Napoli – Chelsea (2h45 ngày 22/2): Đi trong tâm bão

Sân San Paolo chưa bao giờ là một điểm đến ưa thích với các ông lớn tại châu Âu và đó là lý do để tin rằng, cuộc đại khủng hoảng của Chelsea vẫn chưa thể chấm dứt.

Chelsea đang rơi vào một cuộc khủng hoảng tồi tệ

Cuối tuần qua, Chelsea có cuộc tiếp đón đội bóng hạng Nhất Birmingham City trên sân nhà thuộc vòng 5 FA Cup. Xét về mọi khía cạnh, đội bóng thành London đều vượt trội so với đội khách. Tuy nhiên, trước trận đấu, một loạt thông tin không vui từ chuyên môn đến hậu trường khiến các CĐV của họ lo ngại về một trận đấu đáng thất vọng. Kết quả, điều đó đã diễn ra khi “The Blues” bị cầm hòa 1-1 và buộc phải có trận đá lại St. Andrew's.

Một trận hòa khiến cho cuộc khủng hoảng ở Chelsea càng đi sâu vào tâm bão. Nên nhớ rằng, ngay sau trận thua trước Everton ở Premier League, nội bộ đội chủ sân Stamford Bridge đã xáo xào vì chuyện thầy trò bằng mặt nhưng không bằng lòng. Đầu tiên là việc HLV Villas Boas thực thi thiết quân luật. Cụ thể, ông cắt luôn ngày nghỉ của các cầu thủ và bắt họ đến sân tập tập luyện bình thường.

Điều này khiến một số ngôi sao trong đội tỏ ra bất mãn. Đã có những làn sóng phản đối nhất định nhưng chẳng thể khiến Villas Boas thay đổi quyết định. Thậm chí, chiến lược gia trẻ tuổi người Bồ Đào Nha còn thẳng thừng tuyên bố, ông không cần sự ủng hộ từ các cầu thủ, mà chỉ cần được Chủ tịch Roman Abramovich đặt niềm tin. Điều đó có nghĩa, Villas Boas sẽ không lắng bất cứ một kiến nghị nào trái với ý ông và sẵn sàng “đày ải” bất cứ ai lên băng ghế dự bị nếu người đó không chịu tuân thủ nội quy mới.

Các cầu thủ Chelsea lập tức cho thấy họ cũng không phải những tay vừa. Nếu ai theo dõi trận đấu với Birmingham vừa qua, sẽ dễ dàng nhận thấy đang có “lật ghế” của Villas Boas. Trong hiệp 1, Chelsea chơi như một đội bóng nghiệp dư. Hàng công bế tắc còn hàng thủ để thủng lưới sau pha dàn xếp tấn công chẳng có gì nguy hiểm của đối thủ. Nhưng mọi chuyện đã thay đổi theo hướng tích cực trong hiệp 2, sau khi Drogba vào sân thay Torres. Chelsea dồn ép, không cho hàng phòng ngự Birmingham có cơ hội nghỉ ngơi.

Napoli thường chơi rất tốt trên sân nhà mùa này

Camera trên sân còn ghi lại được hình ảnh Drogba chủ động đứng ra họp kín (Villas-Boas đã cực kỳ tức giận khi biết được điều này) lúc các cầu thủ Chelsea còn bên trong đường hầm chuẩn bị ra sân sau giờ nghỉ giữa hiệp. Rõ ràng lời nhắn nhủ của “Voi rừng” đã phát huy tác dụng. Mà Drogba là ai? Là người cùng 2 ngôi sao khác của Chelsea là Lampard và Malouda công khai tuyên bố sẽ ra đi nếu Villas-Boas vẫn tại vị.

Có thể khẳng định, ở thời điểm hiện tại, Villas-Boas đang đứng giữa 2 làn đạn, một từ ông chủ Roman Abramovich và một từ đám học trò bất trị. Nhà tài phiệt người Nga gây sức ép với Villas-Boas là điều đương nhiên, vì chẳng ông chủ nào muốn vứt cả đống tiền đầu tư để rồi hiệu quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Trong khi đó, chính những “quyền lực đen” đã tồn tại rất lâu ở “The Blues” là một phần nguyên nhân khiến các đồng nghiệp của Villas-Boas như Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant, Luiz Felipe Scolari hay gần nhất là Carlo Ancelotti phải “đứt gánh” sớm.

Làm khách tới San Paolo, tất nhiên Villas-Boas và các CĐV Chelsea đều muốn có một kết quả khả quan. Villas-Boas rất muốn cứu cái ghế của mình, còn các CĐV áo xanh muốn được trở lại với những niềm vui. Tuy nhiên, e là điều đó sẽ không đến. Vì ngoài những bất cấp đang phải chịu đựng, Chelsea còn phải thi đấu tại một sân bóng được coi là một hiểm địa với những ông lớn.

Ở Serie A, một loạt đội bóng “gớm mặt” như AC Milan, Inter, Udinese (thua), Juventus (hòa) đều đã phải nếm trải sự khó nhọc tại San Paolo. Còn ở vòng bảng Champions League, những Man City hay Villarreal đã phải ra về với bộ mặt thiểu não, trong khi Bayern Munich cũng chỉ kiếm được 1 trận hòa.

Tiền đạo Edinson Cavani của Napoli

Thêm nữa, Napoli đang có trong đội hình những ngôi sao rất chất lượng và phong độ gần đây của họ cũng là rất tốt. Để chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Chelsea, những cái tên vốn được nhiều đội bóng lớn thèm muốn như Campagnaro, Maggio, Inler, Hamsik, Lavezzi, Cavani… đã làm nóng bằng hai chiến thắng trước Chievo và Fiorentina. Thế nên, chẳng có lý do gì mà họ lại không thể biến đại diện London trở thành bại tướng tiếp theo tại “hiểm địa” San Paolo.

Đội hình dự kiến:
Napoli (3-4-2-1): De Sanctis - Aronica, Campagnaro, Cannavaro -  Maggio, Inler, Gargano, Dossena - Hamsik, Lavezzi – Cavani
Chelsea (4-3-3): Cech - Ivanovic, Luiz, Cahill, Bosingwa - Essien, Meireles, Ramires - Mata, Sturridge, Torres.

Dự đoán: 2-1