về trụ sở Phòng truy nã Công an Hà Nội. Người này được cho có hành vi che giấu Dương Hoàng Dũng (Dũng "Ben", 47 tuổi) - kẻ bắn chết giám đốc Công ty TNHH Lan Thảo ở Bình Dương.

Dung cho biết, mình mang song thai khiến nhiều người tưởng thật. Ngay cả người tình cũng tin Dung sắp sinh cho ông ta hai đứa con trai. Dũng “Ben” đã rớt nước mắt khi nghĩ đến niềm hạnh phúc của người sắp được làm cha. Nhưng rồi gã ngã ngửa khi biết người tình lừa dối việc mang thai khi cơ quan chức năng cho Dung đi khám ở bệnh viện.

"Chúng tôi đã hỏi bà ta về những giấy tờ chứng minh đang mang thai nhưng Dung cứ khất. Màn kịch của bà ta bị lật tẩy", một điều tra viên nói. Khi việc có thai giả bị lật tẩy, Dung vẫn thản nhiên, giữ thái độ bình tĩnh, chỉ có Dũng “Ben” là buồn.

Cuộc sống từng trải đã dạy cho bà ta bản lĩnh “nói dối như cuội” đó. Nhưng khi tâm sự về cuộc đời mình, người phụ nữ này bảo gặp không ít những truân chuyên. Bà ta từng là diễn viên xiếc, được đi biểu diễn và học tập cả ở nước ngoài những năm 1982 - 1986.

Thủa thiếu nữ, với nhan sắc trời phú, Dung khiến không ít chàng trai mê mẩn. Cách nói chuyện khéo léo, thông minh của Dung đã “đánh gục” một thanh niên con nhà có vai vế ở TP HCM. Dung theo chồng, bỏ nghề diễn viên xiếc. Khi con trai 10 tuổi, chồng mất, người quả phụ trẻ nuôi con một mình. Nhưng thời điểm đó, gia đình bên nội giàu có nên việc chăm sóc, cho con du học nước ngoài đều do họ lo.

Dung buôn bán ở đất Sài thành và quen với Dũng “Ben” năm 1994, khi ấy Dũng đã “nổi tiếng” là tay anh chị cộm cán. Dũng “Ben” từng là trinh sát thuộc Sở Cảnh sát TP HCM nhưng vì dính đến vụ lấy trộm súng của đồng nghiệp nên bị tước quân tịch và đuổi khỏi ngành. Trở thành “giai nhân” bên cạnh gã giang hồ có số má, Dung được không ít đàn em của người tình nể phục.

Chính Dũng “Ben” từng tâm sự, Dung là người phụ nữ xinh đẹp, thông minh. Ông ta si mê người đẹp gốc Hà thành này như “điếu đổ”. Lắm lúc Dung cũng tự cho mình là vợ Dũng “Ben” quay ra ghen ngược với vợ của người tình. Trong thời gian cặp kè, Dung không bao giờ tham gia vào công việc làm ăn. Dũng “Ben” và đàn em có đòi nợ thuê, chém mướn, bảo kê, hay tranh giành đất làm ăn với các băng đảng xã hội đen khác, Dung cũng mặc và chỉ mong người tình sớm ly dị để mình đàng hoàng trở thành vợ chính thức.

Nhờ có “bóng” của người tình, không ít đàn em muốn Dung giúp chuyện này chuyện kia. Bản thân Dung cũng khoe quen “ông to, bà lớn” khiến nhiều người tin tưởng, nhờ vả. Trong số đó có một phụ nữ ở tỉnh Đồng Nai đã đến nhờ Dung chạy cho anh rể của mình được tại ngoại vì bị bắt về tội ma túy.

Chị này đưa cho Dung khoảng 20.000 USD từ năm 2010. Cầm tiền nhưng không lo lót được như đã hứa, bà ta bỏ ra Bắc. Nạn nhân đã tố cáo và người đàn bà quyền lực nép sau trùm Dũng “Ben” này bị Công an TP HCM phát lệnh truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian ở Hà Nội, Dung biết chuyện người tình gây ra vụ trọng án ở Bình Dương, nổ súng bắn chết giám đốc Phan Văn Lan (40 tuổi). Tháng 7/2011, sau 2 tháng lẩn trốn khắp nơi, Dũng “Ben” ra Hà Nội sống với Dung. Hơn một năm ở trong căn nhà 3 tầng thuê tại phố Nghi Tàm, quận Tây Hồ, Dũng “Ben” được người tình nuôi.

Dung khoe buôn bán ở chợ Hàng Da và hùn vốn kinh doanh nhà hàng nhưng để có tiền trang trải, bà ta lừa cả chủ căn nhà cho mình thuê. Với vẻ sành điệu, cách nói chuyện khéo léo, Dung khiến bà chủ nhà tin có thể lo cho con gái làm tiếp viên hàng không. Bà chủ nhà đưa cho Dung gần 100 triệu đồng để lo lót. Đến khi Dung bị bắt cùng người tình Dũng “Ben”, nạn nhân mới biết bị lừa đảo.