Nam "chân dài" giãi bày chuyện nghề PB bị sờ mó

PB đôi khi phải mặc trang phục rất tiết kiệm vải, vẽ lên người hình thù kỳ dị và nhiều khi còn bị soi mói, trêu đùa, thậm chí là sờ mó.

PB là viết tắt của cụm từ Promotion Boy, dành để chỉ những chàng trai có chiều cao và ngoại hình ưa nhìn, làm công việc giới thiệu, tiếp thị sản phẩm với nhiều hoạt động khác nhau như nhảy múa, ca hát, khuấy động phong trào, mặc những bộ đồ ngộ nghĩnh phù hợp với sản phẩm của mình, làm nhân tượng… để quảng bá cho các sản phẩm và thương hiệu.

PB xuất hiện như một tất yếu của sự phát triển và nhanh chóng trở thành nghề "hot" trong giới trẻ nói chung, đặc biệt với các nam sinh viên có vẻ ngoài điển trai. Đặc trưng của PB cũng giống như PG, tất cả họ đều là những chàng trai, cô gái chân dài. Đối với những PB càng có chiều cao tốt, khuôn mặt ưa nhìn thì công việc sẽ có thường xuyên, đều đặn hơn là những người hạn chế về chiều cao. Nhiều PB vì có lợi thế về ngoại hình mà có thể làm nhân tượng, làm người mẫu ảnh và người mẫu trình diễn.

Ngay cả đối với những PB làm nhân tượng, một công việc rất đặc thù của nghề nghiệp này cũng chỉ dành cho những bạn nam có chiều cao vượt trội, ngoại hình và khuôn mặt ưa nhìn, không được quá gầy. Tú Anh, một người đã từng làm PB nhiều năm cho biết: "Nếu không có chiều cao trên 1m75, mặt không điển trai, ngực không nở nang, cơ bắp không cứng chắc thì các bạn nam đừng mơ làm được nhân tượng. Các công ty tuyển mẫu nhân tượng đều rất khắt khe về chiều cao và hình thể".

PB nhân tượng phải mặc những bộ trang phục rất tiết kiệm vải, vẽ lên người mình những hình thù kỳ dị, và nhiều khi còn bị những người tham quan nhìn ngắm, trêu đùa, thậm chí là sờ mó. Bù lại những PB này có thu nhập rất cao, hơn nhiều so với những PB chỉ làm những công việc như phát tờ rơi, nhảy múa, ca hát, tiếp thị sản phẩm…

So với những công việc "truyền thống" mà sinh viên, học sinh vẫn thường làm như gia sư, phục vụ tại các nhà hàng, quán cà phê, bán hàng… thì làm PB vẫn là một nghề có thu nhập khá. Mức lương từ 120.000 đến 200.000 đồng mỗi ca (mỗi ca từ 4 đến 6 giờ) là mức giá hấp dẫn với một công việc khá nhàn nhã mà lại linh động về mặt thời gian.

Tuấn Anh, một chàng PB đã tung hoành ở các công ty suốt gần 3 năm nay, cho biết thu nhập của cậu từ ngày đến với công việc làm PB có thể lên tới 7-8 triệu đồng một tháng, đủ sức để trang trải cho việc học, sinh hoạt, thậm chí đủ cả tiền đi du lịch.

Nguyễn Hoàng Long, dù mới học lớp 11 nhưng đã có kinh nghiệm làm PB 2 năm, chia sẻ: "Năm học lớp 9 em đã cao 1m73 rồi, công việc làm PB xuất phát từ một lần em tiếp xúc với các anh chị tiếp thị sản phẩm tại trường em. Lân la làm quen rồi được giới thiệu vào làm. Em thấy thu nhập khá cao, được tham gia vào nhiều hoạt động rất thú vị nên cảm thấy rất thích công việc này".

Đã vào nghề được 2 năm, Trần Tuấn Vũ, sinh viên năm cuối của Đại học Mỏ địa chất, người đã có 2 năm kinh nghiệm làm PB chia sẻ: "PB là một nghề thuộc lĩnh vực quảng cáo nên nhiều khi cũng rất buồn cười. Có những việc mình làm nhiều khi cũng không thể gọi là một công việc. Chẳng hạn như có những quán cà phê, nhiều lúc vắng khách, chủ lại thuê bọn mình đến ngồi cho đỡ trống. Rồi nhiều khi PB tham gia các hoạt động, các sự kiện mà cũng như không, ví dụ như chỉ có mỗi một việc là chở các PG lượn lờ dạo phố".

Những việc làm như đứng tiếp thị cho các nhãn hàng được nhiều người nhìn vào như một công việc vô cùng đơn giản, nhưng đằng sau đó là những khó khăn mà các PB luôn phải đối mặt. Tuấn Vũ chia sẻ: "Thông thường, một ca làm việc sẽ kéo dài 6 tiếng, nhưng vào ngày nghỉ, mình thường tranh thủ làm tăng ca. 12 giờ làm việc cũng tức là gần bằng đấy thời gian mình phải đứng liên tục, từ 9 đến 21h. Chỉ những lúc nghỉ ăn trưa và ăn tối mới được ngồi xuống. Nhiều lúc cũng oải lắm, nhưng phải cố vì đã nhận làm rồi".

Những tai nạn dở khóc, dở cười

PB trẻ Tuấn Anh tâm sự: "Có một lần giữa trưa nắng, nhiệt độ ngoài trời 37-38 độ C, chúng mình được công ty giao nhiệm vụ ra đường làm hoạt náo viên để quảng cáo cho thuốc tẩy nhà vệ sinh VIM. Chúng mình phải khoác lên cơ thể bộ quần áo dày và nóng kinh khủng để đóng vai những con virus bồn cầu.

Chạy nhảy một hồi mồ hôi toát ra như tắm, nhưng chả ai dám kêu. Đang nhảy nhót ngoài đường thì bọn trẻ con chạy ra túm kéo râu của những con virus. Rồi bất ngờ có một chị lột bằng được trang phục của mình và chạy thẳng vào ngõ. Thế là cả đội phải phi theo truy tìm. Hóa ra chị ấy bảo chỉ lấy để về dọa đứa con cho nó ăn nhanh lên. Cả đội hú vía vì nếu để mất bộ trang phục thì uy tín với công ty coi như cũng tiêu tan".

PB kèm PG chạy roadshow cho một nhãn hàng.

Một công việc mới xuất hiện thời gian gần đây dành cho những "chàng PB chân dài" đó là đóng giả người yêu hờ để chiều lòng các cô gái tiểu thư con nhà giàu. Thuê PB chân dài, đẹp mã đi làm bạn trai hờ để mát mặt với lũ bạn đang trở thành mốt của những cô gái vung tiền bố mẹ mà không biết xót.

Nguyễn Hoàng Anh, 22 tuổi, với chiều cao 1m78, là PB may mắn, hay được các cô nàng tiểu thư mời tới tham dự các buổi tiệc, đến bar và vũ trường trong vai trò bạn trai hờ. Hoàng Anh chia sẻ: "Chưa có bạn gái nên mình cũng thoải mái trong việc đi chơi với những cô gái "chỉ gặp một lần" này. Nói là đi chơi nhưng đó thực chất là công việc của mình thôi".

Mỗi lần sắm vai người yêu của những tiểu thư giàu có như thế, Hoàng Anh được trả từ 300.000 đến 500.000 đồng, có thêm tiền bo nếu biết chiều chuộng chủ nhân. Các bạn nam được chọn khi tham gia vào các buổi vui chơi cũng phải biết cách ăn mặc đẹp, một chút trang điểm để tăng thêm phần nam tính, những chi phí như thế này đều là do các PB được chọn tự bỏ tiền ra để trang trải.

Làm bạn trai hờ được coi như công việc phiên bản của nghề PB hiện nay. Nó có thu nhập rất hấp dẫn, nhưng bên cạnh đó, công việc này có thể trở thành con dao hai lưỡi đối với những chàng PB đã có người yêu thật ngoài đời.

Kể về một một tai nạn như thế, chàng PB, đang là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội giấu tên, cho biết: "Thú thật là chưa bao giờ mình được tham gia vào một buổi tiệc sinh nhật lớn đến như thế, không khí rất vui, sôi động, mọi người ăn uống, hát hò và nhảy múa.

Mình sắm vai người yêu của một cô gái là bạn thân của chủ nhân bữa tiệc ấy, cũng tham gia vào cuộc vui với hai bài hát. Lúc đang mải biểu diễn, vừa quay lại thì thấy cô bạn gái mà mình đã yêu được 2 năm cũng có mặt. Hết hồn, vội vã kéo cô ấy ra ngoài giải thích. Sau hôm đó, mình mới biết hóa ra trong bữa tiệc có người bạn nhận ra mình nên đã "mách lẻo" với cô người yêu thật. Kết quả là phải mất hai tuần liền, gần như tối nào cũng đến phòng trọ cô ấy năn nỉ".

Những chàng PB làm công việc đóng giả bạn trai hờ cho các cô gái "chỉ một lần gặp gỡ" thường bị những tai nạn trớ trêu. Các tai nạn, dở khóc dở cười mà họ đã kể trở thành những mảnh ghép tối, sáng trong thế giới của nghề PB đầy mới mẻ này.