Năm Thìn, rùng mình những vụ tự sinh con rồi bỏ

Những người mẹ tự cắt rốn, sinh con nhưng sau đó lại chính những bàn tay này bỏ con trôi sông, vứt con mới sinh vào thùng rác…

Thời gian gần đây và đặc biệt là vào những tháng cuối năm, các vụ việc tự sinh con rồi nhẫn tâm vứt bỏ diễn ra ngày càng nhiều và trở thành một vấn đề nhức nhối trong dư luận. Vì nhiều lý do khách quan, họ biến thành những bà mẹ độc ác nhẫn tâm bỏ rơi chính đứa con vừa dứt ruột đẻ ra của mình.

Nữ sinh âm thầm “vượt cạn”, vứt con trôi sông

Chiều 3/11, người dân huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu bàng hoàng phát hiện xác một bé trai trôi lập lờ trên sông Quản Lộ, Phụng Hiệp (thuộc xã Vĩnh Phú Tây). Sau khi được mọi người nhanh chóng cứu vớt, và đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bé trai may mắn thoát khỏi “lưỡi hái tử thần”.

Vụ việc sau đó được người dân trình báo lên cơ quan công an. Qua điều tra, xác minh, công an xác định thi thể bé trai tội nghiệp là con của nữ sinh Nguyễn Việt K. (SN 1990).

Bé gái con của nữ sinh Thanh may mắn được cứu sống.

Điều đáng nói, hiện K. đang là nữ sinh theo học tại Trường trung cấp Kỹ thuật Bạc Liêu.

Nguyên nhân dẫn đến vụ việc trên xuất phát từ mối chuyện tình cảm của tuổi mới lớn. Vì mang thai ngoài ý muốn, sợ gia đình trách mắng, cô nữ sinh này đã giấu gia đình chuyện sinh con. Trước ngày sinh, K. về nhà mình tại xã Vĩnh Phú Tây.

Rạng sáng 1/12, K. trở dạ, nhưng cô không báo cho bất cứ ai biết hay đến bệnh viện mà âm thầm tự “vượt cạn” một mình. Sau khi tự sinh con, thiếu nữ 22 tuổi tự tay bỏ con đẻ của mình xuống sông Quản lộ Phụng Hiệp cạnh nhà.

Hiện Công an huyện Phước Long (tỉnh Bạc Liêu) đang củng cố hồ sơ xử lý Nguyễn Việt Kiều (SN 1990, trú tại xã Vĩnh Phú Tây, huyện Phước Long) về hành vi “giết con mới đẻ”.

Sợ cha, tự đẻ con, dứt lòng vứt vào bụi cỏ

Vì sợ cha đánh, Thanh (SN 1997, đang là học sinh lớp 10 trường THPT Nguyễn Hữu Thọ, quận 4, TP.HCM) tự sinh con rồi bỏ vào bụi cỏ.

Cô nữ sinh này kể lại, một năm trước có quen một thanh niên trên mạng. Sau nhiều lần chuyện trò trên mạng, cả hai quyết định hẹn hò đi uống cà phê. Gặp nhau ngoài đời lại nói chuyện “hợp rơ”, họ nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau. Một lần, người này gọi điện cho Thanh rủ đi chơi rồi đưa cô bé vào nhà nghỉ quan hệ tình dục.

Bà mẹ “nhí” cùng đứa trẻ mới sinh

Sau khi lấy mất đời con gái của Thanh, người này “quất ngựa truy phong”, thay số liên lạc. Còn về phần Thanh, sau lần trót dại, cô bé mang thai lúc nào cũng không hề hay biết. Lúc đầu, Thanh thấy mệt mỏi, hay buồn nôn chỉ nghĩ mình bị bệnh chứ không biết đang mang thai. Đến khi cái thai lớn dần, cô dùng băng gạc quấn quanh ép cho bụng nhỏ lại để không bị phát hiện. Thời gian này, cô vẫn đi học bình thường.

Chiều ngày 17/11, Thanh đau bụng dữ dội nên nghỉ học ở nhà lên gác nằm. Biết mình đau đẻ, cô đóng kín cửa phòng, tự sinh con. Sau đó, cô đi tắm rửa, trở lại căn gác dùng dao Thái Lan cắt rốn cho em bé rồi dùng chăn quấn lại, bỏ vào cặp xách mang đi bỏ cách nhà gần 1km.

Thanh còn hồn nhiên nói “May mắn là lúc ra đời con em không khóc nên mọi người trong nhà không hay biết”.

Cũng may vụ việc được nhiều người dân phát hiện kịp thời nên đứa bé đã được đưa đi cấp cứu và may mắn sống sót, trở về với gia đình.

Sau nhiều ngày điều trị, cả hai mẹ con Thanh đã bình phục. Cháu bé được đặt tên là Kim Hương, nặng 2,7 kg và rất kháu khỉnh.

Bị phụ tình, vứt con mới sinh vào thùng rác

Vụ việc xảy ra mới đây vào hồi đầu tháng 10/2012, gây bàng hoàng trong dư luận.

Sau khi sinh con, nữ công nhân này bỏ đứa con mới sinh vào túi ni lông cột chặt rồi vứt thùng rác.

Sự việc được người dân sống ở khu trọ gần bệnh viện Đa khoa Hoàn Hảo, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An – Bình Dương phát hiện vào khoảng 16h45 ngày 30/10. Khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc, mọi người đổ xô tìm kiếm thì thấy tiếng khóc vọng ra từ một túi ni lông bên trêncó nhiều túi rác đè lên. Xé bịch ni lông thấy một bé trai sơ sinh nặng khoảng 3,3kg vừa cắt dây rốn, không mặc quần áo.

Cháu bé bị vứt thùng rác nhờ được cấp cứu kịp thời đã khỏe lại

Cháu bé được đưa đến bệnh viện trong tình trạng người đã thâm tím. 30 phút sau bé bắt đầu hồng hào trở lại trước sự thở phào vui mừng của các nhân viên bệnh viện.

Mẹ cháu bé là công nhân tên H.T.L mới 16 tuổi, quê Nghệ An cho biết chính cô cũng không biết mình có thai khi nào và không biết ai là bố của đứa trẻ này. Nữ công nhân này đã phải nhập viện khâu tầng sinh môn do bị tổn thương nặng nề vì tự sinh con.

Đáng thương hay đáng trách?

Từng có hiện tượng thiên hạ đua nhau sinh con năm Rồng lấy năm tuổi đẹp. Thế nhưng, lại có những “người mẹ tuổi nhí” đang tâm dứt bỏ đứa con mang nặng đẻ đau 9 tháng 10 ngày. Trong số đó, có trường hợp đã bị công an quy tội “giết con mới sinh” và có thể vướng vào lao lý. Những câu chuyện đau lòng trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về lối sống buông thả của nhiều bạn trẻ. Yêu sớm, quan hệ tình dục sớm, một số người đã phải lĩnh trái đắng ở cái tuổi mới lớn.

Tuy nhiên, cũng không thể trách cứ bởi đó đều là những bà mẹ hãy còn quá trẻ. Ở cái tuổi mới 15,16, đó vẫn là những đứa trẻ mới lớn, còn đang ở độ tuổi áo trắng vô tư, vô lo vô nghĩ. Trong các câu chuyện trên, bóng dáng của những người làm cha làm mẹ chỉ xuất hiện khi sự việc đã vỡ lở. Vì nghĩ quẩn, sợ gia đình quát mắng, thiên hạ dị nghị bàn tán, những thiếu nữ trẻ tự sinh con rồi nhẫn tâm vứt bỏ khúc ruột thịt còn đỏ hỏn mới sinh của chính mình.

Nếu các bậc phụ huynh quan tâm đến con cái họ kịp thời, có lẽ những câu chuyện đáng buồn trên đã không xảy ra?