Nạn nhân sống sót kể lại phút giây tai nạn kinh hoàng

“Tôi đang ngủ, bất ngờ nghe tiếng nổ rất lớn, mở mắt thì thấy xung quanh tối om, hỗn loạn, người la hét, người khóc kêu, người nằm bất động, máu me bê bết”.

Phần đầu chiếc xe gây tai nạn nát bét...

... Còn bên trong thì hỗn loạn.

Có mặt tại bệnh viện Cam Ranh (Khánh Hòa), chúng tôi không cầm lòng được trước thảm cảnh hàng chục bệnh nhân nằm la liệt sau vụ tai nạn kinh hoàng lúc nửa đêm 8/3 tại QL 1A (đoạn qua P.Cam Nghĩa, TP.Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Đa số hành khách trên 2 xe đều còn khá trẻ, nhiều bạn nữ đang háo hức chuẩn bị đón ngày lễ 8/3 cùng gia đình và người thân.

Nhiều nạn nhân bị gãy tay, gãy chân...

Ánh mắt vẫn còn vẻ sợ hãi khi được hỏi về vụ tai nạn, anh Nguyễn Tấn Tài (26 tuổi, ngụ Đức Phổ, Quảng Ngãi), cho biết chiều ngày 7/3, anh mua vé hãng xe Chín Nghĩa để vào TP.HCM. “Lúc đó, tôi đang ngủ thì nghe tiếng động rất lớn, mở mắt thấy xung quanh tối om, hỗn loạn, người la hét, người khóc kêu, người nằm bất động, máu me bê bết. Sau đó có người đập cửa kính xe và kéo tôi ra. Lúc này mới biết xe bị tai nạn, tôi và nhiều người khác được đưa lên xe cấp cứu”, anh Tài kể.

Cũng may mắn sống sót sau vụ tai nạn, anh Trịnh Văn Anh (25 tuổi, trú Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) nức nở: “Ngày 7/3, tôi và vợ con lên xe BKS 76M-1154 từ Quảng Ngãi để vào Sài Gòn. Đến địa phận Khánh Hòa lúc đó cũng đã nửa đêm, khi xe dừng lại để đổ dầu ở cây xăng đoạn qua TP.Cam Ranh thì tôi thức giấc. Xe chạy được 30 phút nữa thì chiếc xe rung lắc rất mạnh, rồi tôi thấy 2 xe chạy ngược chiều đâm đầu vào nhau và khựng lại. Tôi mất thần một lúc, tỉnh ra hốt hoảng nhìn sang bên cạnh, thấy vợ và con bê bết máu. Tôi đỡ đầu vợ lên nhưng cô ấy miên man không biết gì. Một lúc sau, vợ tôi mới tỉnh lại và được mọi người đưa đi cấp cứu. Ngoài bị chấn thương đầu và chân, tôi còn bị gãy xương vai, coi như thoát được kiếp nạn nhưng đang rất lo cho vợ và con. Hiện vợ, con tôi đang nằm ở Khoa ngoại tổng hợp của bệnh viện Cam Ranh, không biết tình hình thế nào, chỉ nghe các bác sĩ nói là bị rất nặng”.

Anh Trịnh Văn Anh chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn thảm khốc.

Tiếp cận những nạn nhân của 2 xe khách may mắn thoát nạn trong vụ tai nạn kinh hoàng chúng tôi ghi nhận được cảm giác duy nhất là sự hoảng sợ.

Một nạn nhân nữ đi trên xe khách BKS 77B-00369 của hãng xe Cúc Dũng (Bình Định) được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Cam Ranh vẫn đang ôm chặt các nữ y tá vì sợ hãi. Sau khi định thần chị run run kể: “Những người trên xe lúc ấy đang ngủ say nên không biết chuyện gì xảy ra đến khi nghe tiếng nổ rất mạnh, người lộn nhào va đập vào nhau. Khi tỉnh lại tôi thấy những người ngồi ghế trước ai cũng đầu máu, kêu cứu thoi thóp, có người thì nằm im. Tôi không thở được, tìm cách bò ra đến sắp lịm thì có người bên ngoài cứu, đưa vào viện…”. Kể đến đó chị lại ôm đầu khóc nức nở.

Đến 14h chiều nay (8/3), đã có 2 thi thể được gia đình đến nhận dạng và chuyển về quê mai táng. Hiện 3 thi thể (trong đó có 2 nam, 1 nữ) đang được bảo quản tại nhà xác bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa. 6 thi thể còn lại được bảo quản tại bệnh viện 87 (TP.Nha Trang). Tại bệnh viện đa khoa khu vực Cam ranh hiện có 47 ca bị thương được chữa trị. Bác sĩ Trần Bá Hoàng, Trưởng phòng Kế hoạch - tổng hợp bệnh viện đa khoa Cam Ranh, cho biết sau khi tai nạn xảy ra, không có bác sĩ nào của bệnh viện được nghỉ ngơi bởi số lượng bệnh nhân quá lớn.

Vào 11h trưa cùng ngày, các bác sỹ đã tiến hành phẫu thuật cho 5 ca nặng nhất, nhưng vẫn còn 15 ca chờ phẫu thuật. Tại Trung tâm y tế huyện Cam Lâm, có 10 nạn nhân được điều trị. Tại Đội điều trị 486 Vùng 4 Hải quân cũng đang chữa trị 12 cho người. Đa số các bệnh nhân bị chấn thương đầu, gãy chân, tay… Thượng tá Đậu Quang Tuyến, Phó Trưởng Công an TP.Cam Ranh, cho biết điều tra ban đầu xác định nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là do xe khách BKS 76M-1154 chạy với tốc độ nhanh, lấn sang làn xe khác.