Mỹ nhân bắn cung Việt Nam thi đấu xuất thần, khiến cựu HCĐ Olympic suýt phải 'ôm hận'
Thứ tư, 28/07/2021 17:21

Đỗ Thị Ánh Nguyệt đã mang đến một trận đấu vô cùng "nghẹt thở", dù cho VĐV người Nhật Bản Hayakawa Ren mới là cung thủ được đánh giá cao hơn.

Ở vòng thi xếp hạng, Ánh Nguyệt chỉ có được 628 điểm và đứng thứ 49/64. Điều này khiến nữ cung thủ của Việt Nam phải chạm trán đối thủ rất mạnh là Hayakawa Ren ở vòng 1/32.

Tay cung 34 tuổi người Nhật Bản từng giành huy chương đồng Olympic London 2012, ASIAD 2014. Trong loạt bắn xếp hạng diễn ra hôm 23/7 vừa qua, Hayakawa Ren giành được 653 điểm, đứng thứ 16/64.

Thế nhưng ở ván đấu thứ nhất, Ánh Nguyệt mới là người giành chiến thắng với 28 điểm, trong khi Hayakawa Ren chỉ có 23 điểm.

Mỹ nhân bắn cung Việt Nam thi đấu xuất thần, khiến cựu HCĐ Olympic suýt phải ôm hận - Ảnh 1.

Cung thủ Hayakawa Ren của Nhật Bản. (Ảnh: Getty)

Gió khá lớn ở Tokyo trong ngày hôm nay khiến các VĐV gặp phải không ít khó khăn. Sau khi thắng lại 28-25 ở ván 2, Hayakawa Ren tiếp tục chơi không ổn định. VĐV người Nhật Bản để thua 26-24 ở ván 3, sau đó hòa Ánh Nguyệt 26-26 trong ván 4.

Dẫn 5-3 sau 4 ván, Ánh Nguyệt bước vào ván đấu quyết định với lợi thế chỉ cần hòa sẽ đi tiếp. Thậm chí tay cung người Việt Nam còn có tới 2 lần bắn đạt điểm 10. Tuy nhiên khởi đầu không tốt với phát bắn chỉ đạt 5 điểm ở lượt đầu tiên khiến Ánh Nguyệt để thua 25-26 ở ván 5 một cách đầy đáng tiếc.

Mỹ nhân bắn cung Việt Nam thi đấu xuất thần, khiến cựu HCĐ Olympic suýt phải ôm hận - Ảnh 2.

Biểu cảm tiếc nuối của Ánh Nguyệt sau khi thua trận. Cô tỏ ra khá căng thẳng, nhịp tim luôn cao hơn
 đối thủ và bỏ lỡ cơ hội ở pha bắn quyết định.

Với tỉ số hòa 5-5, hai cung thủ phải bước vào loạt bắn shoot-off để phân định thắng thua. Tại đây, Hayakawa Ren là người bắn trước và chỉ giành được 8 điểm.

Tưởng như đây sẽ là cơ hội để Ánh Nguyệt tạo nên cú sốc ở Olympic Tokyo nhưng đáng tiếc, cung thủ 21 tuổi của Việt Nam lại chỉ bắn được 7 điểm, qua đó bị loại đầy đáng tiếc.

Tâm lý căng thẳng khiến Ánh Nguyệt bắn không tốt. Thông số từ ban tổ chức cho thấy ở pha bắn shoot-off, nhịp tim của Hayakawa Ren là 140 nhịp/phút, trong khi Ánh Nguyệt căng thẳng hơn, lên đến gần 160.

Dù vậy, cũng có thể coi đây là một màn trình diễn đáng khen ngợi của Ánh Nguyệt trong lần đầu tiên dự Olympic.

Mỹ nhân bắn cung Việt Nam thi đấu xuất thần, khiến cựu HCĐ Olympic suýt phải ôm hận - Ảnh 3.

Thông số chi tiết trận đấu.

Ở môn bắn cung, Việt Nam còn một VĐV nữa sẽ tham dự nội dung đơn nam. Cụ thể, Nguyễn Hoàng Phi Vũ sẽ chạm trán Tang Chih-Chun (Đài Bắc Trung Hoa) vào lúc 13h37 chiều mai (29/7).

Tại vòng xếp hạng, Phi Vũ giành được 647 điểm, xếp hạng 53/64 (có 20 lần đạt 10 điểm). Trong khi đó, Tang Chih-Chun đạt 668 điểm, xếp hạng 12/64.

Phapluatbandoc.giadinh.net.vn

Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/my-nhan-ban-cung-viet-nam-thi-dau-xuat-than-khien-cuu-hcd-olym.. Nguồn: https://phapluatbandoc.giadinh.net.vn/my-nhan-ban-cung-viet-nam-thi-dau-xuat-than-khien-cuu-hcd-olympic-suyt-phai-om-han-162212807114116272.htm

Clip đang được xem nhiều nhất: Thêm clip bạo hành trẻ em gây phẫn nộ: Cha đẻ đánh đập dã man, tung chân đạp con gái nhỏ bay xa 2 mét!

Tag: Mỹ nhân bắn cung Việt Nam , Đỗ Thị Ánh Nguyệt , Olympic tokyo