Ngẫm về những câu nói của Dương Chí Dũng trong phiên phúc thẩm

Trong 3 ngày từ 22/4-24/3, TAND Tối cao đã mở phiên xét xử phúc Dương Chí Dũng và đồng phạm.

Xuyên suốt trong 3 ngày xét xử, dư luận cũng như giới truyền thông đã được chứng kiến một phong thái bình thản của bị cáo Dương Chí Dũng – người bị tòa sơ thẩm kết án tử hình. Dương Chí Dũng cũng luôn mặc áo sơ mi màu trắng (trong khi các bị cáo khác mặc đồng phục của trại giam), quần âu, cắm thùng khá chỉnh tề.

Tuy nhiên, Dương Chí Dũng không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài, vị cực Chủ tịch Vinalines còn thể hiện được sự rõ ràng, rành mạch trong từng lời nói tại tòa khi được xét hỏi.

Ở ngày xử đầu tiên, khi Chủ tọa hỏi vì sao lại xin giảm án, bị cáo Dương Chí Dũng trả lời: 'Bị cáo thấy mức án mà tòa sơ thẩm kết luận là chưa phù hợp. Mặc dù bị cáo là Chủ tịch HĐQT, là người đứng đầu và chịu trách nhiệm về các quyết định tại Vinalines. Tuy nhiên, mọi việc đều được sự thống nhất của HĐQT, đều được đưa ra họp tập thể và thống nhất.’

Khi được hỏi về khoản tiền hối lộ 10 tỷ đồng, Dương Chí Dũng đã ‘thề’ rằng không nhận số tiền đó: 'Thề có trời đất chứng giám, bị cáo không hề nhận một khoản tiền nào. Trong chiếc vali đó, chỉ có chai rượu chứ không có tiền.' Dương Chí Dũng còn nói không hề biết khi mua ụ nổi 83M sẽ có tiền lại quả và chỉ đến khi điều tra mới biết.

Trong ngày xử thứ 2, khi HĐXX hỏi về 2 căn nhà bị kê biên đứng tên ‘bạn gái’, bị cáo Dương Chí Dũng nói: ‘Khi mua nhà thì chủ yếu bằng tiền của bị cáo, trong đó cũng có một phần tiền của cô T. Nếu cô ấy có ý kiến là có 600 triệu đồng góp vào mua nhà thì chắc là đúng như vậy, đề nghị Tòa xem xét khấu trừ cho cô ấy’.

Cũng tại phiên xử này, Dương Chí Dũng đã nhận trách nhiệm trước những sai sót khi Vinalines mua ụ nổi, gây thiệt hại cho Nhà nước. Dương Chí Dũng  quả quyết: ‘Tôi sẽ bán hết tài sản để thực hiện khắc phục hậu quả, kể cả những căn nhà đã mua cho cô Thảo mà đã bị kê biên’.

Hình ảnh vợ Dương Chí Dũng nhìn chồng bước lên xe thùng khiến nhiều người cảm thông

Đến ngày xét xử cuối, khi được tòa cho nói lời cuối cùng trước khi nghị án, Dương Chí Dũng đã khiến nhiều người cảm thấy xúc động với những câu nói súc tích, rõ ràng: ‘Trước pháp luật, bị cáo không thể nhận điều không đúng được. Mong HĐXX cân nhắc rất kỹ lưỡng, khách quan, nếu chưa xác đáng chứng cứ thì cho bị cáo được giảm nhẹ hình phạt, để bị cáo có thể chờ đến một thời điểm nào đó, để không làm oan cho bị cáo.

Không phải bị cáo sợ đâu, nếu có tội bị cáo sẵn sàng chịu, chỉ mong HĐXX hết sức thận trọng. Bị cáo thành khẩn, rất ăn năn. Trước mắt, bị cáo xin vận động gia đình, dù bao nhiêu đi chăng nữa cũng cố gắng khắc phục. Cho bị cáo được sống chờ đến ngày minh oan cho bị cáo. Bản thân rất yêu nghề hàng hải, muốn làm điều gì đó cho ngành nhưng không thành công lại thành tội, đó là điều đau đớn cho bị cáo… Xin lỗi Đảng, Nhà nước, nhân dân và mong xem xét cho bị cáo’.

Từ những lời khai tọa tòa của bị cáo Dương Chí Dũng trong phiên phúc thẩm, có thể nhận thấy vị cực Chủ tịch Vinalines đã thừa nhận trách nhiệm đã không sát sao trong việc mua ụ nổi làm thiệt hại cho nhà nước. Tuy nhiên, Dương Chí Dũng lại kiên quyết cho rằng mình bị oan trong cáo buộc nhận hối lộ 10 tỷ đồng.

Với người tình của mình, Dương Chí Dũng vẫn thể hiện sự quan tâm khi mong muốn tòa khấu trừ tài sản 2 căn nhà mà mình đã mua cho bạn gái. Đứng trước ngưỡng của của sự sống và cái chết, Dương Chí Dũng vẫn nghĩ cho người tình và từ đây có thể hiểu vị trí của người đàn bà này trong lòng Dương Chí Dũng là rất quan trọng.

Trực tiếp tuyên án vụ án Dương Chí Dũng