Nam sinh giết người có việc làm sau khi được tự do

Diện sơ mi trắng dài tay, quần jeans vừa mua, Hưng run run khi viết bộ hồ sơ xin vào một công ty du học để làm việc.

Ngày đầu tháng 7, trời oi bức, nam sinh mang tội giết người mới được trả tự do tại tòa ngồi sau chiếc xe Dream cũ của cha lên Hà Nội để xin việc làm. Mặc chiếc áo sơ mi trắng dài tay cùng quần jeans vừa "tậu" được, Hưng trông khác hẳn so với ngày TAND Hà Nội đưa cậu ra để xét xử (19/6).

Nở nụ cười tươi, Hưng khoe sau ít ngày trở về đã hòa nhập cuộc sống cùng bà con xóm giềng. Mới đây, Hưng cùng cha cũng lên gặp tới gặp lãnh đạo Đại học Tài Nguyên Môi trường Hà Nội để xin được nhập trường. Một năm trước đó, Hưng trúng tuyển nhưng bị bắt ngay trước ngày giấy báo về nhà.

"Chưa biết kết quả thế nào nhưng nếu không được em sẽ đi làm thêm để lấy tiền ôn thi lại. Năm tới em sẽ quyết tâm thi vào ngành Y để có cơ hội chữa trị các bệnh cho bố mẹ", nam sinh chia sẻ.

Trao đổi với phóng viên, Phó hiệu trưởng nhà trường Trần Duy Kiều cho hay cũng đã nắm được vụ việc của Hưng qua báo chí. Thông cảm với trường hợp của cậu học trò nghèo, ông đã chỉ đạo các phòng ban tiếp nhận xem xét theo đúng quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. "Tôi không thể quyết định một mình được. Những ngày tới trường sẽ xin ý kiến của Bộ", ông Kiều nói.

Trong những ngày Hưng chờ đợi kết quả, một Công ty tư vấn du học đã đứng ra đỡ đầu để nam thanh niên này có việc làm. Đỗ Hoàng Nhật - vị giám đốc trẻ nói trong 3 tháng thử việc, Hưng sẽ được đào tạo các kỹ năng cơ bản nhất để có thể tư vấn cho những học sinh có nhu cầu đi du học.

Từng học và làm việc ở phương trời Tây nên vị giám đốc 27 tuổi cho rằng suy nghĩ của mình cũng khác người. Anh không coi trọng chuyện bằng cấp, vì thế trong công ty phần lớn là các sinh viên làm thêm. "Tôi đề cao chuyện nhân viên của tôi có làm được việc hay không. Họ có đam mê thật sự với nghề hay không", Nhật chia sẻ. Để có được quyết định nhận cậu nam sinh "dính chàm" vào công ty làm việc, Nhật đã phải suy nghĩ mất 4 ngày. Trước đó anh đã tìm hiểu vụ việc của Hưng qua báo chí và luật sư.

Theo lời vị giám đốc trẻ, anh sẽ coi Hưng như em trai và cố gắng mở cánh cửa cuộc đời cho cậu nam sinh này. "Chắc sẽ có nhiều người đặt ra dấu hỏi vì sao tôi nhận người từng có án về làm việc. Song tôi làm điều này vì trái tim của mình dù biết đó là mạo hiểm bởi chưa biết cậu ta có giúp gì được cho công ty không", Nhật nói.

Trước đó, ngày 19/6, sau 9 tháng 18 ngày vướng lao lý, Hưng được TAND Hà Nội tuyên trả tự do vì nhận mức án đúng bằng thời hạn tạm giam. Bản án xác định, chiều tối 31/8/2012, Hưng, Nguyễn Kiều Trang cùng 2 người bạn (đều 18 tuổi, cùng ở xã Xuân Phú, huyện Phúc Thọ) rủ nhau ra cầu sông Mới chơi và ăn mừng tất cả cùng đỗ đại học. Khi đi, Trang mang theo 2 quả bưởi cùng dao gọt hoa quả.

20h, Hoàng Văn Thân (tức Quân, 21 tuổi) cùng 10 thanh niên ở xã Xuân Phú đi 5 xe máy ngang qua. Sau khi dừng xe, Thân bật đèn pin điện thoại soi vào mặt Trang và nói "xem em này xinh hay xấu". Lời qua tiếng lại, Trang bỏ về. Được một đoạn, cô bị Thân chặn lại, sàm sỡ. Thấy vậy, Hưng đến giải cứu liền bị Thân đấm vào mặt. Cậu học trò nghèo cầm dao trong giỏ xe rồi bỏ chạy vào trong ngõ. Lúc này, Thân cùng Hoàng Văn Sinh (18 tuổi), Hoàng Quang Bình (26 tuổi) và Dương Hoài Nam (17 tuổi) đuổi theo.

Do khua dao đâm trúng ngực Thân khiến người này tử vong, Hưng bị bắt để điều tra về tội Giết người, sau được chuyển sang Giết người do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng.