Ngang nhiên xông vào nhà dân cướp của trước mặt 141

Chiều ngày 7/11/2013, trong quá trình làm việc tại ngã ba Hồ Tùng Mậu - Lê Đức Thọ, tổ công tác Y1/141 đã bắt nóng 2 đơi tượng trộm cắp tài sản khá liều lĩnh.

Cụ thể, vào khoảng 14h, khi tổ công tác Y1/141 do Trung tá Lê Hữu Dự chỉ huy đang triển khai làm nhiệm vụ tại địa điểm trên thì phát hiện 2 nam thanh niên đi xe máy bỏ chạy hớt hải. Đằng sau là một cô gái trẻ, vừa đuổi theo vừa tri hô "cướp, cướp". Nhận định đây là một vụ trộm cắp nên Trung tá Lê Hữu Dự đã ngay lập tức chỉ đạo lực lượng truy bắt 2 thanh niên trên.

Cùng với sự phối hợp của quần chúng nhân dân, tổ công tác đã tóm gọn 2 đối tượng bị tình nghi vừa thực hiện vụ cướp. Tổ công tác thu được từ tay đối tượng khoảng 10 chiếc áo khoác cao cấp. Có mặt tại chốt, cô gái vừa tri hô cho biết mình là nhân viên làm thuê cho cửa hàng bán quần áo gần đó. Khi cô gái này đang bán hàng thì có 2 thanh niên vào hỏi mua quần áo, nhân lúc cô không để ý đã trộm khoảng 10 chiếc áo khoác cao cấp rồi chạy ra xe tẩu thoát.

Chiếc xe hai đối tượng điều khiển

"Mỗi chiếc áo khoác dạng đó cửa hàng em bán 500 đến 1 triệu, như vậy nếu mất số hàng này thì cửa hàng thiệt hại cả chục triệu. May là có các anh 141 và mọi người giúp đỡ không thì một mình em chả biết xoay sở thế nào" - cô gái chia sẻ với PV.

Đấu tranh nóng tại chỗ, 2 tên trộm lần lượt khai tên là Đoàn Ngọc Phương (SN 1986) và Lê Trung Dũng (SN 1981), cả hai đều trú tại Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội. Ngoài ra, Phương và Dũng đều là những kẻ lông bông, không có công ăn việc làm và sống bằng nghề trộm cắp vặt.

Sau đó, tổ công tác Y1/141 đã tiến hàng bàn giao vụ việc để CAP Mai Dịch tiếp tục điều tra, xử lý.

Tin 141: Cập nhật Tin tức, clip nóng hổi nhất, kịp thời nhất về những chiến công của lực lượng 141 trên địa bàn TP Hà Nội. Mời bạn đọc theo dõi thường xuyên trên Xahoi.com.vn. Bạn đọc cũng có thể bình luận về bài viết trên địa chỉ facebook Bản tin 141.