Ngủ với xác chết của chồng suốt 1 năm

Một người phụ nữ ở Bỉ vừa khiến dư luận xôn xao khi ngủ cùng xác chết của chồng suốt gần 1 năm qua.

Mới đây, một cụ bà 69 tuổi ở Brussels (Bỉ) đã được tìm thấy khi ở chung với xác chết bị phân hủy gần hết ngay chính trong căn hộ của mình. Được biết, xác chết kia chính là chồng bà ông Marcel 79 tuổi và qua đời hồi cuối năm ngoái.

Vì quá đau buồn và không muốn tin chồng mình đã chết, cụ bà trên đã không làm lễ tang cho chồng để vẫn được “ở” cùng chồng. Hàng ngày, bà vẫn ăn ngủ cạnh xác chết và không hề cảm thấy có điều gì bất tiện.

Xác của ông Marcel đã bị phân hủy gần hết

Những người hàng xóm không hề phát hiện có mùi gì lạ và các nhà chức trách chỉ nghi ngờ khi chủ căn hộ cho biết họ đã không trả tiền thuê nhà từ cuối năm 2012. Khi cảnh sát bước vào thì phát hiện xác chết của Marcel.

“Phần thịt bên ngoài và cả nội tạng bên trong của xác chết gần như đã bị phân hủy hết. Trên giường đầy rẫy côn trùng và mùi thối nồng nặc. Tôi đã từng gặp một vài trường hợp tương tự” – một bác sỹ pháp y chia sẻ.