Newcastle – Man City (19h30 6/5): Hạ sát “Chích chòe”?

Newcastle chính là vật cản khó chịu duy nhất còn lại trên con đường đi tới vinh quang của Man City.

Man City đang đứng trước một cơ hội tuyệt vời để chấm dứt 44 năm chờ đợi vinh quang ở Premier League. Chỉ cần giành thắng lợi trước “ngựa ô” Newcastle, mọi chuyện sẽ trở nên hết sức dễ dàng bởi ở vòng đấu cuối cùng, đội bóng giàu có thành Manchester chỉ phải gặp một QPR được đánh giá thấp hơn rất nhiều. Và nếu giành trọn được 6 điểm từ hai cái tên này, chức vô địch sẽ nằm chắc trong tay thầy trò Mancini.

Man City (áo xanh) sẽ không có một trận đấu dễ dàng

Đầu tuần trước, Man City đã có một trận thắng hết sức quan trọng trong trận derby thành Manchester với M.U. Trận thắng đó không chỉ có ý nghĩa 3 điểm để giật lại ngôi đầu bảng mà nó còn giúp các học trò của Mancini tự tin hơn rất nhiều trên đoạn đường còn lại của mùa giải. Man City đã chơi một trận đấu vượt trội so với kình địch của mình và thắng lợi dành cho đội chủ sân Etihad là hoàn toàn xứng đáng.

Chiến thắng đó còn như là một lời khẳng định đanh thép cho thứ mà người ta vẫn gọi là “đẳng cấp”. Man xanh đã chứng minh rằng họ đủ đẳng cấp để bước lên ngôi cao nhất của Premier League. Sau chuỗi trận thất vọng khi để thua Swansea, Arsenal hòa Stoke và Sunderland, The Citizens đã đứng dậy hết sức mạnh mẽ bằng 3 chiến thắng liên tiếp trước West Brom, Norwich, Wolves và đỉnh cao là màn ca khúc khải hoàn ở trận “chung kết” với M.U.

Chứng kiến Man City vấp ngã rồi lại bật dậy đi tiếp, không ít người đã bày tỏ sự thán phục với đội bóng mà họ vẫn luôn nhìn bằng ánh mắt dè bỉu vì…những đồng đô la. Rõ ràng các học trò của Mancini đã rèn luyện cho mình được một bản lĩnh vững vàng trước sóng gió và giờ là lúc họ xứng đáng được nhận những thành quả tốt đẹp nhất.

Tuy nhiên, vẫn còn quá sớm để nói về thành công bởi mùa giải vẫn còn 2 vòng đấu nữa. Sẽ là “giã tràng xe cát” nếu như Man xanh không thể giành trọn 6 điểm trước Newcastle và QPR bởi M.U luôn rình rập phía sau và chờ cơ hội để vượt lên. Chính vì vậy, hơn lúc nào hết, các cầu thủ Man City phải giữ được sự ổn định của mình.

Trận đấu với Newcastle được dự báo sẽ có nhiều khó khăn chờ đợi Mancini và các học trò. “Chích chòe” đang rất cần điểm để giành lợi thế trong cuộc đua vào tốp 4 với Chelsea, Tottenham. Động lực là một chuyện, Newcastle cũng có rất nhiều cơ sở để tin vào một chiến thắng. Yếu tố sân nhà cộng với phong độ đang lên cao của “Chích chòe” cũng đủ khiến vị khách giàu có Man City lo lắng.

Ai trong hai vị HLV này sẽ giành chiến thắng

Trong 8 trận gần nhất, đoàn quân của HLV Alan Pardew đã có tới 7 thắng lợi và chỉ để thua duy nhất một trận trước Wigan ở vòng 35. Đáng chú ý, “Chích chòe” vừa hạ gục một Chelsea đang rất hưng phấn ở vòng đấu trước bằng cú đúp siêu phẩm của Papis Cisse. Thêm vào đó, trên sân nhà, Newcastle cũng đã có 9 trận bất bại liên tiếp.

Tuy vậy, đội khách Man City vẫn là cái tên được đánh giá cao hơn rất nhiều cả về lực lượng lẫn bản lĩnh. Đoàn quân của Mancini đã trải qua biêt bao sóng to gió cả nhưng vẫn vững tay chèo và khi chỉ còn cách bến bờ chiến thắng có vài thước, không dễ gì để các “chiến binh” áo xanh gục ngã.

Những con người đã làm lên chiến thắng trước M.U nhiều khả năng vẫn được Mancini tin dùng và đó cũng gần như là sơ đồ tối ưu cho đội bóng áo xanh vào thời điểm hiện tại. Với sự trở lại của Tevez, Aguero có thêm một đối tác ăn ý Nasri hay Silva cũng có nhiều khoảng trống để phô diễn kỹ thuật. Trong khi đó, đội chủ nhà cũng có những “vũ khí” sẵn sàng gây bất ngờ như Ben Arfa, Demba Ba, hay Cisse.

Cuộc chiến tại Sport Direc Arena sẽ có ý nghĩa quyết định tới vận mệnh của cả hai đội nên người hâm mộ hoàn toàn có quyền hi vọng vào một trận cầu rực lửa. Man City sẽ tiến thêm một bước tới ngai vàng hay Newcastle có được 3 điểm để tiếp tục giấc mơ Champions League? Câu trả lời chỉ có sau 90 phút ở Sport Direct Arena.

Dự đoán: 1-3

Đội hình dự kiến: