Muamba có thể tự rời khỏi giường bệnh

Đại diện CLB Bolton cho biết, hôm nay, tiền vệ Fabrice Muamba đã tự rời khỏi giường bệnh và ăn được sau 8 ngày “nằm cạnh” tử thần vì cú sốc đột quỵ.

Theo người phát ngôn CLB Bolton và bệnh viện London Chest Hospital, Muamba lần đầu tiên đi lại được, xem tivi và ăn uống một chút. Đây là tín hiệu cho thấy tiền vệ 23 tuổi này đang trên đà hồi phục dù vẫn phải theo dõi rất sát mọi diễn biến về bệnh tình.

Muamba bị đột quỵ trên sân.

“Thật tuyệt vời, Muamba đã tỉnh táo và đi lại được. Cậu ấy đã cảm nhận được xung quanh dù vẫn còn tỏ ra mỏi mệt. Chúng tôi hy vọng, Muamba sẽ sớm hồi phục trong một tuần nữa”, người phát ngôn bệnh viện London Chest Hospital khẳng định.

Trước đó, ở phút 41 trận tứ kết FA Cup giữa Tottenham và Bolton trên sân White Hart Lane diễn ra ngày 17/3, Muamba bất ngờ gục xuống sân bất tỉnh. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của đội ngũ bác sỹ, Muamba được cấp cứu kịp thời và thoát khỏi “lưỡi hái tử thần” sau 78 tiếng “chết lâm sàng”.

Ở một diễn biến khác, trong hai ngày 23 và 24/3, tại Budapest (Hungaria), FIFA đã tổ chức Hội nghị y tế với chủ đề “đột quỵ của các cầu thủ”. Mục đích của hội nghị này là tìm hiểu nguyên nhân cũng như đưa ra giải pháp để hạn chế nguy cơ dẫn đến đột quỵ đối với các cầu thủ, như trường hợp của Muamba.

Theo tiết lộ, các bác sỹ của tất cả các ĐTQG đều được mời tham dự. Từ Hội nghị này, FIFA hy vọng thiết lập được cơ sở dữ liệu trên toàn thế giới đối với các trường hợp cầu thủ đột quỵ.